1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ... một ngày vô ích trôi qua
    sáng nằm nhà chờ đợi 1 ai dó nhưng chẳng có ai hết
    chiều lên bà nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt
    ah... hì hì, hum nay đứng ngoài trời mưa gần nửa tiếng để đợi chị yêu mua bánh mì cay từ HP Trời lạnh thật đấy nhưng lúc đó mình chẳng cảm thấy gì hết.... lúc gặp chị luống ca luống cuống, ăn lung tung cả lên ngượng quá
    hì, mai đi ăn sáng với chị
    sướng thật
    <----------- hớ hớ, hôm nay đọc bài mới biết thằng em bồ nhí của mình lăng nhăng quá mất thôi, lắm chị yêu quá....
    hì, đùa vậy thôi nhóc ơi, chúc em vui vẻ nhé, năm mới năm me sắp đến rồi thế mà lời hứa của chị với em đi ăn kem vẫn chưa được thực hiện......
    Chị bận quá, thật đấy, việc nhà lúc nào cũng thế, hôm nay cũng thế, lại quanh quẩn ở nhà, nấu nấu nướng nướng hết cả ngày, nhưng mà thấy vui vì thực ra nếu ra khỏi nhà thì cũng lạnh chết..
    Tự dưng thèm ăn bánh trưng dã man, đi mua , 2 nơi ngon đều bảo là hết sạch, mặc dù nhà người ta chất đầy bánh.. đều là bánh đã có chủ , đến thêm một nơi thứ 3, hì may vẫn còn...
    Tối làm nem ,mời nhà bác sang ăn, hì, cũng vui mỗi tội mình lại tha hồ rửa bát!
    10h có người mang hoa đến bảo hôm qua đi chợ hoa tết, mua tặng, hì, thanks U nhiều nha, thiệt là tốt bụng!
    Cắm hoa, mệt nghỉ!
    Nhóc lại bảo đi ăn kem không. đã bảo roài, chị hết xiền rồi, nhắn tin cho chị là vô vọng mừ, với cả tết nhất đi đứng gì... ở nhà còn dọn dẹp!
    Tự nhiên có người bảo với mình là phải cẩn thận với bánh trưng mua ở HN, vì năm nay nhiều nhà luộc bánh cho thêm oxit đồng vào , giảm thời gian luộc bánh đi còn một nửa, như thế hại sức khỏe, khiếp, bây giờ ăn uống cái gì cũng sợ thế thì, mà mình thì vừa ăn bao nhiêu là bánh trưng, không hiểu có sao không ...
    Đã lại 1h rồi, thôi đi ngủ, mong là mình có một giấc ngủ ngon, và mơ một giấc mơ đẹp..
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  2. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên không hiểu được là bánh Trưng hay là bánh Chưng, không nhớ hồi bé học thì mọi người bảo mình thế nào nữa, còn ngoài chợ, chỗ thì bánh Chưng, chỗ thì bánh Trưng, bác nào biết bảo với...
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  3. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    uhm... ngày hôm qua và sáng hôm nay... chẳng biết nói gì...
    niềm vui có, nỗi buồn có... hạnh phúc có và đau khổ cũng có luôn
    lởm thật, chẳng đâu ra đâu
    ít khi mình đc tức fát khóc và đc nói ra cái điều mình bực tức, nhưng hôm qua thì đã làm đc rồi. Chắc sẽ chẳng có lần 2, mình chẳng thích điều đó chút nào.
