1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    HU HU HU. COK ngủ được. Hu hu hu hu....



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị sao lại khó ngủ thế chị Cres, chắc tại hôm nay không đi ăn trưa với em nên khó ngủ hay là tại nhớ.... quá, hì, không ngủ được, thức khuya là xấu đấy chị ơi!!!!
    -------------
    Hôm nay mình dọn nhà, mệt phờ! Cảm rồi nữa chứ, chán thật, tự nhiên lại ốm!
    Được cái dọn nhà như lời hứa rồi nhé mẹ nhé! Đúng là con ngoan trò giỏi!!!
    Hôm nay nhóc rủ chị đi ăn kem mà chị để quên máy nên không biết nhóc nhắn, không đi ăn với nhóc được, hôm nào chị em mình đi ăn kem mít sau nhé, mà phải để hôm nào nhóc có tiền cơ, không thì chị cũng hết xiền roài....
    Tối qua 9h ,con bạn qua nhà rủ đi chơi lăng quăng, may là bố cho đi, hai con đi măm măm kem Tràng tiền thích quá, nó mà không cản thì mình ăn tiếp cái thứ3, hì, trời lạnh ăn kem thì còn gì bằng! Kể ra đi chơi buổi tối thích thật, thế mà mình lại chẳng được đi chơi mấy, rõ là ....
    Tối nay đi ăn kem tiếp đằng nào cũng ốm rồi, thích thật hihi, cảm giác ăn kem ngoài đường thích thật,,,,,,,,,,,
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt !
  3. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hihi, đang ngồi chờ đợi đến sáng mai, thế là mình được cho đi chơi xa một ngày roài, mỗi tội xiền chẳng có.. hic, chuyện có người đi chơi 2 ngày thì mình cũng phải cố mà xin cho được đi 1 ngày chứ, không thì tức anh ách mà chết mất!!!!mà nói thế thôi chứ còn, cũng có gì mà tức....
    Tối nay đáng lẽ nếu mình không ăn cơm thì chắc không phải 3 cái kem mà là phải sưu tầm cả bộ kem Tràng tiền vào bụng... hihihi thanks mày nhé bạn yêu quý của tao, ăn kem không phải xiền của mình sướng dã man.....
    Trời hôm nay mà lạnh nữa ăn còn ngon nữa................
    Over and over I whisper your name...............
  4. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    10-11/1/2004
    Ha, bà con nào cứ bảo Cres không lông bông thì xin hãy đọc đoạn này. Hai ngày hôm nay toàn đi chơi. ha ha ha. Vui thế nhỉ.
    Sáng nay đi xem phim và ăn cơm với hội bạn dở hơi của mình. Karaoke nữa chứ. Hát váng cả lên: 6 anh em trên một chiếc xe tăng. Đến lúc 6 anh em lại mang 5 cái tên mới chết chứ. Kiểu này là có đứa phải đổi tên đổi họ...Lâu lắm rồi mới gặp mặt có khác, chuyện trò cứ nổ như ngô rang. Làm mấy anh đi kèm của mấy cô cứ tròn xoe mắt. Đợt này chắc phải ra luật mới là không cho đi cùng nữa, kẻo mình cứ thể hiện trước mặt nhiều người thế này thì mang tiếng chết.
    Chiều lại tiếp tục tăng 2. Mẹ phải gọi điện bảo về nhà. Đi gì mà đi lắm thế. Nhưng mà vui. Quá vui. Ra tết phải đi nhiều nhiều một tẹo.
    Thế là sắp tết rồi...



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  5. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    13/1/2003
    Đúng là ngày 13.
    Chính xác là 13h45'' (lại 13), con bé vác xe ra khỏi nhà sau một buổi sáng cắm mặt vào màn hình máy tính. Vừa đi vừa hát khe khẽ. Trời xanh tợn, dưng mà rét quá. Hu hu hu...
    Rẽ phải, chợt nhớ ra hình như hôm nay có gì đặc biệt. À há, ngày 13 tai ác... Hê hê, chả sao, mình đang yêu đời cơ mà. Là lá là la...
    Oái, cái ô tô vừa phanh kít trước mặt. Phanh nào. Nhấn. Rẹt, rẹt..... Không kịp rồi. Ối. Rầm..............Con bé lao thẳng vào đít ô tô.......
    Bà con xúm lại đỡ nó dậy. Nhìn khắp người thấy chả làm sao. May nhé. Nó vẫn chả tin được là mình không làm sao. Hú hồn hú vía. Cái đầu xe toác ra mà chả thèm đòi bồi thường gì cả. Gọi điện cho Anh mà giọng vẫn còn run.
    Ôi, cuộc sống. Hạnh phúc biết bao vì mình còn được sống.



