1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Lởm quá, sao mình ghét cái từ này thế mà cũng phải thốt lên nó là biết roài đấy, xì, không thể nào hiểu nổi,có những người làm mình bực đến thế, chỉ thương ai đó thôi, còn thì tất nhiên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình!:)
    Các cụ nói cấm có sai, cái gì easy come, easy go, đúng thế mà....Hômnay biết tin xong, cũng chẳng ngoài dự đoán của mình, chỉ thấy thôi thế cũng mừng cho đứa dở hơi nào đấy thôi, nhưng mà lại thấy là lạ thật..........
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    uhm... chẳng biết nói sao... hôm nay đi chơi vui thật, gặp lại đứa bạn fải đến gần 1 năm k gặp... cũng khá là vui... hihi, nhờ có bạn ý mà mình thắng bạc đc gần 400k ( mọi người thông cảm nhé, em cũng áy náy lắm )
    uhm... nhưng mà sao mình lại thấy buồn... tự hỏi có fải mình chỉ là người đi fá vỡ mọi chuyện chứ k fải là làm cho mọi việc trở nên bt k.... mình thấy lởm quá...
    buồn thật, đã như thế rồi... lại còn thế này nữa.... chắc đến mức này fải nằm im ở nhà, k gặp ai mất
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    uhm... em hi vọng rằng với món quà nho nhỏ vừa rồi sẽ làm chị thoải mái hơn... em cũng k hiểu là mình làm vậy là đúng hay sai...em cảm thấy nhiều khi em chỉ làm chị thêm buồn mà thôi... em cũng chỉ mong rằng chị sẽ vuợt qua đc những lúc như thế này...
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  4. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hihi , đang định đi ngủ, thì thấy có điện thoại, số điện thoại lạ hoắc, bt mình sẽ dập khi có số lạ, hôm nay mình nghĩ ngợi thế nào, đúng là tết có khác, nhấc máy lên alô, không thấy ai nói gì, hoá ra là " cho bạn , cho tôi" hihi, thanks ai đó tặng mình bài hát đó nha, ca sĩ mình thích,bài hát mình thích, người tặng bài hát dễ thương,nếu mà mình ít tuổi khoảng 4,5 tuổi hay chỉ cần 3 tuổi thôi chắc sẽ yêu nó........mỗi tội chị hơn em hai tuổi cơ nhóc yêu ơi!!!
    Hôm nay nhóc lại thắng bạc, ừh thảm nào thảo thế, hihi, hôm nào hai chị em mình đi ăn kem mít nhé!
    Chị với nhóc đều bảo với..... rồi đúng không?cùng bảo là cứ nói là chia tay đi rồi thể nào cũng gương vỡ lại lành cho mà xem, y như rằng, nhân bảo như thần bảo, hihi mà có đứa viết trong chỗ viết cho mình viết gì nhóc còn nhớ không?"anh đã tìm được em" mà, ....
    cảm giác của mình lúc này thế nào nhỉ, vui buồn lẫn lộn, hì, nhiều cảm xúc quá!!!!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  5. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em chẳng hiểu là chị có biết là em viết cho chị không? Nhóc bồ của em lúc nào cũng chỉ có chị yêu chị yêu với chị thôi...mà thôi em chẳng chấp nó
    Em cũng chưa bao giờ có dịp tâm sự gì với chị, cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc gì với chị, chỉ biết là chị vẫn vào đây, với một cái nick nào thì em không biết, nhưng tin là chị sẽ đọc bài viết này của em
    Chỉ mong chị lại vui vẻ vì em cũng quý chị tuy không nhiều bằng thằng bồ của em nó quý chị, em cũng không thích chị nhiều được như nó thích chị, nhưng mà thà buồn một lần còn hơn là cứ để buồn mãi ...... cái gì đã vỡ là đã vỡ, câu này của rhett mà em rất thích , em thích Cuốn theo chiều gió, em thích những mẩu đối thoại của Ret với scarlet, nói chung là em thích họ, và em cũng bảo với em là nếu ngoài đời thật mà có ai như ret thì chắc chắn em sẽ yêu, chỉ tiếc là ngoài đời này chẳng có ai giống Ret cả... (úi lạc đề)....... Chị àh, chị đừng nghĩ gì nhiều nhé, vui lên , rồi ngày mai sẽ là một ngày mới!!!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  6. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Một con "gà" đi lăng quăng ...... bước nhầm vào chuồng "khỉ" Không biết có phải năm "khỉ" nên chuồng này mới nhộn nhịp thế không Nhưng đã "trót" bước nên phải "đi "
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  7. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    tết đi bét nhè.
    Nhà em nào cũng đến 1 tí.
    Giá mà mình có nhiều fiên bản nhỉ.
    he he he he
    Năm nay có tí đổi mới là đi Chùa.
    Ko biết điều mình mơ ước có thành hiện thực ko.
    Tết mà Soi Gái, Gái Soi ko biết như thế nào nữa
  8. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    cầu trời khấn phật điều xibolo mong ước sẽ trở thành sự thật.
    với lại cầu trời cho bạn con nói năng cũng trở nên lịch sự như con người của bạn ấy.
    It ended when you said goodbye
  9. snowflakes

