1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một cô bé hay buồn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieutuong_phitu, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của một cô bé hay buồn...

    Hà Nội ngày....

    Đêm!
    Áp thấp nhiệt đới nên mưa và lạnh kinh khủng, lòng mình khi thì buồn, khi thì trống rỗng... Nhóc ơi! Tự nhiên hôm nay mình muốn quên tất cả, muốn tha thứ tất cả... vậy mà mình đã không đến sinh nhật H. Có thể rồi mình sẽ tặng quà cho hắn sau vậy, mình không muốn làm mặt lạnh với hắn mãi, nhóc yêu ạ! "không ai không có lỗi, không ai không có tật xấu... nhưng hiểu tất cả để mà yêu tất cả!" H. đã có lần nói với mình như thế đấy, mình còn nhớ rất rõ tâm trạng của hắn lúc ấy... nó ảm ảnh trái tim bướng bỉnh của mình mãi, nhóc ơi!
    HN mưa dầm tí tách, nhớ đến H. lại thèm được nghe Rhythem of the rain của J.Donovan quá. Mình đã cư xử bất công với H., nhóc ạ. Tại anh cả mà thôi!... Cầu trời đừng để cho ai khổ với mình vì anh nữa! Giá như mà trời cứ lạnh nhưng đừng mưa thì có phải hơn không nhỉ, mình sẽ có thể đi ăn ngô nướng hoặc đi dạo, mặc áo khoác, tay đeo găng, chân xỏ giầy và đội mũ, quàng khăn ấm vào như một con gấu con... mình sẽ đi lang thang được khắp đất trời HN trong mùa đông buốt lạnh này, có lẽ khi ấy lòng mình sẽ thanh thản hơn nhiều... Tốt nhất là đừng có nhớ anh nữa, nghe không hở thương yêu?
    Lòng bỗng nhiên buồn và lo lắng, nhóc ạ. Có lẽ mình phải sống khác đi thôi, và nhất là đừng trẻ con nữa!...


