1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    thứ 4 là banana quá đúng ko
  2. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Thế có nghĩa là người ta nói: ("Tự do ngôn luận" nhưng chỉ trong 1 khuân khổ nào đó thôi đúng ko)
    Theo kiểu 1 câu gì đó mà hồi sinh viên hay nói ý như thế này này: làm gì thì làm nhưng dưới sự Lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và bác Hồ vĩ đại
  3. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    tôi chả nói là tôi hiểu đời hay có kinh nghiệm sống hơn ai cả.
    Như 9 nói thì thật ra thì: họ chỉ ko muốn nói trong này thui.
    Khác tui ở chỗ đó thui mà.
    Xin lỗi vì tui nói thẳng, nói thật (người ta nói: thế mà ko biết ngượng mồm)
    Nhưng tính tôi nó thế và sự thật hiển nhiên nó thế.
    Nơi mà người ta cho là nơi thiêng liêng như kiểu Thiên Đàng ý (hôm nay là Noel mà)
    Thì tôi nghĩ là nó Trần tục và rất rất bình thường
  4. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình tâm sự nhiều quá.
    Nhưng mình ko phải là người sống nội tâm.
    Có những lúc lòng cũng thấy uỷ mị.
    Nhưng luôn nghĩ ngược lại để tìm thấy niềm vui che lấp nỗi buồn.
    Chắc hôm qua buồn. Ngồi viết đã 3h sáng.
    Thôi thì ai muốn nói: Thằng này ?o?.. ham lông bông? cũng được.
    hờ hờ
    Mình thì có thể lập cáitopic riêng cho mình được nhưng ?. ?ocó giỏi thì dẫn người yêu của mày đến đây tao thử cho xem? ?" tao khoái câu này của mày Linus ạ.
    Hồi xưa ko xác định viết bài như thế này đâu. Vì nó ko phù hợp với tính cách của mình. Chỉ viết bài cưa cẩm, đong hàng hay quậy phá diễn đàn khác, bút chì nhỉ?
    Có lẽ mình đã già nên mới thích cái trò viết nhật ký này.
    Mà lâu rồi mình mới hút thuốc, lại hút nhiều đến thế trong ngày hôm qua!
    Nhìn 80 ai cũng già đi so với năm trước mình gặp. Đi chơi với 80 vẫn vui thế. Nhậu nhoẹt hò hét, quát tháo và ca hát.
    Rồi đi tìm quán Karaoke mà chả có quán nào còn phòng cả.
    May quá con bạn gọi, 2 đứa bạn ĐH, 1 có, 1 ko có người yêu rủ mình đi uống Café.
    Le te đến bị tra xét hỏi han chuyện tình yêu, lại còn ?olý câu? mình nữa.
    khớ khớ
    Thằng này lảng ngay sang chủ đề em này em kia.
    May mà 1 lúc sau điện thoại thằng bạn kéo nó xuống rồi cả 2 thằng té để 2 em bơ vơ.
    Thằng bạn đi đâu uống say rồi, nó về nhà ngủ.
    Mình, 1 mình qua nhà bạn HHL chúc mừng giáng sinh đã.
    Xin lỗi đã ko rủ bạn đi cùng với 80
    (chỉ có HHL và ForeverU là 2 bạn gái thân của mình ở 80 thui).
    Rùi sau đó qua nhà T.
    Cả nhà đi chơi rồi.
    Nhắn tin cái chả thấy được nên gọi điện vậy.
    Một mình lượn lờ lên Nhà thờ Cửa Bắc ước nguyện.
    Hơn 1h đêm về, lại ngồi tâm sự với thàng em về chuyện Tuổi già
    SAO MÌNH SỢ GIÀ THẾ!
    Cứ nghĩ đến chuyện lấy vợ lấy chồng, có con của mấy thằng bạn mà Run cả người.
    Hic hic
    Lúc ra trường thì mấy thằng to mồm: ?oAnh em 27,28 mới cưới?
    Thế mà mới đây đã bảo: ?oSang năm tao cả mày cưới vợ đi?
    hờ hờ
    Tao có người yêu đâu.
    Như bạn Cres nói còn trẻ chán, em mình cũng bảo vậy. mình cũng thấy vậy.