    uhm... xem nào buổi sáng thì ngủ, buổi chiều.... điên hết cả tiết... lúc đấy chỉ muốn téng cho một fát or chửi cho một câu cho nó bõ tức..... dám làm chị mình buồn.... Nhưng mà thực ra thì mình cũng có lỗi trong chuyện đó mà.. nếu mình k linh tinh thì chắc cũng sẽ k có gì sảy ra cả
    buổi tối thì k còn gì bực mình hơn, nghĩ đến vẫn thấy tức.... đã thế còn cái xe lởm khởm kia nữa, mãi mới nổ máy đc.... may mà k fải xe ông k thì ông cho vào kho
    hé hé... buổi đêm k còn lời nào để nói Hơ hơ, hình như đêm qua mình thắng đc gần 300k thì fải K biết có fải tại mình vừa chơi vừa nhắn tin cho ai đó k nữa Hihi, dù sao cũng cảm ơn chị nhiều..... em thấy thoải mái khi nói chuyện với chị... em cũng mong rằng chị sẽ cảm thấy như vậy
    uhm, chơi bài, ăn uống thì fải đi mua hoa chứ... má ơi, lạnh k tả đc, may mà mình đi cùng anh 9 k thì chết rét.... uhm... lóng nga lóng ngóng mua hoa nhưng chẳng biết hoa gì vào hoa gì... đúng là khổ thân thằng bé... hỏi đi hỏi lại xem có fải đúng hoa mà chị nó thích k
    xong rùi lại đc cái con khỉ kia nữa chứ, trời thì rõ lạnh, bắt ông đi ra ngoài đường... bực cả mình
    hi, lại một lần nữa có chị k thì mình chẳng biết đi đâu mà lại còn chết rét ngoài đường nữa chứ....
    uhm... mình muốn nói nhiều điều với chị.... nhưng ngại cái gì đó k biết rõ... chẳng hiểu chị có cảm nhận đc k nhì
    Your smile is the most important thing you wear........
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Common , sắp Tết roài , hôm này là 30 Tết roài , hèm . Sang năm mới bà chủ topic này và mọi người có lông bông nữa không nhỉ ? Tớ thì chắc vẫn lông bông roài , ơ kìa mây lang thang , em trôi về đâu mà xa xăm lắm
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  5. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối năm đáng nhớ... một ngày cuối năm.... chẳng biết nói gì hơn....
    Một ngày đầu năm đáng nhớ.... một ngày đầu năm lạ lùng... và cũng chẳng biết nói gì hơn
    Năm nay đc đi chơi với chị em thấy vui lắm... nhưng dường như chị k đc vui lắm thì fải. Em biết lý do vì sao...em hiểu những gì chị đang suy nghĩ... Nhưng em chẳng biết làm gì cả.... em biết là cho dù em có làm gì đi nữa thì cũng k thể nào làm vơi đi nỗi buồn đó của chị. Em cũng chỉ muốn mình giúp chị vượt qua đc khoảng tgian này thôi. Có bao nhiêu điều muốn nói mà sao chẳng viết đc cái gì thế này
    Mà thôi, năm mới Ai lại toàn thấy một màu u ám trong bài của mình thế kia
    Your smile is the most important thing you wear........
  6. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thế nào nhỉ, sáng dậy lại làm con gái ngoan như mọi ngày, dậy sớm nhất nhà, nấu cơm cho cả nhà ăn, rồi rửa bát..... Chị nhắn bảo qua nhà anh, nhưng em ko biết! !1 h xong xuôi đâu ra đấy, lên phát hiện ra là chị nhắn tin..
    Tức tốc chuẩn bị, đến nơi, thấy nhóc yêu bồ nhí của mình ở đấy, đang uống nước chè, hì...
    hai chị em đi ăn kem fanny, rồi thì đi chơi công viên nước với một số người nữa...:P chúng mình có một cái pix rõ là đẹp nhóc nhỉ, nhưng mà không đẹp bằng pix của hai người mẫu,- trong đấy tất nhiên là có một anh khỉ ,tuy tuổi khỉ mà khoẻ như trâu, chơi đủ các loại trò, trò nào cũng chơi vài lần, cái vé thì có 80 nghìn mà chắc là phải chơi đến hơn trăm nghìn tiền của người ta ý chứ,mình tiếc thay cho những người phải phục vụ cho khỉ đấy....
    hihic, chỉ khổ thân mình đã bảo nhóc là chị chơi cái trò hải tặc đấy đến lần thứ hai thể nào cũng teo, y như rằng..... hichic, Được cái mệt cũng có đứa mua kem, bỏng ngô, nước cho uống, hì, thanks nhóc nha!!
