1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đúng, hoàn toàn không có cơ sở để chứng thực....

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  2. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, Phê phê phê.
    Không dám tin vào mắt mình nữa. HA HA HA. Khéo phải out xuống gọi điện thằng bạn để hành hạ nó bằng niềm vui của mình mất. Phê quá đi...
    Nhưng mà nó thì lại đang buồn... Mình chả biết làm gì với nó nữa...



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  3. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu này ăn phải cái gì mà ăn nói kiểu này nhỉ. Viết gì là quyền của người ta, nghĩ gì tâm sự gì - dù có mơ mộng hay không, phi thực tế hay không thì đó cũng là thế giới riêng của mỗi người. Chẵng lẽ lớn rồi thì không được phép sống nội tâm tình cảm nữa à?
    Tớ không cho rằng cái lối văn thơ thô kệch, bỗ bã mới chứng tỏ được mình là kẻ hiểu đời và có kinh nghiệm sống đâu. Nói chung cậu sai rồi Xibolo ạ.

    <FONT color=magenta size=4><STRONG>
    18 Mô, 1 s, 2 s...
    </STRONG></FONT>
    [/quote]
    tôi chả nói là tôi hiểu đời hay có kinh nghiệm sống hơn ai cả.
    Như 9 nói thì thật ra thì: họ chỉ ko muốn nói trong này thui.
    Khác tui ở chỗ đó thui mà.
    Xin lỗi vì tui nói thẳng, nói thật (người ta nói: thế mà ko biết ngượng mồm)
    Nhưng tính tôi nó thế và sự thật hiển nhiên nó thế.
    Nơi mà người ta cho là nơi thiêng liêng như kiểu Thiên Đàng ý (hôm nay là Noel mà)
    Thì tôi nghĩ là nó Trần tục và rất rất bình thường
    [/quote]
    Chậc, có lẽ tại đêm 23 vừa uống Vinamilk (hơi quá đô) với nhắm hơi nhiều ốc nóng nên hôm sau post một bài... chậc chậc... nếu có chỗ làm bác XBL phật ý thì bỏ qua nhé. Đọc lại những bài đã post thấy đúng là có nhiều bài... uỷ mị thật, nhưng thanhthật thì nội tâm hay thẳng ruột ngựa, khô khan hay ướt át, chẳng có gì là xấu hay tốt cả, chúng thuộc về tính cách của mỗi người, là cách sống, là cách nghĩ mà thôi, và điều quan trọng là TTVN, box 80 đã cho tất cả chúng ta những cơ hội để thể hiện những điều đó. Là thiên đường hay một nơi bình thường, với tôi cả hai chắc đều không phải- thiên đwờng thì chưa connect và log in được (cũng chẳng biết thiên đường có hay bị down như TTVN ko đây) nên cũng chẳng rõ nó hình thù thế nào mà so sánh - còn nơi bình thường thì cũng không phải bởi box đã mang lại cho tôi những cảm giác rất đặc biệt.... ấm cúng. Cũng có thể ai đó chắc sẽ cho rằng tôi sáo rỗng hay bốc phét, ấm gì mà ấm khi mở topic ra toàn thấy nói chuyện... lạnh: trời lạnh rồi ko có người yêu có buồn không, Giáng sinh một mình, người ấy giờ đã ở một phương trời xa.... Nhưng... ấm thật đấy. Chẳng biết mặt, chẳng biết tên, mỗi đứa một phương trời, thông tin duy nhất để có thể biết đấy là đâu chỉ là cái nick name, ấy vậy mà ta không ngần ngại chia xẻ những tâm sự sâu kín nhất, những niềm vui hay lo âu, mới mẻ hay nhàm chán của cuộc sống ngoài kia. Đọc bài các bạn viết hay tự viết lên những tâm sự của mình để rồi nhận ra rằng, đằng sau một kẻ nhí nhố, hời hợt, giả tạo... vẫn còn một con người khác, bên trong một bộ mặt thờ ơ, khô khan... vẫn còn một tráitim. Cuộc sống bận rộn, những nghĩa vụ, trách nhiệm phải thực hiện, những bon chen cho quyền lợi riêng, và cả thói kiêu ngạo của bản thân không cho tôi nhiều cơ hội và thời gian để tâm sự với bạn bè những nỗi niềm riêng.... Tôi không muốn mấy đứa dở hơi vô tư kia phải bận lòng lo lắng, hay thương hại, hay chí ít là nhìn tôi như một kẻ yếu đuối.....
    F80 đã cho tôi cơ hội để nói thật, viết thật, và sống thật. Đó chính là tất cả...
    (Đến lượt đêm nay uống Vinamilk quá liều, pà con thông cảm)

