1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ quá, lúc nào cũng chỉ thấy buồn ngủ thôi, ăn uống kém, hic hic............
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  2. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 80 khỉ hoá trâu .
    Cái topic này phải tìm ở trang sau mới có đấy.
    Xin lỗi cái bài của ai đó sẽ bị đẩy xuống.
    Vì tớ sẽ kéo cái Topic này lên đầu.
    Hôm kia, ko có gì để viết vì cả ngày ngủ- chủ nhật mà, ngủ tới 12h trưa, chiều lại ngủ đến 6h.
    Kinh thật, chỉ tại từ đêm NOEL, đêm nào cũng ngủ ít.
    Thằng em hẹn hò chán quá.
    Bảo 4h về, định mua cái quần bò, rủ thằng em đi chọn cùng thế mà
    Chiều hôm qua, 2 mẹ con đi mua quần áo. Mình thích đi với mẹ, 2 mẹ con hay đi siêu thị với nhau, thằng em thì ko thích, chắc nó mải với bạn bè hay với con nào đó.
    Sướng thật. Làm nũng mẹ tí.
    Lên chọn quần bò. Nhiều cái đẹp quá. Cuối cùng 2 mẹ con cùng đồng ý.
    Rồi mẹ mua cho mình thêm cái áo bò nữa
    Định mua 1 mà được 2.
    Trùi ui.
    Mẹ thật tuyệt vời
    Phải nói mình mặc quần áo bò đẹp thật.
    Các em bán hàng nhìn lác mắt.
    Kể từ ngày đi làm đến giờ, mới mặc lại đồ bò đấy.
    Mà mình vẫn còn đẹp zai hấp dẫn các em như xưa đấy chứ
    Các em bảo: Anh lớn rồi mà còn đi mua đồ với mẹ à.
    Mẹ bảo đây là anh "bé''''" đấy rồi cười
    Các em hỏi tuổi mình nữa.
    Nó 24 tuổi rồi.
    Anh ý vẫn còn trẻ lắm.
    hi hi
    Thế em ko thấy anh già à?
    Anh mặc đồ bò xấu lắm.
    Ai bảo anh mặc xấu thì đến đây gặp em.
    Anh cao to như vậy mặc đồ bò quá đẹp
    hĩ hĩ (tự sướng)
    Mình cả mẹ lại đi mua tiếp.
    Mấy cái quần mặc trong nhà cho 3 bố con ở May Nhà Bè.
    Lên Tràng Tiền ko có loại quần đó, đi qua "Hàm Cá Mập" hồ Hoàn Kiếm, mẹ định mua nải chuối thì ngay đấy có cửa hàng Nhà Bè.
    May quá có loại quần đó.
    Mua ngay.
    Cô bán hàng ở đó lại hỏi: Anh lớn thế này mà vẫn đi cùng mẹ thế?
    Mình đùa: Đang đi tìm Vợ để đỡ phải nhờ Mẹ đây.
    Về thì phải hầu Vợ ý em ạ
    hi hi, cô bán hàng nói vậy
    Mẹ cũng nên mua cái gì đi chứ. mình bảo mẹ mua đi, chọn đi, có mắc lắm đâu.
    Cái thì mẹ bảo xấu, ko vừa, mẹ bảo mẹ có nhiều rồi
    hic hic
    Mẹ chỉ muốn làm đẹp cho 3 bố con thôi. Mẹ thì thế nào cũng được.
    Ôi con Yêu mẹ quá.
    Về nhà thử quần áo cho Bố xem.
    Bố khen: Kinh quá, mẹ mua quần áo để nó lấy Vợ đây.
    Bố cho mình cái áo da nữa
    Thôi bố mặc đi hay đi mua cái mới. Bố bảo bố già rồi ko thích mặc áo da nữa
    Mình thương bố, thương mẹ.
    Mình muốn khóc quá.
    Ngày 29 tháng 12 năm 2003, Một ngày Yêu Thương.
    Thằng em về, lại biểu diễn cho nó xem. Áo thì mặc chung, còn quần thì nó ko mặc vừa.
    Hơn 11h, Mẹ đã đi ngủ, bố bàn với em xem nó muốn học ở Hà lan hay ở Trung Quốc, đi Pháp thì học lại ĐH cơ, nó thì đang học năm thứ 3 ở Quản Trị Kinh Doanh rồi.
    Cuối cùng nó quyết định đi Hà Lan đấy.
    Bài mình viết giờ đã sang ngày hôm sau rồi
    Ngày 30-12-2003,
    Trước khi viết bài này nhận được tin nhắn của bạn thân ForeverU hỏi mình: Vẫn kiên quyết ko Yêu chứ?
    Trả lời: Cậu làm tớ khó nghĩ quá. Tớ đang yêu Tự do mà.
    Hôm nay còn SN con bạn Đh học đấy.
    Mấy thằng ĐH rủ nhau đi cùng vì Cuối tháng thằng nào cũng hết tiền.
    Còn nghèo hơn cả thời Sinh Viên nữa
    hi hi hi
    Nhưng chắc vui lắm đây.
    Mà nó có mấy con bạn cấp 3 Xinh lắm.
    Cưa cẩm chút xíu.
    Được xibolo sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 30/12/2003
  3. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Mình không viết thì mọi người cũng để cho cái topic này trôi tuột xuống thế à. Xibolo, ấy đi đâu rồi mà không viết cùng tớ thế hả? Sợ làm con bé ham lông bông à?
    29/12/2003-1/1/2004:
    Có quá nhiều sự kiện xảy ra đến mức chẳng biết kể lại thế nào. Chỉ biết rằng, mình đã học được nhiều bài học quý giá. Mình cảm thấy trưởng thành hơn.
    Đêm 31 đi ăn chơi nhảy múa. Lại một giao thừa chỉ có một mình. Dễ rằng giao thừa tết âm lịch cũng chỉ có một mình. Gọi điện cho Anh lúc 11h30p. Anh yêu ơi, nếu được nói một lời, em vẫn muốn nói rằng: EM VẪN YÊU ANH. Chỉ những lúc như thế này, em mới hiểu em cần Anh như thế nào, Anh ạ. Nhưng C''est la vie. Chúng ta phải xa nhau, xa nhau thôi.
    8/1 sẽ phải interview. Cánh cửa rất hẹp. Nhưng mà phải Try my best nhé. Cũng giống như cả nhóm chúng ta tried the best as we could.



