1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Xin phép các bạn ạ. Cres không muốn chơi trội đâu ạ. Chỉ là xin 80F một góc để tự theo dõi mình, quản lý mình. Vì thật sự là không có quản lý giỏi thì chả làm đuợc gì cả. Nếu mọi người cảm thấy 80F không đủ rộng thì cho tớ xin lỗi ạ, các mod xoá chủ đề này hộ tớ với.
    23/11/2003
    Non sông dễ đổi, bản tính khó dời.
    Ngày hôm nay lại đi chơi cả ngày mất rồi. Bảo là đi ăn trưa đến 2h sẽ về, thế mà nói chuyện với mấy bác trong Book club đến lúc ngẩng mặt lên thì đã 5h30. Tối lại đàn đúm với lớp đại học, vì một thằng trong lớp sắp sang Pháp. Về thì đã muộn quá rồi.
    HU HU, làm thế nào để bớt ham chơi đi bây giờ????
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  2. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Ầy topic này đang hay, cres chỉ vớ vẩn trêu tí thôi :D
    Sir_Batis in Club1980
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hì, cũng hay nhỉ, chỉ có điều nên đổi topic này thành nhật ký cho cả nhà có phải hay hơn không? Để mọi người ai thích viết thì viết , không phải NK riêng của chị Cres !!!
    To ai đấy không biết đến chị Cres thì phải biết là thủ khoa khi tốt nghiêml chứ không phải thu kho đầu vào !:D chị Cres nhỉ?
    Giống nhau một chút để hiểu nhau
    Khác nhau một chút để yêu nhau...
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    "" HU HU, làm thế nào để bớt ham chơi đi bây giờ????"""
    Cái này thì đúng là bó tay rồi , nhưng mà chị ham chơi gì đâu, em thấy chị chăm chỉ đi làm, chăm chỉ đi học thêm tiếng pháp(vì có một thằng bạn học lớp tiếng pháp) , chăm chỉ học để được thủ khoa, để rồi sung sướng với lương cao vời vợi hêh sướng thế còn gì, còn chị thích hết ham chơi àh, lấy chồng hết ham chơi liền , ở nhà chiều chồng chiều con, hi thế là hết ham chơi ngay!
    Giống nhau một chút để hiểu nhau
    Khác nhau một chút để yêu nhau...
  5. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bạn cres này đang buồn mà lại cô đơn, anh em trong box 80 có ai còn đang single thì giúp đỡ bạn cres tí ti đi. Ko để bạn ý một mình tội nghiệp lắm. Tớ thực sự muốn giúp nhưng tớ lại đang có bạn gái mất rồi.
    Nhưng mà tớ cũng chẳng hiểu sao cái box 80, cái tuổi Khỉ này lăm người hay kêu gào ầm ĩ thế, tự lăng xê mình lên thế. 24, 25 tuổi đầu rồi thì fải biết nén nỗi đau vào trong lòng chứ, quyết tâm bằng hành động chứ lại quyết tâm bằng bài viết thứ nhất và bài viết thứ 2 đã chửi *** bài viết thứ nhất lên rồi. Tôi thấy hơi vô lý, sống thiếu cái gì đó quan trọng thì fải. Mình đuợc học hành, được ăn sung mặc sướng trong gia đình của mình, được bố mẹ quan tâm đến bữa ăn giấc ngủ là quá tuyệt vời rồi mà còn ko biết nhìn xuống, nhìn xung quanh sao? Chỉ trích bản thân mình public như vậy mà vẫn có thấy khá khẩm gì lên đâu nhỉ?
    Tôi thấy thất vọng về người đưa ra topic này. Chẳng hiểu là để tự lăng xê mình, để viết nhật ký online hay chỉ là những lúc ko có việc gì làm online ca thán về bản thân mình, tìm người đồng cảm sao? Khó hiểu? Bản thân tôi chẳng fải thủ khoa thủ kheo gì, cũng chưa bao giờ biết cảm giác có cơ hội giành được học bổng nó sẽ ntn, chưa được lên những tầm cao như vậy. Nếu có, chắc tôi fải sung sướng, hãnh diện, quyết tâm dời non lấp biển lắm đấy chứ(tất nhiên là mình thì kém rồi)...