    Lúc chiều 1 thằng bạn sang ăn cơm nhà mình rồi bảo là mày như đứa lên 2 lên 3 ý.
    Được bố mẹ lo lắng mà.
    Bắt an trước khi đi chơi nè.
    Bắt mặc quần áo ấm.
    Bắt mình dọn dẹp Fòng sạch sẽ nữa.
    He he
    Lấy vợ chưa chắc đã sướng bằng
    Thui thì mình vẫn cứ như bây giờ đã
    3h22 rồi
    Mai đánh răng, nước muôi, sữa rửa mặt, kem dưỡng da cả thể
    Ngủ thôi.
  5. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    thấy bài của mình dài quá
    choáng
    Mình là thằng chúa ghét thằng nào viết bài dài.
    Chả bao giờ thèm đọc.
    Đọc bài của mình cũng vậy
    Hâm
    Hoá ra là Mình ghét mình.
    Hôm qua ngủ may còn thay được quần áo chui vào chăn.
    Sáng vẫn dạy được nhưng đi làm hơi muộn tí
  6. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn Xilobo nhiều tâm sự thật,đọc mãi chẳng hết,hi`...làm mình tự nhiên cũng muốn viết vài dòng nhật kí vào đây.Giờ chẳng còn không khí Noel gì nữa cả,chỉ còn lại cảm giác buồn ngủ sau một tối ngủ chẳng ra ngủ,hờ... tối qua mình có đi chơi về muộn đâu nhỉ,toàn suy nghĩ vẩn vơ về anh chàng người yêu tương lai của mình giờ đang đi chơi với cô bé nào mà thấy muốn đánh ghen quá,hic...sao chàng không nhanh tìm thấy mình nhỉ???
    Fly me to the Moon and let me play among the Stars
  7. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    24/12/2003
    Một đêm Noel vui vẻ. Đi chơi với mọi người trong 80F. Cảm thấy không khí vui vẻ, náo nhiệt nhưng cũng thật ấm cúng lan toả khắp nơi, xua tan cả cái giá lạnh mùa đông. Một con bé sợ rét là mình mà cũng chịu khó bò ra đường để đến ngồi uống rượu, thế thì biết là hội 80 hấp dẫn đến như thế nào rồi. Cảm ơn các bạn.
    Mình nhận được nhiều lời chúc mừng Noel từ nhiều người bạn. Cảm thấy mình hạnh phúc biết bao vì có nhiều người bạn tốt như vậy.
    Mình còn có một niềm vui nho nhỏ nữa. ha ha, ha ha,... vui quá. Linus ơi, tin vịt rồi. Không chết đâu, sống khoẻ là khác.
    Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. May hơn khôn đấy....



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  8. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Noel năm ngoái, mấy thằng cô đơn ngồi uống rượu với nhau ở bên hồ chẳng có cô gái nào cả. Noel năm nay thì khá hơn, vẫn uống rượu nhưng ở trong quán, đêm về cũng chỉ mấy thằng ngồi bên nhau. Năm ngoái thì tâm sự, năm nay thì sát phạt, hì thật buồn.
    Hình như noel đối với mình chỉ có rượu chè thì phải và có lẽ mình chỉ thấy niềm vui bên chén rượu và bạn bè.
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    phù..............xhế nà Noel năm nay of em dù ở nhà cũng kô đến nỗi quá tệ....................sáng nay lại nhận đc thiệp của 1 người nữa thôi thế cũng là may mắn lắm!
    nhắn anh wawawa gửi cho em đồng xu 5k nhanh lên nhá!

    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, lấy gì chứng thực cho em là tối qua và cả đêm qua em ngồi học???
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​

Chia sẻ trang này