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  4. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ đêm 31,
    mình khôn ngoan khi hẹn cái bọn 80 bằng mobile.
    Biết ngay chả có ku nào đi mà.
    Chỉ mong muốn có mấy em nhảy cùng mà chả thấy đâu.
    Lại lũ bạn ĐH, 4 thằng tí tởn đi với nhau.
    Nhưng phải nói HENIKEN tổ chức Ct hay thật đó.
    Dân ta xem thì nhiều nhảy thì ít.
    Mình chen mãi lên trên mới có người nhảy cùng.
    Đêm lạnh thật mà nhảy tí nóng ran cả người.
    Chả giống ở New, đây toàn bọn choai choai và mấy em mới lớn.
    Mấy thằng bạn thích lên New cơ nhưng chỉ được đi trước 12h đêm.
    Thế thì chán òm, nhảy ở đây còn hơn.
    Nói chung cũng xôm.
    Có em số 7 (tham gia nhảy trúng thưởng DĐ LG)
    Xinh vãi xxxx
    Ăn mặc thì quá ***y
    Thằng nào cũng chặc lưởi, rú lên.
    Mà ko chỉ có 4 thằng mà thằng đàn ông nào ở đó mà chả thế
    Mình tí đánh nhau với thằng Bảo vệ.
    Nhảy rào vào khu vực VIP mà.
    he he he he
    Đáng lẽ ko chửi nhau với thằng đó đâu.
    Mình đã đi ra rồi.
    Tại tự dưng nó nói: " Đẹp trai thế này mà vào kiểu vậy à"
    Thế là tí táng nhau, may là thằng bạn can
    Láng cháng, thui thì lượn.
    Rùi thằng nào về nhà thằng đấy (mà mình chả biết nó có về hay đi đâu ko nữa)
    Còn mình bảo: tao về nhưng lại qua nhà T,gần 12h, nhà đã ngủ rùi, lại sợ fiền hàng xóm.
    Nhắn tin ko được, mạng ngẽn quá, 1 cú Fone vậy
    12 rưỡi mò về, ông bà già ngạc nhiên lắm.
    Mọi năm đi đến 2 3h đêm mà
    hi hi hi hi

    Mình cảm giác đú đởn quá.
    Chỉ sợ quá ham chơi nhảy múa mà quên công việc.
    Ai cũng bảo mình tính trẻ con.
    Nhưng hôm nay cả thế giới nhảy múa mà.
    Hôm sau vẫn đi làm được chứ sao.
    Chơi ra chơi, làm ra làm chứ.

