1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi khám sức khoẻ để làm bằng lái xe, cả cơ quan lớn đều đi khám. Hàng chục tiết mục và gần một trăm con người có nhu cầu đều được khám chỉ trong hai tiếng đồng hồ. Tiết mục nào trong giấy khám cũng đều tốt cả, ai cũng thế. Tim mạch tốt, tiết niệu bình thường, sinh dục khá. Tai nói thầm nghe cách xa 5m, chân tay bình thường, mắt tinh, huyết áp lý tưởng.

    - Chị đã đi bệnh viện bao giờ chưa ?

    - Em chưa ạ !

    - Ơ cái cô này nói dối, hồi cô đi đẻ chả nằm ở khoa Sản à, cứ làm như tự đẻ ở nhà ấy, toàn nói dối bác sỹ thôi. . . . . .



    Người Việt mình rất buồn cười, thích chen lấn xô đẩy, hình như là do phản xạ có điều kiện từ thời xếp hàng tem phiếu, cái hồi đi cùng mẹ xếp hàng dài mua gạo, mua mắm, thịt, vé tàu xe.
    Toàn người trong cơ quan với nhau thôi mà cũng phải chen, xếp bù lu quanh cái bàn, làm cho không khí tự nhiên sôi sục. Dăm ba người ngồi ngoài không thèm chen, một lúc cũng thấy có vẻ thiệt thòi hay sao ấy, nên cũng chen vào nốt. Mỗi mình mình ngồi một chỗ ngắm nghía mọi người mà rút ra kết luận. Lúc về cũng khá thú vị, một đám đông kha khá đứng đợi thang máy để xuống, rỗi hơi, lười vận động dù chỉ có mấy tầng bọ. Mà lười vận động thật cơ, ở cơ quan thì chả vận động, ngồi một chỗ, cần liên hệ với phòng bên cạnh cũng à lố gọi sang dù chỉ cách đấy có chục mét.
    Đi lên thì đi thang máy còn nghe được, đi xuống mà còn không thích đi bộ cho khỏe thì bảo sao chả nhanh chết. Tim mạch có vấn đề đã đành, đằng này quý ông thì bụng phệ, quý bà thì vòng 2 vòng 3 to uỵch cũng lười vận động, khí trời không thích hưởng, thích chui vào hộp để hít khí điều hoà.


    Chết nhanh lại bảo tại số . .. .. . . .. . .



    Khám mỗi tí mà toi buổi sáng. . .





    Anhhaham nhất trên đời !!!
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ngồi đây viết tiếp cái nk này khi nó đã có số lượt người đọc là 49999, may mắn quá khi tớ là lượt thứ 50000.
    Cái cảm giác khi nhìn thấy dãy chữ toàn số 9 thật là lạ, như là bắt đầu một sự khởi đầu mới ấy.


    Khi lập cái topic này, mình chẳng bao giờ nghĩ nó lại được nhiều người theo dõi đến thế. Chả có gì lạ cả, chả có những mộng mơ thường thấy ở những cuốn NK như bình thường. Cũng chả có những thống kê về cuộc sống, chẳng có những lời hoa mỹ sáo rỗng về thứ này thứ nọ. Thế mà cũng đã tót sang trang năm mươi mấy rồi, kèm theo gần năm vạn lượt ghé thăm.



    Từ hồi đầu vào đây, bắt đầu có ý tưởng phải viết một cái gì đấy để xả bớt những thông tin trong đầu ra cho thoải mái, nhưng xả dưới một cái title "Một người hành tung rất bí mật, không ai biết là ai" và. địa chỉ là "Bí mật, vâng, tuyệt đối bí mật 100%", thế mà vẫn có người quen đọc được và nhận ra ngay lập tức. Hơi tức.


    Sau này, khi được rủ "dê" làm MOD phải cập nhật lại, title phải thay đổi, địa chỉ cũng phải thay đổi lại, thế là lại chật vật đi tìm title mới cho mình.

