1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    4/1/2003
    Một ngày nghỉ ngơi sau chuỗi ngày mệt mỏi và bận rộn. Ngồi với cái nhóm bạn vừa đáng yêu, vừa đáng ghét của mình. Lâu lâu lắm rồi, chả có hôm nào ngồi đủ được 6 đứa. Hôm nay cũng chỉ có 5. Bọn ngốc nghếch chúng mày ơi, cuộc đời này đó, có bao lâu đâu mà hững hờ. Tao thèm lắm, nhớ lắm cái ngày 30 Tết ấy, 6 bàn tay nắm chặt đón giao thừa. Năm nay thì sao hả bọn ngốc ơi, có còn được như thế nữa không?
    Mệt phờ người, thế mới biết mình đã phí hoài quá nhiều sức lực trong thời gian vừa rồi. Ngủ nướng đến 11h rồi mới giật mình mà rằng gần 2 tháng rồi mình mới được ngủ một ngày như thế. Phải sắp xếp lại cuộc sống thôi. Không thể tiếp tục mãi như vậy được. Cố gắng lên nhé, cres ơi. Con bé lông bông này, có còn lông bông được bao lâu nữa?



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trong nhà hình như đi làm hết rồi nhỉ ? Chẳng còn mấy người còn đang lông bông theo đúng nghĩa như tôi . Đang chuẩn bị làm đồ án mà cứ chơi dài cẳng ra , năm cuối nên suốt ngày thưỡn thẹo cafê cà pháo với mấy thẳng bạn mà năm nay có vẻ chúng nó biết sắp chia tay nhau đến nơi rồi nên mới quấn nhau thế , mà gặp nhau cứ chửi nhau như chó với mèo . Tớ chẳng đi off nhưng khi nào nhà mình off lần nữa thì cho tớ đi với nhá , tớ cũng muốn gặp mặt mọi người xem sao ( nếu mọi người không chê 1 thằng ăn không ngồi rồi như tớ )
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với nhiều việc xảy ra nhanh quá đi mất !!! Nhưng thôi không có vấn đề gì, hôm nào đi măm măm trưa cho em đi ké với chị Cres nhé!!! Hihi, đi ăn ké với người nhớn đi làm rồi thích lắm thì phải, bạn em nó bảo thế , hic mình chưa được đi như thế bao giờ, khi nào cho em đi với đấy nhé, cho em tận hưởng cái cảm giác đấy với
    Hôm nay mình ốm, hic chẳng có đứa nào mua đường sữa cam quýt mít dừa haybim bim phô mai hay là socola đến thăm mình cả, chúng mày quá đáng lắm.. ghét cái mệt........... hihì, nói thế ăn vạ thôi, cũng chẳng ốm lắm, tí nữa lại tung tăng tung tẩy đi chơi
    hì, cháu của mình hôm nay sinh nhật 1 tuổi, chẳng biết mua gì cho nó bây giờ ,dì thì nghèo chứ .....
    cảm thấy mình phải bồi bổ một bát phở cho đỡ buồn đã, hihi ở nhà cả ngày chán chít đi được ý!
    aki hôm nay cũng sang box 80 post bài hả thần tượng? Hôm nào thần tượng in xong tập thơ photo cho tớ một quyển nhé!
    Yêu nhau chẳng nói được nên lờiTha thiết nhìn nhau chỉ thế thôiTình yêu là một bài thơ ngắnChưa trọn trong tim đã hát rồi!...
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    hí hí, ông bạn giống tui, còn lông bông hơn cả 24h, ông bạn hay ngồi quán nào đấy?? Hôm nào tôi một đầu ông một đầu ta nói chuyện nhá, vân một mình đấy chứ nhỉ!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Khì , ông bạn. Tôi vẫn thế , hôm nào ông bạn rảnh thì cafê Phố Cũ _ 30 Phan Bội Châu nhé . Mỗi tội bây h không phải tối nào tớ cũng ngồi đấy .
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  6. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    to gà mái:
    Sao tớ gặp cậu vào lúc cậu toàn bị shock về tinh thần thế nhỉ.
    Lần đầu gặp hắn tớ đã ko có cảm tình rồi.
    Cậu có nghe tớ đâu.
    Có giè tớ sẽ fone cho cậu sau nhá
  7. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Cái modem cho thằng bạn mượn.
    Nhật ký thì vứt ở nhà chứ ai lại mang lên cơ quan.
    hic hic hic
    Tối post sau vậy
  8. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    5-6/1/2004
    Bao nhiêu chuyện buồn vui lẫn lộn. Chợt thấy rằng mình hình như lại chưa đủ lớn mất rồi. Vẫn cứ ngốc nghếch khờ dại như thế mãi hay sao? Vẫn cứ ngớ ngẩn giương cái lăng kính màu hồng lên nhìn mọi việc. Rồi ngẩn ngơ tiếc khi lăng kính vỡ mất rồi. Lại muốn mình mãi bé thơ vô tư lự, mãi không biết gì.



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    8/1/2003
    Đấu tay đôi với 2 giáo sư Mỹ và 1 GS Việt. Giá mà tiếng Anh của mình tốt hơn một chút thì OK rồi đấy. Hỏi toàn các câu general trong khi mình chuẩn bị tinh thần trả lời chuyên môn. Lệch tủ. HU HU HU, em lại ở Việt Nam chơi mí lị các bác thêm năm nữa vậy. Nhưng cũng không biết thế nào. May hơn khôn. Chờ đợi và hy vọng. 1% hy vọng.
    Về nhà rảnh rang ngồi đọc thơ, có bài thơ hay quá, có ai đọc không nào? Kệ, không ai đọc ta vẫn cứ post.
    Điều Giản Dị.
    Em giấu lời nguyện cầu trong túi áo mùa đông
    Đi qua những con đường chỉ toàn lá bàng cháy đỏ
    Nhưng ngõ phố quanh co đầy gió
    Tìm một tiếng gọi của anh.
    Em đi cồn cào trong hơi thở mong manh
    Mái tóc xõa tung phủ xuống điều giản dị
    Ngỡ rất gần mà sao xa xôi thế
    Tình yêu anh dành cho em.
    Em mang theo mình cả những giấc mơ đêm
    Có anh chờ phía trước
    Thành phố vẫn còn thao thức
    Mưa nồng nàn như một làn môi.
    Nhưng con đường thực chỉ có em thôi
    Niềm đau dâng đầy trong mắt
    Em cúi nhặt lá bàng khô trên mặt đất
    Như lời đồng cảm của mùa đông.
    Ở tận nơi nào anh có biết không
    Em đi tìm anh giữa vòng quay vô tận
    Chỉ để nói cái điều đơn giản nhất
    Rằng: EM - YÊU - ANH!



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  10. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, hôm nay mình làm được mmột việc to tướng đáng để khoe khoang. Cuối cùng thì mình cũng nói được mấy điều mình cứ im ỉm trong lòng. Lại còn nói to, rõ ràng nữa chứ. Chẳng biết tốt xấu thế nào nhưng cứ phải thưởng cho mình 1 cốc cái đã. Lâu lắm rồi mới thấy thích uống . Khà



    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì

Chia sẻ trang này