    Trong khi mình mệt thì nhóc yêu đã thể hiện được tay nghề chụp ảnh hơi bị hay ho, hihi có những bức ảnh quý giá hihi, em ơi, hay là mình pót lên đây cho thiên hạ cùng được thưởng thức nhỉ, hihi, có đứa yêu mà không dám nói, nhớ mà không dám thổ lộ, hic, , phải thành thật với tình yêu đúng không em/:P không thì là có lỗi với chính mình lém...
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hehe, đánh dấu sự trở lại của snow flakes = một số bức ảnh

    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
    Được captain sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 26/01/2004
  8. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm bận rộn quá. Không hề quên topic của mình mà chẳng có lúc nào viết được. Lần đầu tiên ăn một cái Tết của người lớn. Sao mà nhiều lo toan đến thế. Chỉ nguyên chuyện mua đồ đã phải chạy cuống lên. Mệt, mệt và mệt. Nhìn dòng người xếp hàng trước quầy cashier của siêu thị mà càng thêm mệt.
    Tin vui cuối năm. Cả nhà hoan hỉ. Mẹ vui lắm. Con gái Mẹ thế là đã thực hiện được điều Mẹ mong ước nhất rồi. Bây giờ chỉ cần cố gắng một tẹo nữa thôi.
    Đầu năm đi chơi Tết. Vui. Chẳng biết rồi sang năm Tết sẽ thế nào.
    Các bạn ơi, mình cùng vui nào.



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    kon pé 20t không ham lông bông ngồi chơi Game vào ngày 3 Tết.......hê hê........tết thì được bao nhiêu là chocolate rồi valentine thì móm, năm nào cũng thế......ak ak.......
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  10. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chậc, ngày mai là ngày bà nội mừng thọ 80 tuổi, tối hôm nay thằng cháu đích tôn lọ mọ đi tìm một cửa hàng net (đúng vào lúc tậm tịt nhất thì lại tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm). Thía là đã 1 tuần không online, một tuần hiểu thế nào là thiếu thốn thông tin. Điện thoại thì cũng out, net thì cũng tịt, hai tay cứ như là bị ai chặt mất. Trong đầu lại thấy nhớ một đứa, nhớ tiếp một đứa, rồi nhớ kon bé... Chưa gặp mặt kon bé, ko biết mặt mũi kon bé như thế nào, thỉnh thoảng lại tưởng tượng dớ dẩn, buồn kười thật, chẳng dám tưởng tượng gì cao ráo, chỉ tưởng tượng cảnh kon bé ăn kẹo dừa bị dính răng, ho* ho* . Lại nhớ Dế mèn, nhắn tin cho nó online cũng ko được, mạng lỗi, ko hiểu giờ này nó đang làm giè nhỉ, Hì hì, tao về đây, các cô sơn nữ xinh xắn lắm, chỉ khổ thằng ku suốt ngày sụp mũ, giới thiệu mình là sư thầy ở chùa Một cột. Lại thấy hoá ra, cái nhóm mấy đứa dở hơi chưa có cái tết nào trọn vẹn với nhau cả, cứ đến tết lại mỗi đứa một nơi thế đấy. Con Ve không hiểu tăng được mấy cân rồi nhỉ, khi nào lên HN, sẽ mừng tuổi nó 1000 để cân sức khoẻ... À, sáng nay, 03 tết tự nhiên nhận được tin nhắn của cái thằng còn lại. Chắc tự nhiên lại đi vào vùng phủ sóng cũng nên. Không biết đến hôm nào có thể gọi điện hỏi thăm sức khoẻ mấy đứa đây... Gì nữa nhỉ, tự nhiên lại thèm cái cảm giác được online lúc 3h sáng wá.
    Sáng mai tổ chức mừng thọ cho bà. Ước gì 10 năm nữa tiếp tục tổ chức mừng bà 90, khi đấy không hiểu đã lấy vợ chưa nhỉ (10 năm nữa mà chưa lấy vợ có khi lên chức Trưởng ga tàu điện thật, eo ôi), biết đâu khi đó bà có mấy đứa chắt (đích tôn) rồi cũng nên. Có khi là cả một đội bóng (mini) hehhe.
    Lạnh + Nhớ!
    Nguyen Anh Bach

Chia sẻ trang này