    Một loạt các title được đưa ra nhưng ADM không chấp nhận vì nó có vẻ bôi bác quá. Nào là "Thằng hâm nhất mạng TTVNOL", nào là " Thằng hâm có người yêu . . " và hàng loạt những title bôi bác khác còn tàn nhẫn hơn . . ... nhưng không được ADM chấp nhận, thế la` đa`nh phải chọn title thế này. . . . .



    Hôm nay, khi đã có dịp nhìn lại, mình thấy cái NK này cũng khá được, ít nhất là trên khía cạnh dám nói suy nghĩ thật của mình, và là nơi mình trút được khá nhiều gánh nặng trong đầu để thêm phần thoải mái. .. . . .



    Cám ơn các bạn !





    Anhhaham nhất trên đời !!!
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ngồi đây viết tiếp cái nk này khi nó đã có số lượt người đọc là 49999, may mắn quá khi tớ là lượt thứ 50000.
    Cái cảm giác khi nhìn thấy dãy chữ toàn số 9 thật là lạ, như là bắt đầu một sự khởi đầu mới ấy.


    Khi lập cái topic này, mình chẳng bao giờ nghĩ nó lại được nhiều người theo dõi đến thế. Chả có gì lạ cả, chả có những mộng mơ thường thấy ở những cuốn NK như bình thường. Cũng chả có những thống kê về cuộc sống, chẳng có những lời hoa mỹ sáo rỗng về thứ này thứ nọ. Thế mà cũng đã tót sang trang năm mươi mấy rồi, kèm theo gần năm vạn lượt ghé thăm.



    Từ hồi đầu vào đây, bắt đầu có ý tưởng phải viết một cái gì đấy để xả bớt những thông tin trong đầu ra cho thoải mái, nhưng xả dưới một cái title "Một người hành tung rất bí mật, không ai biết là ai" và. địa chỉ là "Bí mật, vâng, tuyệt đối bí mật 100%", thế mà vẫn có người quen đọc được và nhận ra ngay lập tức. Hơi tức.


    Sau này, khi được rủ "dê" làm MOD phải cập nhật lại, title phải thay đổi, địa chỉ cũng phải thay đổi lại, thế là lại chật vật đi tìm title mới cho mình.

    Một loạt các title được đưa ra nhưng ADM không chấp nhận vì nó có vẻ bôi bác quá. Nào là "Thằng hâm nhất mạng TTVNOL", nào là " Thằng hâm có người yêu . . " và hàng loạt những title bôi bác khác còn tàn nhẫn hơn . . ... nhưng không được ADM chấp nhận, thế la` đa`nh phải chọn title thế này. . . . .



    Hôm nay, khi đã có dịp nhìn lại, mình thấy cái NK này cũng khá được, ít nhất là trên khía cạnh dám nói suy nghĩ thật của mình, và là nơi mình trút được khá nhiều gánh nặng trong đầu để thêm phần thoải mái. .. . . .



    Cám ơn các bạn !





    Anhhaham nhất trên đời !!!
  4. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký bạn viết khá dài, có một số ấn tượng ban đầu khá tốt... nhưng có nên lạm dụng quá không vậy? Nếu như chỉ đơn thuần là nhật ký của bạn.. ừ chẳng sao cả... nhưng mình dám cá là bạn đã khuếch trương nó quá đấy. Bạn có quyền làm những gì bạn muốn nhưng mình có chút hoài nghi là đằng sau những cái nhật ký này... còn có một mục đích khác.. có đùng vậy không nhỉ ?
    Hì mình chỉ có vài lời góp ý nhỏ thôi ! chúc bạn thành công hơn với TOPIC của mình.. gửi gắm đến mọi người một điều gì bây giờ nhỉ.
    Nightstars in 1980 Family
  5. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký bạn viết khá dài, có một số ấn tượng ban đầu khá tốt... nhưng có nên lạm dụng quá không vậy? Nếu như chỉ đơn thuần là nhật ký của bạn.. ừ chẳng sao cả... nhưng mình dám cá là bạn đã khuếch trương nó quá đấy. Bạn có quyền làm những gì bạn muốn nhưng mình có chút hoài nghi là đằng sau những cái nhật ký này... còn có một mục đích khác.. có đùng vậy không nhỉ ?
    Hì mình chỉ có vài lời góp ý nhỏ thôi ! chúc bạn thành công hơn với TOPIC của mình.. gửi gắm đến mọi người một điều gì bây giờ nhỉ.
    Nightstars in 1980 Family
  6. arkhip

