1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavongvang

    hoavongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chao anh ha ham !
    Lau roi khong co thoi gian vao doc nhat ki cua anh ,that la vui thay anh van la mot con nguoi sac sao ,va tinh .Nhat ki cua anh cung da vuot qua duoc nhung buoc song gio ,the la tot roi .....
    Bay gio ,em cung muon hoi anh doi dieu ,cung chi don gian muon lam cho cai nhat ki cua anh them phan sinh dong ,nhieu mau sac va mui vi thoi :
    - Anh co hay den san nhay khong ? Anh cam thay the nao khi den nhung noi do ,ke di ?
    - Anh nghi the nao ve viec ******** voi nguoi yeu minh truoc khi cuoi ?
    Cau hoi thu hai nay co ve nhu kha tho thien ,nhung ma em nghi nhieu khi no cung anh huong nhieu den the gioi quan va loi song cua con nguoi chung ta _nguoi viet nam _giong nguoi chau A .Chac han anh khong phai la mot tu si .
    Doi hoi am cua anh .
  2. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chấm nữa cho lên hàng đầu. Mà sao anhhaham ko kể nốt về chuyện cô bạn gái của anh đi, về gặp mẹ rồi thế nào nữa.
    2 ngày mới đọc xong, vừa mới khỏi mắt xong nữa chứ. Đọc xong NK của anhhhaham, tự nhiên thay đổi, theo một hướng tích cực...
    Chúc 2 người hạnh phúc và vui vẻ, và mong ngày nào anhhaham cũng may mắn và thành công
    [Red]
    Hate
    [/blue]
  3. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chấm nữa cho lên hàng đầu. Mà sao anhhaham ko kể nốt về chuyện cô bạn gái của anh đi, về gặp mẹ rồi thế nào nữa.
    2 ngày mới đọc xong, vừa mới khỏi mắt xong nữa chứ. Đọc xong NK của anhhhaham, tự nhiên thay đổi, theo một hướng tích cực...
    Chúc 2 người hạnh phúc và vui vẻ, và mong ngày nào anhhaham cũng may mắn và thành công
    [Red]
    Hate
    [/blue]
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Toàn những câu hỏi khó, cái này nôm na gọi là hỏi KHOAI, nhưng khi lập topic này ra đến nay tớ cũng đã lường được trước được sẽ có người hỏi như thế này.


    To Night_Stars: quả thật bạn là người khá tinh ý khi phát hiện ra mục đích của Nhật ký này. Tớ công nhận đằng sau cái NK này có một âm mưu quá ư xấu xa là đằng khác, tớ không phủ nhận phát hiện của bạn. Việc tớ khuếch trương nó cũng nằm trong chủ đích của âm mưu xấu xa đó. Nhưng tớ cũng chả dại mà dấu nữa, nhất là khi đã có người phát hiện ra nó.


    To hoavongvang: Cũng phải công nhận là hai câu hỏi của em khá thú vị, KHOAI nhất có lẽ nằm ở câu sau. Chả sao cả, anh sẽ trả lời tốt thôi, trả lời để em thấy ngay rằng anh nói thật. Thực ra khi vào đây anh cũng khá thoải mái khi dám nói thật suy nghĩ, điều này không phải ở đâu cũng có thể làm thế được.

    Hôm CN, đi cùng chị nhà anh vào hàng Net để gửi thư, khi cả hai đứa đọc được câu hỏi của em, quả thật hơi hơi ngại một chút vì bị một cô gái khác hỏi câu ấy. Chị ấy đã biết anh viết NK trong này, thế nên anh chả có cơ hội phét lác ở câu hỏi thứ hai của em đâu, yên tâm là anh sẽ nói thật.


    To arkhip: anh cám ơn lời chúc của em. Nhưng em định lôi con mèo ra khỏi cái lọ mứt thế nào đây, hay là dùng luôn cái thìa mà khoét lối ra. Ạnh sẽ không mệt mỏi đâu, anh thích vận động cho người đỡ lên cân. Nhất định anh sẽ không trở thành một quý ông bụng to đâu.. . ..

    To Tus: nhiều lúc cũng muốn kể tiếp về chuyện đưa người yêu về nhà cho mẹ biết xong rồi thế nào nữa, nhưng mà chưa có thời gian. Với lại hôm nào xin phép người yêu cái đã rồi mới kể tiếp được .. .. . Chúc em vui !


    Hôm nay có một ít thời gian nên chỉ gõ được có thế này, mất 20 phút rồi, hẹn mai sẽ tiếp tục và trả lời những câu hỏi trên, dù hơi khó !