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  6. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    tối hôm qua, đi học về sớm hơn thường lệ.
    Mama bảo: Hôm nay về sớm thế bị em nào đuổi về à? Ko còn gì để nói chứ gìe?
    mình bảo: Chỉ còn nói chuyên hôn nhân nữa thui?
    hi hi hi
    ma ma: Khi nào nói thì phải đợi 2 3 năm để mẹ nuôi Lợn lớn?
  7. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vui quá.
    Mấy thằng ĐH tập trung với nhau.
    Đáng lẽ hẹn tối nay cơ, nhưng mà thằng Hải Dương nó lên.
    Thế là gọi điện tụ tập nhau lại.
    Ngồi đợi mấy bố ở quán cafe từ gần 5h.
    Nhưng thiếu cũng nhiều.
    Thằng thì Vợ mới sinh cháu.
    Thằng thì "bị thuê bao khác đè lên"
    Còn cái bọn con gái
    Vẫn dở hơi như ngày nào
    gái già rồi mà còn kiêu
    Thảo nào chả có thằng nào yêu, mà yêu cũng bị thằng nào đó bỏ
    Gần 9h mới khươm khươm
    10 thằng lên trên Pacific Chiến
    Vui quá xá..
    Lúc đầu thì Bia, sau chiến Rượu
    loạn xì ngầu
    Như sinh viên ý.
    Lựa chọn giữa đi hát Karaoke hay đi Nhảy.
    Hát karaoke chay vậy
    thằng nào cũng thế, chắc sợ người yêu, sợ vợ hết cả rồi.
    Hát nhạc đỏ mà như hát Rock ý.
    Vãi hồn
    Nhưng vui, đó mới là điều quan trọng
  8. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    15/11/2003
    Gần Tết rồi nên chẳng muốn làm gì. Loăng quăng ở công ty một lúc. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã 7h. Đi mua đồ Tết nào. Chợt nhớ ra là sáng quên không đem tiền. Hì hục chạy lên site của VCB để xem siêu thị nào chấp nhận thanh toán bằng thẻ. Đây rồi, ngay Giảng Võ. Thẳng tiến nào.
    Đầu tiên là khoản quẹt thẻ. Mình đã mua bằng thẻ bao giờ đâu
    cơ chứ. Nhìn thấy một chỗ có khe, mình đút ngay thẻ vào. HU HU, bị mọi người cười cho một quả xả láng. Rồi phải chọn một thứ đố để thử máy. Rồi quẹt, quẹt, 3x2=6 cái hoá đơn liền, ký mỏi tay. Lại còn phải ký sao cho nó giông giống nhau và giông giống cái chữ ký mẫu nữa chứ. Chữ ký này mình ký từ đời tám hoánh rồi. Quên mất rồi í chứ. Trả tiền bằng thẻ lằng nhằng thế nhỉ. Chết mất thôi. Ối, ối...
    Đến lúc đóng giỏ quà mới chết. Tiền đóng gói thì không có hoá đơn ạ. Suy ra là không quẹt thẻ được. Suy ra là phải đi rút tiền. Chạy ra máy ATM gần đó. Úi trời ơi, máy hết tiền :((. Khổ chưa. Kết quả là vét sạch túi được một tờ 50 ngàn, và một phần quà không được đóng. Hết tập 1, mua hàng
    Tập 2, chở về. 8h30 tối rồi đấy các bác ạ. Thế mà tắc đường. Hai bác xe buýt to đại với một đống xe con đứng chình ình ở giữa ngã tư Thái Hà. Không ai nhường ai và chúng ta cùng đứng. Khói xe mờ mịt, tiếng còi xe inh ỏi. Nhức hết cả đầu. Lại còn bị mắng vì không chịu luồn lách. Khổ lắm, em cũng muốn lách lắm chứ, nhưng em còn một cái thùng mới lị hai cái túi treo lủng lẳng thì lách làm sao được. 25 phút đứng ở ngã tư. Lúc ra khỏi đấy thì đã mệt lử ra rồi.
    Ôi, ngày 24 ơi. Đen thế nhỉ.
    <FONT face=System color=dodgerblue><STRONG>
    <P>

