1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    TTVN là cái Nhà Thờ và Box 80 là nơi Xưng tội của các con chiên 80.
    Mọi người cảm giác sống quá nội tâm.
    Các bài viết thiên về đi sâu vào tình cảm.
    Mình nói có hơi bỗ bã như thực tế ở xã hội, những con người còn kinh khủng hơn thế nhiều.
    Chúng ta đã sang tuổi 25.
    Phải nói là quá lớn rồi.
    Nhưng mọi người ở đây, như thế nào ý.
    Nhà văn nhà thơ qúa.
    Mơ mộng quá.
    Cảm giác như các bác được bao bọc trong tình yêu thương của bố mẹ ít tiếp xúc với xã hội quá xá.
    to nhv, wawawa: iem ko biết là các bác lại thích như vậy.
    Hình như thiên hướng của những người vọng cổ là thích Con gái thông minh hơn con gái Xinh
  2. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    mày nói chưa chắc đã đúng đâu xibolo
    có khi lại có người có cái nhìn còn thực tế và đôi khi bỗ bã hơn nhiều đấy chứ, nhưng khi vào đây họ có thế coi đây như nơi cất giấu một điều gì đó, nói lên những suy nghĩ họ mong muốn hoặc có thể khác hoàn toàn với hoàn cảnh hiện tại và những gì họ đã gặp đã tiếp xúc.
    Đây là chỗ mọi người có thể nói lên bất kì cảm xúc nào mà... và đâu phải nhất thiết là họ quá được bao bọc bởi gia đình hay chưa gặp phải những điều khó nói đâu.
    Dù sao thì box 80 cũng là chỗ dành cho mọi người thiên về tâm sự nhiều hơn cái khác ...
    night_stars in 1980Family
     
  3. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, khi vào đây người ta muốn tìm lại chút gì mơ mộng, tình cảm mà trong cuộc sống bon chen này, người ta khó có thể thể hiện ra được
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  4. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    23/12/2003
    Mệt, mệt mệt... Phù phù phù, mệt mệt mệt.... Đi ngủ đây. Thế là hết một ngày...
    Cuộc sống vẫn cứ ồn ào lướt qua, dường như chẳng để lại dấu ấn gì cho mình cả. Mình vẫn cứ là một cô công chúa ở trong nhà, ngốc nghếch, ngờ nghệch, vẫn cứ nhìn mọi vật với lăng kính màu hồng. Có thật vậy không? Hay mình chỉ cố níu kéo cái màu hồng đã nhàn nhạt lắm... Hay cố tình muốn mình chưa hề biết gì về cuộc sống. Có một người đã từng muốn làm "thánh nhân" để "dạy kẻ khù khờ" là mình, mà rồi cũng phải bó tay đấy thôi. Vì mình muốn làm kẻ khù khờ. Hay vì mình khù khờ thật... Mình cũng chẳng biết. Mình chỉ thấy nếu có thể làm kẻ khù khờ suốt đời được thì thật là tốt..



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    To Xibolo: Bỗ bã ngoài xã hội ah? Ông bỗ bã khi nào vậy, bỗ bã với những ai thế. Ở cái phòng xưng tội này đâu chỉ có một mình đức cha và cũng không chỉ có một con chiên. Viết gì thì tuỳ, miễn sao là người viết thấy thoải mái có dựa chút ít trên sự lịch sự thôi.
    Hôm nay bác dở hơi rồi (viết vào đây là dở hơi mà) nhưng cứ thử dở hơi thêm một lần xem sao.
    Merry Xmassssssssssssss and Happy new yearrrrrrrrr
  6. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Xibolo a` , những gì mình nói với nhau thì cũng ko cần phải bân tâm nhiều đâu. Chỉ là quan niệm sống của mỗi người thôi. Ông hãy sống như ông muốn sống và hãy sống với 80 sao cho thoải mái nhất mà ông có thể. Tuy nhiên như ông nói đấy, ko phải ai cũng có thể chia sẻ với mình , ko phải ai cũng hiểu mình , hiểu tính cách của mình, ko sống bằng dư luận nhưng cũng đừng bỏ wa nó hoàn toàn.
  7. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu này ăn phải cái gì mà ăn nói kiểu này nhỉ. Viết gì là quyền của người ta, nghĩ gì tâm sự gì - dù có mơ mộng hay không, phi thực tế hay không thì đó cũng là thế giới riêng của mỗi người. Chẵng lẽ lớn rồi thì không được phép sống nội tâm tình cảm nữa à?
    Tớ không cho rằng cái lối văn thơ thô kệch, bỗ bã mới chứng tỏ được mình là kẻ hiểu đời và có kinh nghiệm sống đâu. Nói chung cậu sai rồi Xibolo ạ.


    18 Mô, 1 s, 2 s...
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    mở rộng hiểu biết quá, bây giờ lại có cái lối văn thơ thô kệch bỗ bã nữa cơ đấy, phù...............
    em nghĩ là tất nhiên ai thích viết gì thì viết thôi nhưng đôi khi em có cảm giác ai đó ở đây thứ nhất là Bôn quá, thứ hai là uỷ mị quá, thứ 3 là kêu ca lắm quá............chịp chịp..........
    phù...........mệt!

    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  9. duckyvitcon

    duckyvitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ông xibolo ông đang học văn bằng 2 Bk à, dân Bk thì không được ủ ê à. Mà ông đi học hành cho tử tế không phải là vác danh đi học bách khoa để đi loè bàn dân thiên hạ nha. Mà ông có bao giờ đến lớp đâu. Mai về mách bố nha không phải đóng tiền ăn học để ông vui chơi nhảy múa.
    Hehhehe

  10. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    em nào thế nhỉ ??
    Anh chả vác danh đi học bao giờ.
    Hỏi thì anh mới nói thôi.
    Anh Có đi học đấy chứ chỉ tội lười ít khi đến lớp thôi.
    Mà em là ai mà sao biết anh.
    Trong K18 đó có em nào lại quan tâm đến mình mà mình ko biết vậy nhỉ??

    p/s: Em quên là Toàn đóng tiền học trước thì mới cho Thi à.
    Được xibolo sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 25/12/2003

Chia sẻ trang này