    Anhhaham nhất trên đời !!!
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Toàn những câu hỏi khó, cái này nôm na gọi là hỏi KHOAI, nhưng khi lập topic này ra đến nay tớ cũng đã lường được trước được sẽ có người hỏi như thế này.


    To Night_Stars: quả thật bạn là người khá tinh ý khi phát hiện ra mục đích của Nhật ký này. Tớ công nhận đằng sau cái NK này có một âm mưu quá ư xấu xa là đằng khác, tớ không phủ nhận phát hiện của bạn. Việc tớ khuếch trương nó cũng nằm trong chủ đích của âm mưu xấu xa đó. Nhưng tớ cũng chả dại mà dấu nữa, nhất là khi đã có người phát hiện ra nó.


    To hoavongvang: Cũng phải công nhận là hai câu hỏi của em khá thú vị, KHOAI nhất có lẽ nằm ở câu sau. Chả sao cả, anh sẽ trả lời tốt thôi, trả lời để em thấy ngay rằng anh nói thật. Thực ra khi vào đây anh cũng khá thoải mái khi dám nói thật suy nghĩ, điều này không phải ở đâu cũng có thể làm thế được.

    Hôm CN, đi cùng chị nhà anh vào hàng Net để gửi thư, khi cả hai đứa đọc được câu hỏi của em, quả thật hơi hơi ngại một chút vì bị một cô gái khác hỏi câu ấy. Chị ấy đã biết anh viết NK trong này, thế nên anh chả có cơ hội phét lác ở câu hỏi thứ hai của em đâu, yên tâm là anh sẽ nói thật.


    To arkhip: anh cám ơn lời chúc của em. Nhưng em định lôi con mèo ra khỏi cái lọ mứt thế nào đây, hay là dùng luôn cái thìa mà khoét lối ra. Ạnh sẽ không mệt mỏi đâu, anh thích vận động cho người đỡ lên cân. Nhất định anh sẽ không trở thành một quý ông bụng to đâu.. . ..

    To Tus: nhiều lúc cũng muốn kể tiếp về chuyện đưa người yêu về nhà cho mẹ biết xong rồi thế nào nữa, nhưng mà chưa có thời gian. Với lại hôm nào xin phép người yêu cái đã rồi mới kể tiếp được .. .. . Chúc em vui !


    Hôm nay có một ít thời gian nên chỉ gõ được có thế này, mất 20 phút rồi, hẹn mai sẽ tiếp tục và trả lời những câu hỏi trên, dù hơi khó !



    Anhhaham nhất trên đời !!!
  6. Moonintel

    Moonintel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... Topic này hay thật. Viết tiếp đi anhhaham ơi.
  7. Moonintel

    Moonintel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... Topic này hay thật. Viết tiếp đi anhhaham ơi.
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    To Night_star: Bạn muốn biết đằng sau NK này có mục đích gì không ? Tớ cũng đã nói là có, vậy tóm lại có là có cái gì, và mục đích của nó là gì ?




    Nếu tớ viết cái NK này đơn thuần là để chia sẻ những kinh nghiệm của tớ với mọi người thì thể nào cũng có người cho tớ là ngạo mạn vì đã dám múa rìu qua mắt thợ. Rằng thì là ria mép chưa trưởng thành mà lại đi phổ biến phương pháp nuôi râu cho các bô lão - mặc dù thật ra thì chả phải là kinh nghiệm hay cái gì đó tương tự.


    Cũng khối người không ưa gì lại nghĩ tớ làm thế để "thể hiện", nhưng thử hỏi thể hiện để mà làm gì khi chả ai biết tớ là ai. Nếu giả sử ai đó biết tớ là ai thì liệu có biết tớ đang làm nghề gì, mặt mũi tớ vuông tròn méo ra sao đâu. Vì thế có "hâm mộ" hay gì gì đó cũng bằng thừa, muốn tung hô tớ như casĩ Lam Chường cũng chả được, muốn tung hê tớ như Nong Nhật cũng chả xong. Cũng chả phải vì thế mà tớ có thể bốc phét lung tung, tùm lum tà la được, còn bạn bè tớ, còn người yêu tớ đọc được nữa chứ. Kể ra để giải quyết khâu oai khi không ai biết mình - tớ cứ bảo là tớ làm giám đốc một doanh nghiệp nào đó, đầu mượt, tay kè kè samsonai và di động, hơi tí quát vào máy "Duyệt luôn 1 tỉ mà chi cho xong thủ tục đi, lằng nhằng sốt cả ruột" - chứ tội gì mà xuất hiện trong tư thế của một thằng nhân viên suốt ngày vắt chân lên cổ mà chạy vì nhiều việc lặt vặt . .. !