    <ADDRESS><FONT face="Times New Roman" color=dodgerblue>Chẳng bao giờ em được trọn anh</FONT></ADDRESS>
    <ADDRESS><FONT face="Times New Roman" color=dodgerblue>Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết</FONT></ADDRESS>
    <ADDRESS><FONT face="Times New Roman" color=dodgerblue>Một vành cong tội nghiệp</FONT></ADDRESS>
    <ADDRESS><FONT face="Times New Roman" color=dodgerblue>Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn</FONT></ADDRESS></P></STRONG></FONT>
    <P> </P>
    Được cres sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 16/01/2004
  9. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngoan ngoãn ở nhà, sau buổi sáng đi học ở trường về, cả chiều ở nhà trông hàng cho mẹ, làm lụng mấy việc linh tinh... tết nào cũng thế, tết có nghĩa là ở nhà với bố mẹ, ở nhà trông nhà, trông em... ừh thì có ai đấy bảo cuộc sống của mình tẻ nhạt, không được đi đây đi đó, không được du hí này khác, thì đã sao... miễn là mình thấy mình hạnh phúc!!
    Sáng bỏ 2 tiết thể dục, chúng nó bảo buổi này thầy tính bằng 2 buôi, thôi thế thì toi, thi thố cái gì nữa, buổi này đã là buổi thứ2 của mình rồi còn gì!
    Cô Hiền hoá sinh, hỏi han rất tỉ mỉ, sao thi lại không tốt thế? trong năm cô thấy em học cũng nghiêm túc đấy chứ, hí hí, đúng là cô nhiệt tình và tốt với lớp mình thật... biết thế nào được cô, em cũng chẳng muốn thế, tại đầu óc của em dạo này không tốt, thôi thì năm sau em thi nâng điểm môn này...dù sao điểm thế cũng ngoài dự kiến của em rồi!!!
    Chiều thì ngoan ngoãn, con ngoan trò giỏi... Tối cùng mẹ đi mua bốt! Bực , cái nào mình thích là y như rằng không có cỡ 39 em ạh, huhu mẹ bảo mình" thương Cám của mẹ quá. muốn diện mà không có giầy vừa số mà diện, ai bảo... ****** chân to đẻ ra mày cũng thế, có trách thì trách bố ý con ạ..."Buồn cười... Cuối cùng, cũng đã mua được một đôi... cũng bt..
    Đi mua bánh ngọt, ngon quá bánh ơi!
    Mua bưởi, hai mẹ con đèo 10 quả bưởi về nhà ... hì, như đi buôn....
    10h tối, bố bảo xuống nướng mực, ăn thôi không thì đầu năm ai lại ăn, mực nướng bằng than quả là ngon hơn bằng cồn nhiều .
    Dạo này cả nhà suốt ngày tẩm bổ đêm cho nhau, cứ thế này thì béo quay béo cút mất...
    Thôi 1h rồi , lên mạng, đọc đi đọc lại bài viết đấy, dù là đã đọc không biết bao nhiêu lần cái bài viết đấy, và cái topic đấy, hì, viết một chút, giờ thì ngủ thôi....... muộn rồi...
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  10. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu một ngày lởm = việc bị ép fải dậy để đi khám.... chẳng muốn bước ra khỏi chân một chút nào... đang ấm mà. Thế mà cuối cùng thằng bé cũng bị lôi ra khỏi chăn... Ặc, mặc quần áo xong chuẩn bị đi khám thì.... má ơi, bố bận fải đi có việc gấp --> thằng bé fải nằm nhà một mình ---> lên net + chơi game ---> mệt mỏi --> nhắn tin cho chị yêu cho đỡ buồn --> càng buồn thêm vì chị đang đi chơi xa ---> lên net post bài
    đã thế đợi đt suốt từ sáng mà ng ấy chẳng gọi gì cả, đúng là k gặp ngày... đen như chó....
    Your smile is the most important thing you wear........

Chia sẻ trang này