    snowflakes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    uhm... sáng dậy chưa rề đã ăn mắng roài... chán chít
    xong roài lên bà ngoại chơi... hix, cả tết mình đi chơi suốt... chẳng lên bà... hihi, hum nay lên lại đc xiền mừng tủi cho dù hết tết rùi
    uhm... xong rùi đi mua đồ với nino... **** thật, năm nay bọn nó làm việc muộn thế k bít.... đi mua đồ cũng k mua đc, đi ăn cũng k ăn đc.... may muh mình còn mua đc 1 con gấu bông nhìn ok chứ k thì chắc fát điên....
    hé hé... tối về nhà... cả nhà mắng vì tết mà k chịu ở nhà để nhận tiền mừng tuổi mà suốt ngày đi chơi... thế là lại đc nhận tiền mừng tuổi lần nữa... hé hé.... chẻng hỉu số mình có đỏ mãi k nữa
    uhm, mai lại fải đi học rồi... mệt mỏi quá, đi ngủ sớm vậy.

    Your smile is the most important thing you wear........
  10. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    về đến nhà, hức, ...mấy đứa ngày càng quá lắm, phòng mình như một cái chuồng heo: băng keo cắt la liệt khắp nhà, tóc đứa nào đè đầu đứa nào ra cắt từng túm từng túm, Lucky Luke thì bày đầy trên giường, nhăn nheo hết, híc, nhăn nheo hết trơn rồi, cái bình gốm của mình thì mất tiêu cái nắp, bò lổm ngổm tìm trong gậm giường mà không thấy tăm hơi, kéo, bút, viết, thun ngập trên bàn, lịch thì chui xuống gậm... cái gì mà có tới 3 cái ghế nằm giữa fòng thế này, sàn toilet gì đâu mà dơ hầy thế kia...
    Phải tóm ngay chúng nó lên xử lý mới được. Cứ bày việc ra cho người ta làm thế này. Lần sau không cho lên phòng xem cạc tun cạc tiếc gì nữa hết.
    ... giờ này đã hơn 11h, đã về trễ lại còn làm ầm ĩ nữa hả, mình lớn rồi mà hức.
    Nhưng mà hôm nay cũng vậy, hôm qua cũng vậy, tết chúng nó ở nhà mình không khóa phòng là vậy, hôm qua thì lột hết mấy tấm hình chúng nó mình cắt dán trên máy ra.
    ... mình không cho chúng nó đi chơi, cả ngày hôm nay ở nhà ngố hết cả người ra, trẻ con thì phải phá chứ.
    Nhưng mà phá gì mà quá lắm cơ, bàn fím gì mà kiến bu lổn ngổn thế, uống sữa dính tèm lên hết cả lên. Loa gì đâu mà lăn cả xuống gầm bàn, đèn ngủ thì lại lôi ra giữa giường, ra trải giường thì nhăn nheo như tấm vải lau nhà, hức, chỉ có 2 đứa thôi..
    ... nhớ lại chúng nó xem cạctun lúc mình đang ngủ, không cho nó mở lớn. Tỉnh dậy thấy hai đứa ôm chung một cái loa, dí sát vào tai... tội quá... mình lại mở to lên, thế là cũng tỉnh ngủ luôn
    Nhưng mà được mấy ngày nghỉ, cứ sáng là gõ cửa phòng ầm ĩ lên. Mình mà không tìm được cái nắp bình gốm thì... Gấu ôm thì lại lăn ra giữa nhà thế kia
    ..
    It ended when you said goodbye
    Được firstviking sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 27/01/2004

Chia sẻ trang này