    Trên TTVNOL này, theo đánh giá của một số nhà cầm quân thì những topic mang tính xây dựng không phải là nhiều. Một diễn đàn thường không được các user tập trung chú ý vì nội dung nhạt, hoặc là ý tưởng đưa ra không mới, thế nên không tránh khỏi tình trạng chỉ dăm ba dòng cho một bài trả lời, rất dễ bị đánh đồng với tội danh ?ocâu bài?. Một số topic có những bài trả lời rất củ chuối, theo kiểu ?oVì tôi không ưa anh nên không cần biết anh nói cái gì - tôi chắc chắn là anh nói sai?, mang đậm tính ?okhông xây dựng? nói thẳng ra là tính ?ophá hoại?.
    Khi tớ bắt đầu mò vào đây, mục đích ban đầu chỉ là viết cho mình, và viết giống như kiểu văn ?ochán đời đậm chất mô tả?. Sau thì tớ lại nghĩ khác, chính cái topic này là cơ hội cho mình thử sức, tại sao không thử tìm cách làm cho nó là nơi để bản thân mình ghi chép những phát hiện về cuộc sống, để nếu mình có những suy nghĩ gì lệch lạc sẽ tự nhận ra được thông qua phản hồi của các user khác. Cũng mong nó là nơi mình có thể trút sạch những ưu phiền vào, để khi đứng dậy mình sẽ thấy thoải mái mà tiếp tục hì hục chiến đấu tiếp ở thế giới thật.
    Tớ viết và tớ tự luyện cái khả năng dùng ngôn ngữ để diễn đạt vấn đề cần nói, điều này rất cần khi tớ trình bày một vấn đề nào đấy mà không cần phải sử dụng hết các cơ mặt cơ họng mà lắp bắp, mà run - điều thường thấy ở đa số thanh niên bây giờ.



    Và mục đích chính vô cùng xấu xa - đó là tớ đã và đang âm mưu ngấm ngầm đầu độc tư tưởng người đọc, đó là những điều tớ cố gắng chuyển tải thông qua những suy nghĩ của tớ. Tớ ngầm tiêm vào não thanh niên VN nói chung và các user trong ttvnol này nói riêng. Tiêm những tư tưởng mà theo bác Prankster nói là những tư tưởng mà một thanh niên thế hệ mới cần có. Đó là sống thật với chính mình, không tự cao tự đại, không hình thức, không sáo rỗng. Thay vì bỏ thời gian đi chat chít vớ vẩn thì nên làm cái gì đó cho đời đỡ chán. Luôn nhìn mọi vật theo nhiều chiều, nhiều luồng suy nghĩ để tự rút ra được những thú vị của cuộc sống, để ?ođằng nào cũng mất công sống rồi, tội gì mà sống cuộc sống nhạt nhẽo?. Và còn nhiều lắm chưa kịp viết ra để tiêm nhiễm tiếp !


    Càng viết tiếp tớ càng phát hiện ra nhiều điều hay, đó là khả năng ?odụng từ? của tớ trở nên nhuyễn hơn bao giờ hết và tốc độ gõ 10 ngón của tớ đã gần đạt mức 10 phút/ 1 trang A4. Nghĩa là sau này khi về già lọm khọm, thay vì ăn bám con cái tớ có thể tự kiếm sống tiếp bằng cái khả năng viết truyện ngụ ngôn cổ tích cho bè lũ nhi đồng lít nhít, hoặc gõ thuê luận văn tốt nghiệp tiểu học phục vụ những mầm non thử nghiệm cải cách giáo dục.
    Đọc thử một sáng tác tại chỗ của tớ để thử xem tớ viết có đạt yêu cầu không nhé:



    Dưới con mắt hằn học:

    Bực cả mình, ở đâu xuất hiện hai con vịt xấu xí lọ mọ đến mép cái ao tù này làm gì mới được chứ. Lông thì loang lổ cả màu vàng lẫn bẩn, giống hệt như đang thui dở thì tẩu thoát được. Mỏ thì như thể cái hạt dưa thối, lép nha lép nhép suốt ngày, bực cả mình. Bọn mày cứ tinh vi đi, sau này lớn lên rồi, ông cho cả hai đứa vào nồi, hoá kiếp thành xương riêng thịt riêng ???


