1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hihi tự nhiên nghĩ bụng bảo nhật ký của chị Cres cô bé 24 tuổi lông bông,thế mà không những có cô bé mà còn nhiều nhiều cậu bé cũng viết vào đây, không chỉ những 24, những khỉ mà còn nào thì Mèo,nào thì chuột, nào thì trâu....:)
    ------------
    Chị ơi, đi mua tết được nhiều chưa? Không hiểu tết năm nay thì mình có làm cái gì đó khác tết mọi năm không nhỉ hay vẫn chỉ thế?
    Sáng bố gọi dậy" xuống giúp mẹ đi con" ,mãi mới dậy nổi, 8h25'' mới chui ra khỏi chăn, ai bảo đêm qua thức khuya cơ....
    cả ngày chăm chỉ, vẫn chăm chỉ, đèo thằng nhóc em đi mua bộ Lego Đờ ra cu la,hihi
    Trưa, hai chị em ăn cơm với nhau, con nhóc em xin đi chơi chiều mới về, mẹ thì đi sấy tóc... cũng may bắt nó ăn nhiều hơn bt vì sáng vừa đèo đi mua Lego rồi còn gì
    Có tin nhắn, nhóc rủ đi ăn kem mít, không đi được, chị đang trông nhà rồi!
    Lại có tin nhắn, "tối đi chơi với tao với người yêu tao nhé mày, hihi đi lại ngắm chúng mày mi nhau à, tao ko đi được, ở nhà rồi..."
    "thuê bao quý khách còn 3900 , hì, ko reply lại cho mọi người được để còn nháy máy chứ!! Hết học bổng, cũng khỏi dùng đt luôn!!!
    nếu một ngày mà mình không làm gì thì thấy nó cứ nặng nề, mà một ngày làm việc thì sẽ thấy nó có ích rất nhiều!
    Xin mẹ đi mua hoa vào sáng sớm,3h, không hiểu có cho đi không nữa....
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  2. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Ặc, ặc, ặc.
    Tóm lại là mệt. Mệt quá. Mua sắm mãi mà vẫn chửa xong... Hu hu hu. Cho em thở đã nhé rồi mấy hôm nữa em lại viết
    Mời các bác cứ viết ạ. Càng đông càng vui.



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  3. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    lởm lởm lởm và lởm là cái từ chính xác nhất để nói về ngày hôm nay
    may ma mình còn có chị yêu k thì chắc fát điên mất
    hà hà... hay thật, lúc đi về có cảm giác như là chơi need for speed... đường thì vừa mưa vừa tối, bố mình fóng xe như bay... hơi ghê nhưng mà cũng thú thật... may mà đi ôtô k thì về đến nhà biến thành tảng băng mất
    Your smile is the most important thing you wear........
  4. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa quá.
    Sáng dạy sớm mệt ơi là mệt.
    Chả muốn đi thăm bác ở Hạ Long gì cả.
    Thế mà bây giờ lại Đang ngồi tại Hạ Long.
    Bên cạnh là thằng em.
    Ở đây không khí chán thật.
    Ko biết tối về HN, HN có mưa ko nữa.
    Quên mất là hôm qua nhìn MU thua fê quá.
    Quá đã
    Chắc Chelsea nhà mình sẽ Vô địch thui
    Được xibolo sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 18/01/2004
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lên mạng mà lại nhẩy ngay vào cá box này ... thật , tự dưng lại đọc từ trang 1 đến trang cuối cùng bùn cười thật ,đúng là nhàn cư vi bất thiện .
    Nhớ 1 ngươì để nhớ mọi người .Mà cũng có nhớ ai đâu , chính ra có 1 người để nhớ có lẽ sẽ hay hơn .
  6. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay là Tết Hải Sản rùi.
    Mẹ mua nhiều quá.
    Ko biết có ăn hết ko nữa.
    Tối về chán chết.
    Tắm rửa rồi ăn uống.
    Đã 10h mà vẫn lượn
    hic hic
    chán thế.
    Có khi phải Yêu mất thui.
    Em Dươnganh ơi,
    Đừng yêu Anh trong mơ nữa
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Xibolo có nhã ý mời mọi ng Tết này đến nhà Xi khai đũa cụng chén kìa. Xin thay mặt anh em 80f cảm ơn chú nha. Chú cho lịch cụ thể đi
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  8. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Phù, thế là lại một ngày làm lụng quần quật!
    Sáng dậy : bán hàng, làm toa, đóng hàng...
    Trưa : nấu cơm, rửa bát.
    Ra chợ mua thịt về làm ruốc, xé và giã, giã và xé mệt nghỉ...1 cân thịt, cuối cùng thì cũng xong, thành quả của mình cũng không đến nỗi nào...
    Tối: lại cơm nước, cả ngày hôm nay đúng là chỉ có loanh quanh trong bếp... rửa cốc pha trà rồi lại rửa chén!!
    Tối nay không có vụ ăn mực nữa, hì./... hết một ngày!!!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  9. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ... một ngày vô ích trôi qua
    sáng nằm nhà chờ đợi 1 ai dó nhưng chẳng có ai hết
    chiều lên bà nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt
    ah... hì hì, hum nay đứng ngoài trời mưa gần nửa tiếng để đợi chị yêu mua bánh mì cay từ HP Trời lạnh thật đấy nhưng lúc đó mình chẳng cảm thấy gì hết.... lúc gặp chị luống ca luống cuống, ăn lung tung cả lên ngượng quá
    hì, mai đi ăn sáng với chị
    sướng thật
    Your smile is the most important thing you wear........
  10. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hic sáng dậy đã 11h,vội vàng đánh răng rửa mặt rồi đi ăn cơm chỉ sợ ra muộn thì hết cơm thôi.12h kém 15'' phù vậy là cũng hoàn thành nhiệm vụ buổi trưa.
    Ăn cơm xong đi về tới khu trọ cũng gần 1h rồi(bởi vì vừa đi vừa ngắm cảnh mà hihihi) Đúng 1h leo lên giường ngủ và.....5h tỉnh dậy,tắm rửa rồi đi măm tiếp...Đến tối nếu như có em út ngồi tán tỉnh nhau một chút thì tốt còn như không có thì đi chơi điện tử...Tới gần sáng lại về ngủ và 1 ngày lại chuẩn bị tiếp tục khi tỉnh dậy hehehe...Cuộc sống thật là tẻ nhạt có ai sống được mà như thế không????
    Muốn có một tình yêu!????

Chia sẻ trang này