    ********
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa
    Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!...
  2. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày....
    Đêm!
    Chán quá, không học được nên chuyển sang nghe nhạc một lúc. Nhóc ơi, đừng nghe nhạc không lời mãi thế, sẽ buồn lắm đấy, biết không? Đổi gam sang nghe nhạc nhẹ một lúc, nhưng nghe Chiều mưa Hà Nội lại càng thấy buồn vì mình lại nghĩ đến anh...
    Sao mình cứ tự làm mình khổ thế hở nhóc? Quên anh đi để mà sống thoải mái và thanh thản hơn, nhóc ơi! Mình cần phải thế, phải sống thực tế hơn! Ta ơi! Ta xin ta đấy - Đừng!... ngày xưa... chị P. bảo mình: "Phải biết tàn nhẫn để mà sống, nếu không thì rồi em sẽ khổ!..." Nhóc ơi! Mình không tự tàn nhẫn được với chính mình ư? Thế nào là khổ và không khổ hở nhóc? Quang Linh lại đang hát Hương xưa... nếu mà mình cũng như người trong bài hát ấy, không hiểu đến lúc đó mình sẽ như thế nào nhỉ... Cũng tại mình thôi, khi không cứ tự làm khổ mình. Mình đa cảm quá và yếu đuối quá.. sẽ không sống được trong xã hội này đâu, nhóc ơi! Mình không dám vượt qua mà cũng không dám quên, không dám bỏ...
    Không, nhóc ơi! hãy cứng rắn lên đi nào, xin nhóc đấy! khi nào gặp lại người ấy, mình sẽ không khóc đâu dẫu tất cả thật phũ phàng đến mấy, mình sẽ không khóc, nhóc ạ... Hãy quen vui với những lúc rất buồn! và rồi tất cả sẽ qua, nhưng rồi tất cả cũng sẽ bắt đầu, dẫu là mình có đau, có mất... nhưng mình sẽ đứng vững được. Khi ấy, mình sẽ không bao giờ gục ngã nữa đâu...
    Mình đã từng nói với người ấy sẽ không bao giờ yêu con trai hoc quân sự đâu bởi kỷ luật khắt khe và cứng nhắc... mình sẽ giữ lời, nhóc ạ! Chắc là anh cũng sẽ chẳng trách mình đâu, bởi ngày xưa, lúc mình nói câu ấy anh cũng đâu có trách mình!!! Anh chỉ buồn thôi... bây giờ mình cũng thế. Nước Nga lạnh và xa nhưng người ấy còn xa vời hơn nữa! Mình hiểu thế và mình chấp nhận, nhóc ạ dẫu tự đáy lòng mình, mình không hề muốn thế... Yêu thương ơi, hãy cố lên nào! Không ai thương mình bằng chính mình, không ai hiểu mình bằng chính mình.... Nhóc ơi!
    *********
    Thời gian thấm thoắt trôi qua
    Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!...
  3. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tieuphuong_phitu nói một câu rất hay:"Hãy quen vui với những lúc rất buồn!". Chúc bạn sớm quen với nỗi buồn, và tốt nhất là đánh rơi phéng nó đi để tiếp tục tìm những "nỗi buồn" khác
    No Mercy!
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Tại sao có người đã biết mình hay buồn rồi mà vẫn cứ buồn như thế nhỉ? Đã biết mình hay đau khổ rồi thì còn viết ra những doìng này cho thêm đau khổ mà làm gì cơ chứ?
    Có phải người yêu chị đã đi Nga rồi không? Đọc những dòng chữ của chị rất khó hiểu, nó cứ mang một nét buồn xa xăm kiểu gì ấy..... Chị đừng nên viết những nỗi buồn của mình nữa, vì khi chị viết chị sẽ làm cho người đọc cảm thấy buồn mà thôi, còn nếu muốn tâm sự, thì hãy viết ra để mọi người có thể giúp.....
  5. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc nếu như đã làm mọi người buồn, nhưng Tiêu tương không buộc ai phải đọc những dòng này cả bởi viết là viết cho mình... bạn có thể không đọc nó nếu như thấy nó không là gì cả đối với mình mà!
    Em Tieu co nuong ơi! Mới học lớp 10 thì không thể hiểu được những gì chị đã viết ra đâu, nhưng có thể sau này em sẽ hiểu.
    ******
    Thời gian thấm thoắt trôi qua
    Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!...
  6. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày...
    Đêm buồn và mưa và lạnh nên vắng vẻ quá...Ở nhà một mình, buồn lại mở đài PT. Cô Bình bảo, học mà không nghe đài thì không thể học PT được. Nghe vậy, cũng chẳng biết làm gì, bây giờ đã là 11h đêm rồi... Đêm thứ 5 nên ĐTNVN có nhạc Jazz. Mình nghe thì thấy hay mà chẳng hiểu được nó, nhóc ạ, sao mình không hấp thụ được thứ nhạc này nhỉ? Bản mùa lá rụng rất hay, nhưng dường như mình chỉ có thể cảm được nó chứ không thể nào hiểu được...
    HN sắp có bão rồi, đêm đã lạnh mà mùa thì đang là thu...
    Mấy hôm nay lại thấy nhớ đến H., lại thấy day dứt... Có lẽ là mình đã mất huynh ấy thật rồi, nhóc ạ! Lỗi của mình đấy, H. đã rất tốt với mình, đã rất hết lòng với mình, mình còn đòi hỏi gì hơn nữa ở một người bạn thân như thế hở nhóc? Tại sao lại thế nhỉ? Nhiều khi mình không hiểu nổi mình, nhóc ạ! Không ra trẻ con, không ra người lớn... mình đã làm khổ bao nhiêu người rồi, những người luôn yêu thương mình... Nhiều khi chợt thấy nuối tiếc vô cùng và chợt thấy mình là một kẻ ngốc... song tất cả đều đã muộn! Có thể là sẽ còn lâu lắm mới gặp lại H. bởi huynh ấy không còn cần đến mình nữa. Ôi, một con vịt ngốc nghếch và xấu xí... Thế mà mình cứ đi tìm những điều ở không đâu! Một người bạn có thể hiểu mình, có thể chịu được tính khí ngông cuồng thất thường của mình, một người có thể cho mình dốc bầu tâm sự, có thể cùng đi lang thang với mình mặc dù huynh ấy không thích... sao mình lại quay lưng lại với H. hả nhóc ơi? Mình nhớ đến anh nhưng anh thì xa quá... xa đến mức không thể nhớ nhưng cũng không thể quên được rồi.
    Lúc chiều ngồi lôi đống thư cũ từ hồi năm nhất, năm hai ra đọc, lại thấy lòng mênh mang buồn...Thư cũ, người cũ, nói những chuyện đã cũ rồi, thế mà mình rất buồn. Ôi, phải chi ngày xưa mình cư xử khác đi nhỉ...nhưng nuối tiếc cũng chỉ là quá khứ mà thôi. "Điều đã qua chẳng thể nào giữ được!" Hãy xem, mình có bao giờ cất giữ được cái gì thật nguyên vẹn cho riêng mình đâu hả nhóc?
    "Một quá khứ qua đi cùng gió thổi
    Thời gian trôi ký ức sẽ phai nhoà"
    Hãy vững vàng lên nhé yêu thương, xưa nay mình vẫn là một người có bản lĩnh cơ mà!

    **********
    Thời gian thấm thoắt trôi qua
    Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!
  7. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày...
    Hôm nay HN mưa to kinh khủng. Sinh nhật của PA, mình và G. hai đứa được dầm mưa một trận nhớ đời, may mà về không ốm, nhóc ạ! Hai đứa đi mua quà sinh nhật mà chỉ có một chiếc ô, gió thì mạnh quá, lùa mưa vào ướt cả trên đầu... Mình xắn quần đến đầu gối, tay ôm bó hoa hồng vừa mua , vừa đi vừa hát Chiều mưa Hà Nội, ngắm mưa và lá xà cừ rụng vàng rực trong sân trường... lúc ấy vừa vui vừa nghĩ đến anh. bao giờ nghe Chiều mưa HN mình cũng nhớ đến anh, không hiểu sao lại thế...
    Lòng lại buồn rồi nhóc ạ. Mình nhớ đến tất cả mọi người yêu thương, nhưng tất cả mọi người đều quá xa vời!...
    ---------------*
    Tình hoa còn mãi vấn vương
    Hồn hoa chôn chặt dưới gương trăng ngàn!
  8. huyenthanh83

    huyenthanh83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    tieutuong à ,hãy vui lên nhé .Đừng buồn nữa ,ngay cả khi buồn vẫn phải cố vui cơ mà .Vậy thì hãy vui đi đừng nghĩ đến những điều đó nữa .Hòa mình vào nhịp sống rồi sẽ cuốn trôi tất cả mà .Kỷ niệm thì sẽ mãi là kỷ niệm thôi .Khi nhớ về nó là nhớ về quãng đời đẹp nhất đã qua để rồi phải vượt qua tất cả để hướng về tương lai phía trước chứ phải ko ?
    EmyT4

Chia sẻ trang này