1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hi, xibolo
    Đấy là bài khoán quảng cáo khoa tớ. Ấy cũng đọc cái này cơ à. Đừng có scan lên đây nhé. Tớ chẳng nhận được ra mình trong đấy nữa là...



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em chưa hiểu là cái rì đang diễn ra? anh Xibolo post cái đó lên đi anh ơi!
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  3. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    20/12/2003
    Thi rồi. Suốt từ 7h30'' đến 1h30 bị giam giữ ở Hanoi Tower. Khủng khiếp. Về đến VN mình là cái gì cũng thành banana hết cả. Mình cũng làm bài theo kiểu banana.
    Thế là xong. Đóng sách vở lại thôi. Mai ta tiếp tục ôn thi cái khác. Kháng chiến còn trường kỳ mà...



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  4. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    "Nhật ký của một con bé 24 tuổi ghét mèo" nội dung toàn tả mèo
    PS: tớ théc méc tý nhá, thật ra thì không phải bi giờ mới thắc mắc mà là cứ thấy thế nào ý, hình như có cái gì không ổn, nhấn nút trả lời thì quên papa mất rồi, chẳng nhớ gì cả, ấy thế mà ra lại nhớ muốn nói gì rồi thì vào lại quên Thế mới lạ chứ... Đấy lại mắc bệnh nói lắm rồi đã tự nhủ là phải di vào chủ đề ngay vậy mà cứ luyên thuyên, mà đến khổ không nói thì thấy bức rứt mà nói thì lại toàn xọ sang chuyện khác, mà khi đã xọ sang chuyện khác thì lại quên mất chủ đề chính muốn nói gì, ờ thế là lại ra, mà ra thì cứ buồn buồn thế nào ý rồi lại vào, vào xong rồi không nhớ ra bực mình thế lại ra. Vừa ra khỏi cái lại nhớ ra rồi vào mà vào rồi thì lại không nhớ... Ơ thế tớ định nói gì nhỉ! Thôi ra cái nèo cho nhớ lại rồi tớ lại vào nhá!
    Nay`, to thay thich cai "su quen" cua cau day, nho nhieu qua lam gi cho met, cu quen quen nho nho the lai hay. Khi nao neu co the cau day to hoc cach de "quen" nhe''.
    "Nhật ký của một con bé 24 tuổi ghét mèo" nội dung toàn tả mèo
    thay giong topic cua mot bai nao do quen quen, hinh nhu bai nay... chuyen di lam , chuyen cong viec chuyen hoc hanh, nao la sang di lam, di hoc , thoi gian thi thay doc sach, roi lai hoc , roi lai lam....do ai tim duoc doan nao noi den di choi, noi den cai ma theo tu dien dinh nghia la "long bong" nhi. To chua hoc nhieu nen cu ngo la "long bong" la cu giong may dua ban to co, kieu nhu la sang thi di an sang uong cafe, trua ve ngu, chieu di "luon ho"
    toi di hat hoac nhay dam...to cu tuong "long bong" la the co day, chu neu "long bong" nhu ban Cres thi to cung muon duoc nhu the.
    Biet dau ngay mai minh cung se lam mot chu de "nhat ky cua mot con be ham nhieu chuyen", biet dau day ... nhi..
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên
    Những câu nói thành thật và yêu ngày nắng
    Tôi yêu mặc Jeans và áo trắng
    Yêu trăng sáng ngày rằm và tôi cũng yêu anh
  5. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    caí đó còn tuỳ.
    e hèm.
    Cho thêm fần ly kỳ để thu hút anh em
    Em xin có tí giới thiệu về bài viết này:
    Cres học cấp 1 trường gì.
    Học giỏi từ lớp mấy.
    Bố mẹ ......
    Ước mơ....
    Đang làm tại .....
    Cái quan trọng nhất là Tui có tấm ảnh cực xấu của bạn Cres.
    Nếu khổ chủ muốn xin lại thì biết rằng Xibolo rất thích ăn "chân gà nướng" ở gần trường Chu Văn An nhá
    khá khá
    click here to :INTERNET & CHAT club
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hi, Xibolo,
    Ấy rao ời ời là báo gì, số ngày mấy thế rồi thì còn tống tiền ai được nữa. Báo đấy có khoảng mấy vạn bản, thế là tớ cần mời mấy vạn người đi ăn chân gà nướng à??? HU HU HU, thế thì có mà bán nhà đi thôi.
    Nhưng mà công nhận cái ảnh đấy xấu thật. Đẹp hơn người mỗi một tẹo thôi. Các bác quảng cáo em như thế thì em khéo ê sắc thật. Phải đi kiện cái báo đấy mới được...



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  7. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    thằng béo Xibolo thì biết gì ...........tao thấy bạn cờ dét xinh xắn như baby í , sinh năm 80 già thế mà trông bên ngoài trẻ măng .............nhưng mà tình hình là mày cắn lưới mà chết đi xibolo à ........cờ rét sinh chứ ko xấu .
    To live is to die
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    nói nhìu quá, scan lên coi cái nèo.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    21/12/2003
    Ngủ quên đến tận trưa. Trời lạnh ai cũng ham ngủ cả. Cứ như một con gấu ngủ đông ấy thôi. Làm thế nào để dậy sớm được trong mùa đông nhỉ.
    Mình sợ mùa đông. Vì lạnh khủng khiếp. Chả hiểu sao mình không chịu nổi lạnh. Tay mình lúc nào cũng giống hệt như một cục băng dù găng tay lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Gõ máy tính cũng đeo găng tay, viết cũng đeo găng tay...
    Nằm đọc truyện được một lúc. Enjoy cảm giác rỗi rãi hiếm hoi. Lại có điện thoại. Đi thôi. Lại bắt đầu chiến đấu...
    Rừng Xanh Lá Đỏ của Mạc Ngôn, có ai thích không nhỉ. Mình không thích. Nghe mọi người ca ngợi nhiều quá thì đọc cho biết thôi. Mượn về gần 1 tháng mới đọc nổi. Lâu lắm không lên Đinh Lễ mua truyện rồi... Bộ Thằng Gù đã đọc hết đâu, nên lười quá chả muốn mua nữa. Vừa rồi con em mình lại mua Chữ A màu đỏ, đọc hay ra phết.
    Lại một tuần mới sắp bắt đầu. Làm gì đây, hay lại chơi bời cả tuần như đã từng chơi bời... Thôi chết rồi, thứ 4 lại thi.



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ông nhv20 ngồi im nhá, kệ Xi nó làm gì kệ nó. Nó bảo xấu thì cứ cho là mắt có vấn đề đi. Mình thấy xinh là được rồi ! Nhờ bạn cres nhờ, hình như khỉ hợp khỉ lắm
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​

Chia sẻ trang này