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  4. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hi, all
    Xibolo nói cũng có cái đúng của bạn ấy. Nhưng cuộc sống là muôn màu muôn vẻ mà, có người thế này, có người thế khác mới tạo nên một bức tranh đẹp được. Xibolo và các bạn khác là những đốm màu đỏ sôi nổi, còn một số người lại là những đốm xanh êm dịu. Màu nào cũng có vẻ đẹp riêng, cũng có cái hay riêng. Thiếu dù chỉ một màu, cuộc sống sẽ không còn đẹp như nó vốn có nữa. Phải thế không?
    Sống trong đời sống, chỉ có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Hôm qua đi học mấy bài học lớn về cuộc sống. Nghe thì hay đấy nhưng rồi quên tiệt cả. Cuối cùng, cứ sống sao cho mình vẫn là mình là được rồi. Phải thế không.
    Hôm nay tớ đang hạnh phúc. Chúc mọi người hạnh phúc như tớ, được không?



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    to: anh_bach: chính anh đang làm cái điều mà anh cho là đáng sợ nhất đấy.
    to wawawa: chịp chịp...............em nghi ngờ là anh chẳng có đồng xu 5k nào hết, hmm...........ko cần thiết lắm đâu hôm nay em vừa cướp đc 1 xu rồi. Thanks anyway.
    hôm nay bùn thúi ruột, hic hic...............mặc dù lại nhận đc thêm 1 cái quà nữa..............Một số người hay nói dối, & một số người không làm điều mình nói, hummm..............

    sáng tạo: chìa khoá của thành công ​
    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 26/12/2003
  6. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Bạn cres chỉ được cái nói đúng.
    he he he
    Nhiều lúc tôi ko biết viết bài trong cái Topic này hay cái Topic "Viết cho mình" kia.
    Thui cũng chán bình luận rồi
    Và cũng chán trả lời bình luận của các bác.
    Tôi viết cho tôi, cho những ai thích đọc bài của tôi thôi.
    Đêm qua, chui vào chăn mà ko ngủ được. tự dưng lại nghĩ đến thiệp cưới có tên mình và tên nàng.
    hic hic
    Thằng bạn nó làm mình ám ảnh vì lời nói " sang năm cùng tổ chức cưới vợ"
    Có lẽ cũng đến lúc phải có người yêu chăng?
    Chứ ko, tao ko thích đi chơi 1 mình.
    Tao biết mày sẽ nói là: "Có vợ nhưng tao vẫn đi chơi với mày được"
    Nhưng thời gian còn cho mày đâu.
    Rồi đến lúc mình sẽ như nó thui.
    Nhưng bao giờ cơ chứ.
    Sáng nay, anh ở cơ quan bảo: " Mặt mày nổi đầy lên rồi đấy".
    Uh, đúng thui. Từ hôm Noel- 2 đêm rồi ngủ muộn. Buồn ngủ thật đấy nhưng chả muốn ngủ.
    Chán thế
    Ai yêu mình? Mình sẽ yêu ai nhỉ?
    hờ hờ
    "Lấy vợ sớm khổ lắm, sẽ tằn tiện chi ly, đi về đúng giờ, suy nghĩ nhiều sẽ nhanh già"
    Lại suy nghĩ ngược lại rồi đấy
    hi hi
    cảm thấy hơn
    Tao xin lỗi mày, Chắc năm sau tao chưa cưới đâu.
    Quên đi nhé lời nói, tao sẽ ko bị ám ảnh nữa đâu
  7. duckyvitcon

    duckyvitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  8. duckyvitcon

    duckyvitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  9. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    tao bảo mày vào đây tham gia chứ có bảo mày mày vào chửi tao đâu.
    Sao mày lấy cái nick và để cái giới tính đàn bà thế.
    Hôm nọ đi học nhìn thấy em 8250 rồi.
    He he he
    mặt sát thủ fết nhưng cứ để tao.
  10. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Mệt. Nhưng muốn thành công thì phải cố gắng. Phải không. Nào, say Good Luck for myself.
    Gặp sau nhé, mấy hôm nay cres bận kinh người.



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     

Chia sẻ trang này