1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

    22/11/2003
    Start cái chủ đề này để làm gì? Để viết nhật ký? Tại sao không viết vào sổ để ở nhà. Mình có nhiều quyển sổ đẹp lắm cơ mà?

    Lý do là rằng hình như những điều như thế này mình đã viết nhiều lần quá. Và rồi vẫn không sửa được bản thân mình. Vẫn ham chơi quá. Vẫn không cố gắng. Vẫn cứ... luời. Vì vậy, viết lên đây để bà con cùng nhìn thấy. Để mình còn ngượng mà chịu khó thực hiện những gì mình định làm. . Để mình có thể khá lên một chút.

    9h30 sáng. Nhận được tin nhắn của anh, báo điểm TOEFL cho mình. Gọi điện cảm ơn anh đã hỏi giúp hộ. Anh tương cho một câu: "Em thi lởm thế" Đúng thật. Thiếu 3điểm là đạt qua chuẩn, tức là chỉ thiếu có 1 point. Đúng là số mình chưa đi được. Cũng chắc là cái HB của mình chuối quá, không đi được lại may. Ai cũng bảo mình là cái chỗ đấy thì khoan khoan đừng đi vội. Cố thi mấy cái học bổng Mỹ miếc j đó cho oai. Lúc đầu thì mình máu lắm. Muốn chạy trốn mà... Đến lúc gần thi thì tâm lí không ổn định, nên chơi bời suốt. Vì thế, lần thất bại này không làm mình cảm thấy mất tự tin, mà chỉ cảm thấy tiếc và buồn. Mình đã không hề cố gắng đủ.

    Mình đã từng nói rằng, dù trong bất cứ việc gì, chỉ cần cố gắng hết mình là sẽ không hối hận. Lần này thì mình phải hối hận. Vì mình đã không cố gắng hết mình. Vì mình cứ băn khoăn đi hay ở. Vì vẫn muốn bị níu chân lại Hà nội. Vẫn muốn làm con dâu của mẹ... anh.

    Bây giờ thì sợi dây đã đứt. Mình cũng không muốn làm con dâu mẹ nữa. Tình yêu bây giờ là mấy cái học bổng. Thế thì phải cố gắng lên thôi.

    Lần thứ mấy trăm nói rằng từ nay mình sẽ không ham chơi nữa. Từ nay mình sẽ "chăm chỉ học hành". Từ nay mình sẽ...

    Giáo sư bảo là cố gắng lên, thi lại đi rồi Apply vào tháng 8. Vậy là sẽ phải thi lại vào tháng 3. OK. Cố lên nhé, Cres. Cố lên.

    Ngày hôm nay làm gì nhỉ? Bây giờ đi chơi một chút. Tối về dọn nhà, lôi mớ băng ra để trên bàn. Setup chỗ học hành tử tế một tẹo. Viết bài tập lớn CSDL. Đọc một chút về KTMT. Thế thôi đã. Còn mai thì, tính sau.



    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  2. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy gì ấn tượng cả nhưng thôi có cái đọc tạm cho đỡ buồn ạ, hehe
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ham chơi thế này thì chắc cũng giống mình, thứ 2 thi rồi mà hôm nay là CN, vẫn chưa học được chữ nào
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ừh! Cố lên Cres@ ạh!
    Hihi... thật ra khi đứng trong cuộc mới thấy nó không đơn giản tí nào...
    Ngày mình tốt nghiệp ĐH... mình trở nên buông thả trước mọii chuyện... vẫn đi làm đó... nhưng hồn bỏ ở đâu ấy... cũng vì...!!!
    Lắm chuyện đến lắm... nhưng cứ mặc nó... Những người biết mình hỏi sao mình quay 170 độ như thế!?!
    Thật ra thì không hẳn... An ủi vậy:
    Tính cách không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác....
    Quay đi quay lại tới bây giờ là 2 năm rồi... cũng vẫn ngoan... nhưng đã thấy mình bỏ phí một cái gì đó!!!
    ...
    Dần có khi nó thành thói quen mất... mấy hôm nay chả vì thế mà học bài, làm bài như điên đó ưh?! Nhưng cũng với những lúc như thế mới thấy nghị lực của con người, chia sẻ, động viên của mọi người,...
    Nói chuyện với Cres@ hôm bữa. Mình tin bạn làm được những gì bạn nói. Có lẽ trên mạng chỉ chia sẻ được vậy thôi... cũng như mình đã được những động viên từ các bạn khác!
    ...
    Thôi, dừng đây vậy... kẻo không nhật ký của Cres@ mà thành của afriendvn mất!
    A Friend VN
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chơi trội quá chị ạ, boz mình đã có hẳn 1 topic viết cho mình rồi kia mu*h`...................ho*ho*...............

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  6. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi Cres học gi` ?? CSDL = Cơ sở dữ liệu.KTMT = kiến trúc máy tính ????dân bách khoa à
    Sir_Batis in Club1980
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

    A Friend VN
    Được afriendvn sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 24/11/2003
  8. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    hic sợ xanh mắt mèo, thảo nào trông quen hoá ra gặp trên vô tuyến
    Sir_Batis in Club1980
  9. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Dân BK mà sao viết bài trèo lẻo vậy.
    Nghe mà ủ ê như mấy dân XHNV quá.
    80 mà sao giờ mới học đến KTMT và CSDL nhỉ?
    Mãi mới thi được vào BK hay học Dốt thi Trượt hay học Văn bằng 2 BK hay học thêm trường thứ 2 à
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​
  10. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Thằng này dốt quá :(
    Sir_Batis in Club1980

Chia sẻ trang này