    arkhip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    LÚC NÀO ANH VÀO VIẾT NHẬT KÍ THÌ NHÌN CÁI HÌNH EM PASTE CHO ANH NHÉ, ĐỂ ANH NHỚ RẰNG ANH LUÔN PHẢI SỐNG TRONG MỘT XÃ HỘI CẠNH TRANH NHAU VÀ AI MẠNH SẼ THẮNG, VÌ VẬY, KHÔNG ĐƯỌC PHÉP MỆT MỎI... NHỚ VIẾT NHẬT KÍ THƯỜNG XUYÊN NHÉ, HƠI BỊ HAY ĐẤY!

    CẢ ĐỜI CHƯA ĐỌC TRỘM NHẬT KÍ CỦA AI, ĐÂM RA BÂY GIỜ ĐỌC THẤY.. KÌ KÌ... NHƯNG MÀ TÒ MÒ, VẪN THÍCH ĐỌC, THẾ MỚI CHẾT CHỨ!

    ĂN CƠM NHẠT MỚI BIẾT THƯƠNG MÈO
    Được arkhip sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 15/03/2003
  7. arkhip

    arkhip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    LÚC NÀO ANH VÀO VIẾT NHẬT KÍ THÌ NHÌN CÁI HÌNH EM PASTE CHO ANH NHÉ, ĐỂ ANH NHỚ RẰNG ANH LUÔN PHẢI SỐNG TRONG MỘT XÃ HỘI CẠNH TRANH NHAU VÀ AI MẠNH SẼ THẮNG, VÌ VẬY, KHÔNG ĐƯỌC PHÉP MỆT MỎI... NHỚ VIẾT NHẬT KÍ THƯỜNG XUYÊN NHÉ, HƠI BỊ HAY ĐẤY!

    CẢ ĐỜI CHƯA ĐỌC TRỘM NHẬT KÍ CỦA AI, ĐÂM RA BÂY GIỜ ĐỌC THẤY.. KÌ KÌ... NHƯNG MÀ TÒ MÒ, VẪN THÍCH ĐỌC, THẾ MỚI CHẾT CHỨ!

    ĂN CƠM NHẠT MỚI BIẾT THƯƠNG MÈO
    Được arkhip sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 15/03/2003
  8. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Điện......Mất điện.....
    Con người ngày càng phụ thuộc vào những thứ mà lẽ ra bổn phận của chúng là phải phục vụ cho nhân loại.....
    Sáng nay công ty em mất điện.....toà nhà được xây dựng vào những năm mà cái quạt tai voi còn là một thứ hàng cao cấp theo tiêu chuẩn............Được nâng cấp những năm cuối thập kỷ 90 thế kỷ trước......nó đã trở nên thích nghi với nền văn minh air con***ion......và dĩ nhiên là bye bye các loại quạt.........Khi điện tắt phụt cũng là lúc mà mọi thực thể sống trong cái tổ ong đó nháo nhác mở cửa sổ ngoi ra bầu khí quyển.............Toàn thể nhân viên đưọc nghỉ tại chỗ...........chân thành cảm ơn nhà đèn!
    Nới thấy là con người càng ngày càng phụ thuộc...........
    Không có điện...........ta không được chiếu sáng, được thở hít không khí thỏai mái ngay khi trời nắng đẹp và lộng gió......
    Không có điện.........buổi tối không được sống cùng " Charmed".cuộc sống như tẻ nhạt đi.................
    Không có điện...........bữa cơm gia đình duy nhất trong ngày như tối tăm hẳn lại.............
    Không có điện..........ai xài mobi đời xịn nhất cũng chỉ trụ được 5 ngày là hết sạch pin..........hết đứng giữa đường mà gào "Alo...Alổ" nhé
    Không có điện......không có đèn đường......thế là các vị cưỡi xe scooter lại tha hồ mà rọi pha vào mặt người khác để khẳng định đẳng cấp xe của mình nhé...............
    Không có điện........ không online được..........cái NK của anh Hà hết kẻ đọc cũng chả còn người viết..............
    Không có điện..........không photocopy, không Fax, không typing....không gì cả..............nhân loại dừng lại trên con đưqờng tiến hoá.................

