1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe về mặt sinh học thì đúng, và về ý nghĩa của món quà thì...tự hiểu ! Mỗi người đều có cách hiểu, cách nghĩ riêng mà.

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  2. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Yup, đúng rùi  [​IMG] mỗi người có một cách hiểu và cách hiểu đó phản ánh chiều hướng tư duy......và cách nhìn nhận thế giới khách quan. Tự cho mình là hâm nhất thì....hơi kiêu [​IMG]Thế nên với định nghĩa của bác anhhaham thì chẳng hiểu bác nghĩ gì khi bác thích hoa nguyên sơ kiểu "để nguyên, không bó, không cắt, không bẻ gai " (nhân đạo với cơ quan đó ghê[​IMG])  và mỗi lần bác hít hà ngửi hoa thì thế nào.....Có thơm không?Chà, ý tưởng đấy của bác không phải là hâm hấp mà lên mức bệnh rồi.[​IMG][​IMG][​IMG]
    Sorry seems to be the hardest word..........
  3. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Yup, đúng rùi  [​IMG] mỗi người có một cách hiểu và cách hiểu đó phản ánh chiều hướng tư duy......và cách nhìn nhận thế giới khách quan. Tự cho mình là hâm nhất thì....hơi kiêu [​IMG]Thế nên với định nghĩa của bác anhhaham thì chẳng hiểu bác nghĩ gì khi bác thích hoa nguyên sơ kiểu "để nguyên, không bó, không cắt, không bẻ gai " (nhân đạo với cơ quan đó ghê[​IMG])  và mỗi lần bác hít hà ngửi hoa thì thế nào.....Có thơm không?Chà, ý tưởng đấy của bác không phải là hâm hấp mà lên mức bệnh rồi.[​IMG][​IMG][​IMG]
    Sorry seems to be the hardest word..........
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, làm gì mà nóng thế, mới có một ý tưởng đơn giản mà đã tưởng chừng như cái gì đó ghê gớm lắm, mà phản đối kịch liệt như phản đối như thể phản đối Mỹ đánh Iraq vậy !


    Hôm nọ, đọc reply của COBRA, thấy ý ông ấy bảo là hình như cuộc sống của một người như tớ thì đơn giản. Thế nên tớ mới tung thử ra mấy ý nghĩ phức tạp ra. Thú thật là đời dạo này rất phức tạp (dạo nào mà chả phức tạp), nhưng nói chung nếu mà không biết cách làm cho nó đơn giản hơn thì quả là dại dột. Chả việc gì phải làm cho mọi thứ trở nên rối rắm để chính bản thân mình còn chả hiểu nổi nó như thế nào, đúng không nào. Tớ là tớ ghét nhất mấy người cứ làm bộ làm tịch ra cái vẻ thế này thế nọ, không làm thế thì hình như họ không quan trọng, và người khác sẽ nhìn nhận họ như là những hạt cát ấy. Đấy là mấy thằng trẻ ranh, mang xe máy đi đặt, thuê Matiz đi lòng vòng trên phố cho oai, đi vũ trường để xuống xe cả loạt cho thiên hạ lác mắt. Đấy là mấy cô mấy cậu đua theo mốt "cầm tay" lên đời, răng đã chả rơi ra ngoài miệng khi trả tiền card mà còn hăm hở lên đời di động, ngửa tay xin tiền gia đình để ra phố loè thiên hạ. Đấy cũng là những thằng cha thích bàn chuyện quan trọng thế sự quốc gia, thất nghiệp ngồi quán nước chè mà miệng lúc nào cũng thích bàn chuyện Bộ Chính Trị, chuyện Bin Laden, chuyện xuất khẩu dầu mỏ ở Trung Đông kèm theo chuyện GDP của nhóm G7+1. Đấy còn là những anh chị nghèo mà xí xớn, ra cái vẻ giàu có cho thiên hạ thấy tầm quan trọng và khâu oai của mình đáng giá thế nào.


    Thoáng qua thôi là tớ phân biệt được tất cả những kẻ như thế với những người bình thường. Đây này:

    Cứ nhìn thấy mấy thằng ngổ ngáo, đầu kiểu xanh đỏ, trọc, húi, ngồi trong xe mà mắt lơ láo ra ngoài. Quan trọng nhất là bọn ấy thường đội mũ lưỡi trai ngay cả khi đang ngồi trong xe. Cái xe ấy nhìn qua cũng biết, dù bọn nó thường chọn cái không có biển taxi, nhưng trên tấm che volăng, trên nóc.. . không thiếu chỗ để ta phân biệt được đâu là xe nhà, đâu là xe đi thuê cho oai. . . . ..