    Hi vọng chúng ta xây dựng 80F vì một tương lai tươi sáng với những bài viết có chất lượng cao hơn, có những vấn đề chung hơn, to lớn và hữu ích hơn chứ ko fải là tâm sự tỉ tê. 24 tuổi là độ tuổi sung mãn của trí và lực, đừng bỏ fí vì những điều fiền muộn bởi tính ích kỷ của bản thân mình.
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    anh bạn tsunamiix coi bộ có vẻ là một người chí khí quá nhỉ, hihi tuổi nào chẳng có tâm sự, thích thì post bài, mọi người thích khẳng định mình, thích đưa ra suy nghĩ của mình là việc của mọi người mà, Nhật ký vui buồn là chuyện bình thường, với lại anh là con trai ,chị cres là con gái, mỗi người khác nhau, sao có thể chê là không có chí hướng này khác!
    Ừh thì con trai ở tuổi 24 25 có nhiều mơ ước có nhiều tham vọng này khác ,muốn du hành vũ trụ , muốn tham gia vào đại sự quốc gia, con gái không thế thì chê họ vụn vặn đời thường, không biết nung nấu ấp ủ ước mơ này nọ
    Vả lại lăng xê mình thì đã sao, thời buổi này ai chẳng thích khẳng định cái tôi, vả lại một người đã đạt được không ít thành công(cứ cho là như vậy đi đã ở cái tuổi này , ngoài chuyện học hành hơn nhau thì hơn nhau được cái gì đâu, tiền thì chưa kiếm ra, nhà cửa tự mua cũng chẳng có- nếu ai giỏi hơn thì cho em xin lỗi là đã vơ đũa cả nắm ạh) thì như chị Cres là giỏi rồi, ít ra là giỏi hơn anh, thế thì có gì đáng mà phê phán không có chí khí này khác! Đấy chẳng là thể hiện ở hành động và kết quả đấy thôi!
    Còn nữa, mọi người lên các diễn đàn chẳng phải để thể hiện suy nghĩ của mình thì mới post bài đấy thôi
    Viêt thế thôi đã không lại bị chê là nhỏ tuổi mà nhiều chuyện
    :)
    Giống nhau một chút để hiểu nhau
    Khác nhau một chút để yêu nhau...
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bác này nói đúng vote cho bác nhá! Nói thật cứ thấy mấy bài của mấy "già" là y rằng tui chạy té khói lun!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  8. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu này chắc bị điên!!
    Nhắn cun bông chẳn phai trai hay gái con nào chả giống con nào, đây lại một chú chú nghé chưa ra đời nên chưa biêt mùi đời rồi :D. Đùa chú tsunamiix 1 chút nhưng quảt thật tôi thấy bất bình vì cái giọng dạy đời của chú, con ng có vui có buồn nhu cầu đc giao tiếp đc nói chuyên .....đc tâm sự luôn là tất yếu :)) hihi chú mạnh mẽ lắm qua giọng là tôi đủ hiểu rồi. Nhìn lại đi tsu bạn đã làm gì cho đời mà lên giọng to thế ? nhìn lại đi bạn đã làm gì đc cho bản thân lam đc gì cho gia đinh để bố mẹ khỏi lo lắng tin tưởng vào bạn. Và cuối cùng nếu muốn xây dựng ý tuởng gì cho 80 tôi giám chắc là cá nhân tôi và mọi ng rất hoan nghênh bạn nhưng hay làm đi hơn là chỉ trích như vậy :) thanh niên với nhau cả mà nói ít hiêu nhiều
    Sir_Batis in Club1980
  9. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hí hí bắt đầu xôm đây!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  10. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    khì khì chú wawawa anh em kô lạ gì nhau nữa đung châm chọc nhiều cãi nhau to mất hay
    Sir_Batis in Club1980

Chia sẻ trang này