    .....Khao khát quên nhanh.....
  9. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Điện......Mất điện.....
    Con người ngày càng phụ thuộc vào những thứ mà lẽ ra bổn phận của chúng là phải phục vụ cho nhân loại.....
    Sáng nay công ty em mất điện.....toà nhà được xây dựng vào những năm mà cái quạt tai voi còn là một thứ hàng cao cấp theo tiêu chuẩn............Được nâng cấp những năm cuối thập kỷ 90 thế kỷ trước......nó đã trở nên thích nghi với nền văn minh air con***ion......và dĩ nhiên là bye bye các loại quạt.........Khi điện tắt phụt cũng là lúc mà mọi thực thể sống trong cái tổ ong đó nháo nhác mở cửa sổ ngoi ra bầu khí quyển.............Toàn thể nhân viên đưọc nghỉ tại chỗ...........chân thành cảm ơn nhà đèn!
    Nới thấy là con người càng ngày càng phụ thuộc...........
    Không có điện...........ta không được chiếu sáng, được thở hít không khí thỏai mái ngay khi trời nắng đẹp và lộng gió......
    Không có điện.........buổi tối không được sống cùng " Charmed".cuộc sống như tẻ nhạt đi.................
    Không có điện...........bữa cơm gia đình duy nhất trong ngày như tối tăm hẳn lại.............
    Không có điện..........ai xài mobi đời xịn nhất cũng chỉ trụ được 5 ngày là hết sạch pin..........hết đứng giữa đường mà gào "Alo...Alổ" nhé
    Không có điện......không có đèn đường......thế là các vị cưỡi xe scooter lại tha hồ mà rọi pha vào mặt người khác để khẳng định đẳng cấp xe của mình nhé...............
    Không có điện........ không online được..........cái NK của anh Hà hết kẻ đọc cũng chả còn người viết..............
    Không có điện..........không photocopy, không Fax, không typing....không gì cả..............nhân loại dừng lại trên con đưqờng tiến hoá.................

    .....Khao khát quên nhanh.....
  10. hoavongvang

    hoavongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chao anh ha ham !
    Lau roi khong co thoi gian vao doc nhat ki cua anh ,that la vui thay anh van la mot con nguoi sac sao ,va tinh .Nhat ki cua anh cung da vuot qua duoc nhung buoc song gio ,the la tot roi .....
    Bay gio ,em cung muon hoi anh doi dieu ,cung chi don gian muon lam cho cai nhat ki cua anh them phan sinh dong ,nhieu mau sac va mui vi thoi :
    - Anh co hay den san nhay khong ? Anh cam thay the nao khi den nhung noi do ,ke di ?
    - Anh nghi the nao ve viec ******** voi nguoi yeu minh truoc khi cuoi ?
    Cau hoi thu hai nay co ve nhu kha tho thien ,nhung ma em nghi nhieu khi no cung anh huong nhieu den the gioi quan va loi song cua con nguoi chung ta _nguoi viet nam _giong nguoi chau A .Chac han anh khong phai la mot tu si .
    Doi hoi am cua anh .

Chia sẻ trang này