    Dưới con mắt lãng mạn kèm theo sự vô duyên:

    Ôi kìa, hai chú vịt con mới xinh xắn đáng yêu làm sao, lông vàng ươm như thể màu nắng mới quệt trên lớp bông gòn di động. Chúng rúc cái mỏ nhỏ xinh vào cánh mà rỉa, mà gãi, cứ như thể mặt ao trong vắt này là chiếc gương của riêng chúng vậy. Soi nhé, rỉa nhé, tỉa lông cánh nhé, đáng yêu chưa. Ôi lại còn dụi mỏ vào nhau nữa à, lại còn soi mình trong làn nước xanh biếc nữa à, ôi thích quá. Rồi nhẹ nhàng từng chú co một chân lên, dụi đầu vào nhau, ị đánh bẹt một cái . ..!.




    Thế thôi đã nhỉ, còn hai câu trả lời của hoahongvang sẽ trả lời sau nhé ?...



    Anhhaham nhất trên đời !!!
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    To Night_star: Bạn muốn biết đằng sau NK này có mục đích gì không ? Tớ cũng đã nói là có, vậy tóm lại có là có cái gì, và mục đích của nó là gì ?




    Nếu tớ viết cái NK này đơn thuần là để chia sẻ những kinh nghiệm của tớ với mọi người thì thể nào cũng có người cho tớ là ngạo mạn vì đã dám múa rìu qua mắt thợ. Rằng thì là ria mép chưa trưởng thành mà lại đi phổ biến phương pháp nuôi râu cho các bô lão - mặc dù thật ra thì chả phải là kinh nghiệm hay cái gì đó tương tự.


    Cũng khối người không ưa gì lại nghĩ tớ làm thế để "thể hiện", nhưng thử hỏi thể hiện để mà làm gì khi chả ai biết tớ là ai. Nếu giả sử ai đó biết tớ là ai thì liệu có biết tớ đang làm nghề gì, mặt mũi tớ vuông tròn méo ra sao đâu. Vì thế có "hâm mộ" hay gì gì đó cũng bằng thừa, muốn tung hô tớ như casĩ Lam Chường cũng chả được, muốn tung hê tớ như Nong Nhật cũng chả xong. Cũng chả phải vì thế mà tớ có thể bốc phét lung tung, tùm lum tà la được, còn bạn bè tớ, còn người yêu tớ đọc được nữa chứ. Kể ra để giải quyết khâu oai khi không ai biết mình - tớ cứ bảo là tớ làm giám đốc một doanh nghiệp nào đó, đầu mượt, tay kè kè samsonai và di động, hơi tí quát vào máy "Duyệt luôn 1 tỉ mà chi cho xong thủ tục đi, lằng nhằng sốt cả ruột" - chứ tội gì mà xuất hiện trong tư thế của một thằng nhân viên suốt ngày vắt chân lên cổ mà chạy vì nhiều việc lặt vặt . .. !



    Trên TTVNOL này, theo đánh giá của một số nhà cầm quân thì những topic mang tính xây dựng không phải là nhiều. Một diễn đàn thường không được các user tập trung chú ý vì nội dung nhạt, hoặc là ý tưởng đưa ra không mới, thế nên không tránh khỏi tình trạng chỉ dăm ba dòng cho một bài trả lời, rất dễ bị đánh đồng với tội danh ?ocâu bài?. Một số topic có những bài trả lời rất củ chuối, theo kiểu ?oVì tôi không ưa anh nên không cần biết anh nói cái gì - tôi chắc chắn là anh nói sai?, mang đậm tính ?okhông xây dựng? nói thẳng ra là tính ?ophá hoại?.
    Khi tớ bắt đầu mò vào đây, mục đích ban đầu chỉ là viết cho mình, và viết giống như kiểu văn ?ochán đời đậm chất mô tả?. Sau thì tớ lại nghĩ khác, chính cái topic này là cơ hội cho mình thử sức, tại sao không thử tìm cách làm cho nó là nơi để bản thân mình ghi chép những phát hiện về cuộc sống, để nếu mình có những suy nghĩ gì lệch lạc sẽ tự nhận ra được thông qua phản hồi của các user khác. Cũng mong nó là nơi mình có thể trút sạch những ưu phiền vào, để khi đứng dậy mình sẽ thấy thoải mái mà tiếp tục hì hục chiến đấu tiếp ở thế giới thật.
    Tớ viết và tớ tự luyện cái khả năng dùng ngôn ngữ để diễn đạt vấn đề cần nói, điều này rất cần khi tớ trình bày một vấn đề nào đấy mà không cần phải sử dụng hết các cơ mặt cơ họng mà lắp bắp, mà run - điều thường thấy ở đa số thanh niên bây giờ.