    Những anh chàng lịch sự, "cầm tay" dắt quanh người nhưng cần gọi thì lại chạy đi kiếm hàng cố định gọi cho rẻ. Nhận được chuông thì phải à lố cho thật to, ra chỗ rộng rãi đông người qua lại mà chuyện trò cho thiên hạ biết ta có di động.




    Dăm ba cái Spacy chạy ngoài đường ban ngày, nhưng bật đèn sáng choang, tưởng rằng khoe cái xe Nhật Bổn mới cho thiên hạ lác mắt, không ngờ là xe Tàu khựa, bình acquy yếu, nếu chạy bình thường mà không bật đèn thì toàn thể hệ thống điện bị tảu hoả nhập ma vì xạc quá tải, cái xe Tàu sẽ đi toi mất.



    Ôi, nhìn thấy tất cả những cái loằng ngoằng của cuộc sống đấy, nhưng mà không thích nói ra thôi. Nói ra có mà nói cả ngày !


    Tớ thích nhìn cuộc sống theo nhiều chiều khác nhau, như thế mới có những ý tưởng mới mẻ, hấp dẫn, đỡ bị những lối mòn trong tư duy, đỡ đi được những sự rẻ tiền . . . ..





    Ai dám bảo cơ quan sinh sản không phải là một công cụ tỏ tình, nhìn quanh xem thế giới động vật mà xem. Tóm lại cần phải nhìn một sự vật dưới nhiều góc nhìn khác nhau mới thấy hết được sự ngộ nghĩnh của nó !







    Anhhaham nhất trên đời !!!
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, làm gì mà nóng thế, mới có một ý tưởng đơn giản mà đã tưởng chừng như cái gì đó ghê gớm lắm, mà phản đối kịch liệt như phản đối như thể phản đối Mỹ đánh Iraq vậy !


    Hôm nọ, đọc reply của COBRA, thấy ý ông ấy bảo là hình như cuộc sống của một người như tớ thì đơn giản. Thế nên tớ mới tung thử ra mấy ý nghĩ phức tạp ra. Thú thật là đời dạo này rất phức tạp (dạo nào mà chả phức tạp), nhưng nói chung nếu mà không biết cách làm cho nó đơn giản hơn thì quả là dại dột. Chả việc gì phải làm cho mọi thứ trở nên rối rắm để chính bản thân mình còn chả hiểu nổi nó như thế nào, đúng không nào. Tớ là tớ ghét nhất mấy người cứ làm bộ làm tịch ra cái vẻ thế này thế nọ, không làm thế thì hình như họ không quan trọng, và người khác sẽ nhìn nhận họ như là những hạt cát ấy. Đấy là mấy thằng trẻ ranh, mang xe máy đi đặt, thuê Matiz đi lòng vòng trên phố cho oai, đi vũ trường để xuống xe cả loạt cho thiên hạ lác mắt. Đấy là mấy cô mấy cậu đua theo mốt "cầm tay" lên đời, răng đã chả rơi ra ngoài miệng khi trả tiền card mà còn hăm hở lên đời di động, ngửa tay xin tiền gia đình để ra phố loè thiên hạ. Đấy cũng là những thằng cha thích bàn chuyện quan trọng thế sự quốc gia, thất nghiệp ngồi quán nước chè mà miệng lúc nào cũng thích bàn chuyện Bộ Chính Trị, chuyện Bin Laden, chuyện xuất khẩu dầu mỏ ở Trung Đông kèm theo chuyện GDP của nhóm G7+1. Đấy còn là những anh chị nghèo mà xí xớn, ra cái vẻ giàu có cho thiên hạ thấy tầm quan trọng và khâu oai của mình đáng giá thế nào.


    Thoáng qua thôi là tớ phân biệt được tất cả những kẻ như thế với những người bình thường. Đây này:

    Cứ nhìn thấy mấy thằng ngổ ngáo, đầu kiểu xanh đỏ, trọc, húi, ngồi trong xe mà mắt lơ láo ra ngoài. Quan trọng nhất là bọn ấy thường đội mũ lưỡi trai ngay cả khi đang ngồi trong xe. Cái xe ấy nhìn qua cũng biết, dù bọn nó thường chọn cái không có biển taxi, nhưng trên tấm che volăng, trên nóc.. . không thiếu chỗ để ta phân biệt được đâu là xe nhà, đâu là xe đi thuê cho oai. . . . ..