    Hôm sau đi chơi với 80,
    Túi thì chả còn mấy đồng.
    Đi hát Karaoke may có thằng butchi chiến hữu giúp đỡ.
    hi hi hi hi
    Rồi lại đi đón bạn HHL và bạn của bạn ý nữa.
    Chú Captain thì biến đâu mất làm mình mất 1 cú Đt gọi đến.
    Ra quán Thọ gặp lại anh Sòng và 9, ngồi xem Ct "Trí Tuệ Việt Nam" nhìn thấy bạn Cres,
    he he he
    Bà này điệu fết, trông hôm nay cũng khá xinh.
    Thế là anh Sòng và 9 bảo là: " Mày bây giờ mới biết à"
    ờh, em trả thấy gì cả.
    Có thằng nào ở 80 (cái thằng đó mình ko muốn nói cho các bác đây biết) nói là: " Bạn có đôi mắt bồ câu thôi. Còn lại thì ..... ".
    Mình cũng thấy vậy thui.
    Sau đó, .......... (giữ bí mật cho 1 người bạn - Cái này lưu vào Computer thui).
    22h30 đến nhà T, lại ko gặp.
    Gặp mẹ nàng nói chuyện hoài
    Mình với bác nói chuyện quá hợp
    Mà mình có biết nịnh đâu cơ chứ
    Có cái gì cũng thẳng tuồn tuột.
    Mọi người thì cho rằng trẻ con, bô lô bô loa.
    Nhưng phải nói, ko chỉ bác ý mà các bác khác ai cũng quý mình
    Đêm về đã định viết Nhật ký rồi.
    Đọc thấy, lại bài Chúc mừng bạn Cres của chú wawawa.
    Lại thấy chú này chơi mình trong cái topic gì đó giờ ko nhớ nữa nói rủ thằng Soider đi uống cafe xem trình độ Đong hàng thì fải.
    A cay thật,
    Tức mình định đi tìm cái Tờ báo mình cắt trong báo Hà Nội Mới nói về bạn Cres.
    Xem có ai bảo đấy có fải là Cres ko.
    Má ơi. hic hic hic
    Đây là Nhật ký mà.
    Các bác nào đọc thì đừng có giận anh em nhá
    Đừng có bác nào là Fan của Cres ghét em nhá.
    Bạn Cres cũng đừng có buồn.
    Sự thật thường phũ phàng mà
  5. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là xin cho tớ xin lỗi bạn Kiên Dongioang một tẹo ạ. Tớ đề nghị bạn đừng phát biểu lung tung trong topic của tớ. Nếu bạn có vấn đề gì cần góp í riêng với cres, xin gửi private message cho tớ ạ. Bạn đừng viết không có bổ ngữ như thế, động chạm đến nhiều người lắm ạ.
    3/1/2003
    Tưởng là được nghỉ ngơi, ai ngờ tin sét đánh là mình đã nghỉ đủ 3 buổi điểm danh Triết rồi ạ. Tất tả đi học. Mất toi ngày thứ 7 hạnh phúc. Lên lớp ngồi tán phét với anh bạn cùng lùi của mình. Đến chiều thì ngủ gà ngủ gật. Thầy ác thật, bắt chúng em ăn chủ nghĩa duy vật cả sáng cả chiều thì chúng em chết mất. Hu hu, sắp không được thi rồi :))
    Buổi trưa vớt vát được bữa ăn vui vẻ. Chúc mừng bạn mình đã tìm được cái bạn cần. Congragulation!
    Mệt quá, ngáp rồi. Ngủ thôi. Ngày mai là một ngày mới. Cố lên nào.