    Và mục đích chính vô cùng xấu xa - đó là tớ đã và đang âm mưu ngấm ngầm đầu độc tư tưởng người đọc, đó là những điều tớ cố gắng chuyển tải thông qua những suy nghĩ của tớ. Tớ ngầm tiêm vào não thanh niên VN nói chung và các user trong ttvnol này nói riêng. Tiêm những tư tưởng mà theo bác Prankster nói là những tư tưởng mà một thanh niên thế hệ mới cần có. Đó là sống thật với chính mình, không tự cao tự đại, không hình thức, không sáo rỗng. Thay vì bỏ thời gian đi chat chít vớ vẩn thì nên làm cái gì đó cho đời đỡ chán. Luôn nhìn mọi vật theo nhiều chiều, nhiều luồng suy nghĩ để tự rút ra được những thú vị của cuộc sống, để ?ođằng nào cũng mất công sống rồi, tội gì mà sống cuộc sống nhạt nhẽo?. Và còn nhiều lắm chưa kịp viết ra để tiêm nhiễm tiếp !


    Càng viết tiếp tớ càng phát hiện ra nhiều điều hay, đó là khả năng ?odụng từ? của tớ trở nên nhuyễn hơn bao giờ hết và tốc độ gõ 10 ngón của tớ đã gần đạt mức 10 phút/ 1 trang A4. Nghĩa là sau này khi về già lọm khọm, thay vì ăn bám con cái tớ có thể tự kiếm sống tiếp bằng cái khả năng viết truyện ngụ ngôn cổ tích cho bè lũ nhi đồng lít nhít, hoặc gõ thuê luận văn tốt nghiệp tiểu học phục vụ những mầm non thử nghiệm cải cách giáo dục.
    Đọc thử một sáng tác tại chỗ của tớ để thử xem tớ viết có đạt yêu cầu không nhé:



    Dưới con mắt hằn học:

    Bực cả mình, ở đâu xuất hiện hai con vịt xấu xí lọ mọ đến mép cái ao tù này làm gì mới được chứ. Lông thì loang lổ cả màu vàng lẫn bẩn, giống hệt như đang thui dở thì tẩu thoát được. Mỏ thì như thể cái hạt dưa thối, lép nha lép nhép suốt ngày, bực cả mình. Bọn mày cứ tinh vi đi, sau này lớn lên rồi, ông cho cả hai đứa vào nồi, hoá kiếp thành xương riêng thịt riêng ???


    Dưới con mắt lãng mạn kèm theo sự vô duyên:

    Ôi kìa, hai chú vịt con mới xinh xắn đáng yêu làm sao, lông vàng ươm như thể màu nắng mới quệt trên lớp bông gòn di động. Chúng rúc cái mỏ nhỏ xinh vào cánh mà rỉa, mà gãi, cứ như thể mặt ao trong vắt này là chiếc gương của riêng chúng vậy. Soi nhé, rỉa nhé, tỉa lông cánh nhé, đáng yêu chưa. Ôi lại còn dụi mỏ vào nhau nữa à, lại còn soi mình trong làn nước xanh biếc nữa à, ôi thích quá. Rồi nhẹ nhàng từng chú co một chân lên, dụi đầu vào nhau, ị đánh bẹt một cái . ..!.




    Thế thôi đã nhỉ, còn hai câu trả lời của hoahongvang sẽ trả lời sau nhé ?...



    Anhhaham nhất trên đời !!!
  10. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng phải là ngay vui vẻ gì. Mọi thứ đều ko như ý muốn. Muốn gặp ai đó.
    Dạo này nhận thấy nhật ký của anhhaham ko còn như xưa, nó vướng bận nhiều chuyện quá. Hy vọng những vướng bận ấy qua nhanh để NK lại như cũ.
    Tôi cảm thấy thích thú với những gì cậu cảm nhận về cuộc sống, về những thay đổi trong xã hội, về cách cậu bày tỏ về tình yêu ( có thể nó bồng bột như ai đó nói nhưng nó hoàn toàn diễn ra theo cách rất tự nhiên và tôi chắc một điều, tôi hoàn toàn có thể hiểu những cảm xúc của cậu) Vì thế tôi muốn nghe tiếp chuyện ra mắt của 2 người như thế nào. Để tôi còn biết cách mà ứng phó với mẹ chồng tương lai của tôi
    Chỉ là đôi điều nói với cậu những cảm nhận của tôi. Chúc vui vẻ!
    Cái dấu chấm!

Chia sẻ trang này