    Những anh chàng lịch sự, "cầm tay" dắt quanh người nhưng cần gọi thì lại chạy đi kiếm hàng cố định gọi cho rẻ. Nhận được chuông thì phải à lố cho thật to, ra chỗ rộng rãi đông người qua lại mà chuyện trò cho thiên hạ biết ta có di động.




    Dăm ba cái Spacy chạy ngoài đường ban ngày, nhưng bật đèn sáng choang, tưởng rằng khoe cái xe Nhật Bổn mới cho thiên hạ lác mắt, không ngờ là xe Tàu khựa, bình acquy yếu, nếu chạy bình thường mà không bật đèn thì toàn thể hệ thống điện bị tảu hoả nhập ma vì xạc quá tải, cái xe Tàu sẽ đi toi mất.



    Ôi, nhìn thấy tất cả những cái loằng ngoằng của cuộc sống đấy, nhưng mà không thích nói ra thôi. Nói ra có mà nói cả ngày !


    Tớ thích nhìn cuộc sống theo nhiều chiều khác nhau, như thế mới có những ý tưởng mới mẻ, hấp dẫn, đỡ bị những lối mòn trong tư duy, đỡ đi được những sự rẻ tiền . . . ..





    Ai dám bảo cơ quan sinh sản không phải là một công cụ tỏ tình, nhìn quanh xem thế giới động vật mà xem. Tóm lại cần phải nhìn một sự vật dưới nhiều góc nhìn khác nhau mới thấy hết được sự ngộ nghĩnh của nó !







    Anhhaham nhất trên đời !!!
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0



    Mệt mỏi, chán. Cái gì cũng phải nhúng tay vào, đơn giản cũng thế mà phức tạp cũng vậy. May mà có cái Nk này để mà than thở cho cái chán đi ra ngoài, để đỡ phải khênh nó theo mình .. . .



    Chả dám nói cụ thể là cái gì, nhỡ sếp đọc được thì toi. !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0



    Mệt mỏi, chán. Cái gì cũng phải nhúng tay vào, đơn giản cũng thế mà phức tạp cũng vậy. May mà có cái Nk này để mà than thở cho cái chán đi ra ngoài, để đỡ phải khênh nó theo mình .. . .



    Chả dám nói cụ thể là cái gì, nhỡ sếp đọc được thì toi. !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  8. kitaa323

    kitaa323 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Đại ca viết tiếp đi chứ , sao để topic tụt tít xuống trang sau thế này
  9. kitaa323

    kitaa323 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Đại ca viết tiếp đi chứ , sao để topic tụt tít xuống trang sau thế này
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đại với chả tiểu cái gì ! Bận không viết được thường xuyên chứ có phải là không muốn viết đâu. khổ thế cơ đấy !




    Hôm nay quả thật là một ngày liều mạng của mình, tối qua đi ngủ muộn, sáng dậy mắt lờ đờ, thế mà đến cơ quan tranh luận với sếp khiếp thế. Xong rồi mới thấy giật mình, liều quá. May mà sau một hồi ba la bô lô, cuối cùng sếp đã hiểu cái mình muốn nói và cũng may mà thái độ của sếp trở nên mềm hẳn. Sáng nay sếp mà cáu thì cũng chịu thôi, tóm lại là may.
    Sáng nay mình ăn mỳ úp, mặc áo mưa, ra cửa chả nhớ là gặp ai, chả nhớ bước chân nào ra trước, chỉ nhớ là cái bánh xe thò ra đầu tiên. Hôm nào đấy mình sẽ cố lặp lại những điều này, hy vọng lại là một ngày may mắn tiếp.






    Có khi hôm nào phải để ra tí thời gian mà viết, mà trút những mắc mớ mình thấy vào đây cho nhẹ đầu. Còn bao nhiêu là thứ chưa viết, nào là tiếp tục moi móc thói xấu của người Việt nam, nào là nói về chuyện dạy dỗ trẻ con, nào là tự bôi bác chân dung mình . . . .


    Nhiều quá .. ..




    Anhhaham nhất trên đời !!!

Chia sẻ trang này