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  6. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    4/1/04
    chán cái trường BK quá
    Chủ Nhật mà còn bắt đi Thực Hành
    May là cái môn Visual Basic và Access mình còn thích
    Thực hành từ lúc 2h đến 5h thì 3h30 mình mới đến
    Lớp long tong chỉ có vài chú.
    Nhìn mình
    Lạ
    he he he
    hỏi thăm, lâu lắm mới thấy chú.
    5h, Qua nhà T 1 tí, nàng té đi chơi đâu mất.
    Sửa hộ mama nàng cái chổi lau nhà.
    Hẹn bác, tối mai Học xong cháu đến.
    6h,Về đến gần nhà Ông gìa gọi về Ăn Nem Mẹ làm
    hic, ngồi Net gần Nhà 1 tí.
    Chả có cái quái gì.
    Nửa tiếng ngồi đọc bài của Bạn Cres, khó hiểu quá.
    Chả hiểu bạn viết Nhật ký kiểu gì
    Úp úp mở mở
    Thảo nào cái Topic này nhiều người đọc thế
    Chứ Nhật ký của Mình chả thằng cha nào đọc
    Về nhà, ăn.
    Đi chơi Điện tử.
    Tay sửa Chổi cho mẹ nàng giờ Bắn Half Life ko được
    hi hi hi
    Xếp bét bảng nhưng lòng cũng Sung sướng lắm
    Tối về, ngồi xem cái Tivi mới để ở phòng mình.
    Tuy hơi cũ 1 tí nhưng cũng sài được.
    Đỡ phải xuống phòng khách.
    Chắc đến Tết Âm Lịch mình phải lắp Cáp Quang cái
    Tuy nhà đã mua Đầu kỹ thuật số rồi
    Nhưng 1 tivi chả bõ cho mình xem.
    May mà đường Hoàng Hoa Thám mới có đường Cáp đi qua
    he he he he
    à, Ông bà già cãi nhau cái chuyện vớ vẩn về Sơn lại nhà và Thay cái Bồn Tắm ở Tầng mình.
    Hai Ba ngày rồi, chỉ khổ Mình và thằng em.
    he he he
    Ông già bảo mày nói với mẹ cho thay đi
    Bắt mình phải nịnh mẹ
    Tối Thứ 7, phải đi cùng mama sang nhà Bác.
    Chị Họ mình Xinh thật, thấy mấy Fone của mấy chú.
    Ku nào lo dò đến câu.
    Nhìn mình chán, tưởng là người yêu.
    Ông anh thì đi chơi với em yêu nào chả biết
    mãi tối mới lò dò về
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét nhất đứa nào gọi bố mẹ là ông bà già!
    Ghét đứa nào gọi mình là cưng ơi, gọi như gọi chó thế không biết...............
    Ghét màu đen vì trông thật là u tối
    Ghét đứa nào yêu mà không dám nhận là mình yêu, cũng như ghét đứa nào ghét mà chẳng dám nói là ghét.... xì, mà toàn thế, in cờ lút cả mình thì phải, mà đúng rồi ,ghét minhlà phải.........
    Mà ghét nhất là đứa nào làm cho mình phải yêu nó......
    Nhật ký ngày hôm nay chỉ toàn là ghét và ghét
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thấy mệt mỏi quá đi mất..Một phần chắc do thời tiết thay đổi, những cái chính là người k cảm thấy thoải mái...Có lẽ phải lang thang một lúc....
    Nhắn bé: Đừng làm mình bé đi bằng những chuyện vớ vẩn và cũng đừng làm mình lớn lên bằng những chuyện k nên..Hãy sống đúng tuổi và có cách suy nghĩ đúng đắn..




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  9. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    Năm mới gì mà chán thế không biết! Đầu năm đã gặp toàn chuyện không hay rồi. Mùng 1 Tết ở nhà, 4h Mít gọi sang" Đi ăn không mày?" "Tao đang ngồi nhà một mình, chẳng lẽ đi với mày và ông Long?" "Thế Hoàng đâu?" " Đi chơi với bạn cấp 3 rồi". Lên gác chơi điện tử, bỗng thấy tin nhắn của Mít "Hoàng nhà mày bảo đi đâu mà tao gặp nó đi với một con bé ở kem NZ". Điên không chịu nổi.
    Gặp nhau, hỏi han, giải thích. Không phải là mình không tin nhưng tại sao con trai hay quá thoải mái trong các mối quan hệ. Mình khác, hay vì mình là con gái, có người yêu rồi mình hạn chế những buổi đi chơi riêng với những mối quan hệ không rõ ràng.
    Chán! yêu nhau thì phải tin nhau, nhưng cũng có nghĩa là nên hy sinh vì nhau. Mỗi người có những khoảng trời riêng của mình nhưng khi những cái riêng đó ảnh hưởng đến tình yêu, liệu rằng có nên giảm bớt???
    Mình buồn, anh cũng buồn, nhưng mình không thể để mọi chuyện đi quá xa, không thể dễ dàng chấp nhận. Anh hoặc mình phải thay đổi một phần suy nghĩ và cách sống của mình để vun đắp cho tình yêu.
    Sáng nay tỉnh dậy thấy lòng nặng trĩu, vẫn không liên lạc gì. Cả hai đều cần thời gian suy nghĩ. Chỉ biết hy vọng vào những gì tốt đẹp có với nhau từ trước đến nay sẽ giúp cả hai nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Mình không thể chịu nổi sự nặng nề này mãi.
    To gà chọi: Hôm nọ gặp cậu tớ mừng lắm. Hôm đấy tớ đang buồn quá, định rủ cậu đi chơi một tý nhưng lại thấy ngại ngại. Ai lại cứ kể toàn chuyện buồn khi gặp nhau nhỉ??? Cậu thấy tớ khổ vì yêu chưa? Cứ như cậu lại sướng!
    [size = 6]Cuộc đời sao như dòng sông...[/size=6]
  10. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 5/1 hi` thế là đã sang năm mới được mấy ngày rồi,nhưng hôm nay mới đúng là một ngày mới của mình chẳng uổng công đóng vai một kẻ hâm hâm mấy ngày....hihi ..mình cũng siêu đấy chứ....thế là xong ,vứt bỏ được nó thấy thoải mái kinh khủng luôn... lại thấy mình như ngày xưa rồi...hôm nay làm bài chẳng được tốt lắm nhưng thôi thế là có thể làm lại được rồi... điều quan trong thì mình làm được rồi thì còn gì mà sợ nữa chứ nhỉ...hihi ...
    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất.


     

Chia sẻ trang này