1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước gặp em vừa nghe em càu nhàu: dạo này chị ít viết quá. Thú thật là bận. Đầu óc "nặng nề" thì chẳng làm sao mà viết được. Lúc nào rảnh rảnh một chút thì y rằng TTVNOL lỗi không log in được hoặc là down. Đành để mọi người trách phạt vậy.
    Bây giờ làm một trang tổng kết cái Tết con khỉ của mình nhỉ? Bấm nút nào START.
    Năm nay mình đón một cái tết quá đặc biệt, vì mục đích đặt ra là ĂN, CHƠI, NHẢY MÚA càng nhiều càng tốt. Chưa bao giờ lại khoái lông bông như bây giờ. Kế hoạch lên lớp lớp... Chỉ không biết làm sao mà thực hiện được hết thôi.
    Thế rồi. Tất cả các kế hoạch đều Fail. Chỉ gặp được có một nhúm bạn và chơi bời vài hôm. Còn lại là cắm mặt trên Web để làm cái gì không biết. Hu hu hu. Tháng này cầm bill điện thoại thể nào cũng lại khóc oà cho mà xem.
    Cái khổ lớn nhất của Tết này là nói chuyện chồng con. Về quê bị họ hàng nhà nội nói đã đành, đến các chú dì cũng xôn xao cả lên. Lấy chồng, bài ca không bao giờ dừng lại. May mà bố mẹ mình vẫn lập trường vững vàng lắm. Học đã, học đã con gái ơi...
    Hôm qua đi làm rồi. Nhưng cả công ty đi chơi. Được một ngày ăn chơi vớt vát. Lòng vòng. Ăn uống, hát hò, phim phung. Mệt rã rời. Ơi, chơi, chơi chơi. Còn chơi được bao nhiêu lâu nữa. Sao tự nhiên lại buồn thế nhỉ?
    Mình biết tại sao lại buồn mà. Cứ bảo là chưa sốt ruột. Nhưng tết nhất lủi thủi một mình, trong khi bọn bạn cứ hand in hand thì cũng cảm thấy trống trải. Phút giao thừa đứng bên bọn bạn, nhớ Anh cháy cả người mà không dám nhấc điện thoại lên gọi. Qua rồi mà. "Mong rằng đen đủi sẽ theo em đi. Mong rằng hạnh phúc sẽ về bên Anh. Mong rằng Anh sẽ có một năm may mắn. Mong rằng Anh sẽ có người yêu, người yêu Anh như em đã yêu, người Anh yêu nhiều hơn em".



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ngày 4 Tết, kon pé ốm nằm bẹp. Mama nấu cháo bắt ăn cả ngày, hiz hiz......
    ngày 6 Tết, kon pé lại mò dậy tìm cái jì ăn, á à còn 1 hộp chocolate đang ăn dở, lại chiến đấu tiếp, ăn đến viên cuối cùng thì tiếc quá, cả 1 hộp chocolate đã vào bụng hết rồi, ực ực...............sau 1 hồi đắn đo kon pé đành nhẫn tâm bỏ nốt vào miệng! Thế là hết! Toàn những là trái tim, tiếc quá!

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    uhm.... sáng sớm dậy đã k đc may mắn cho lắm roài Hì, hum nay đến lớp cười nhìu thiệt nhưng mình chẳng thấy vui gì cả... chẳng hiểu sao nữa... hix, đánh bài thì thua liểng xiểng... chuối thật... mà cũng k hiểu sao b h mình cười cười nói nói nhưng trong lòng chẳng đc vui vẻ như trc nữa...
    hì, buổi trưa đc cái con khỉ điên kia mời đi ăn sướng nhì... no căng cả bụng... hie hie.... thôi, ng ta thay đổi thì mình cũng thấy vui... vậy thôi, k muốn nói gì về ng ta nữa....
    hé hé... hum nay bồ của mình lại rủ mình đi chơi mí lạ chứ.... kế hoạch là đi với cái con khỉ kia đến tầm 4h là qua đi với nino.... khổ thân nino 2 ngày hum nay chẳng mua đc cái rề hết... hơ hơ... mí hum nay mình toàn ăn kem, hết fanny rùi lại Tràng Tiền... hé hé.... nhưng mà ăn hoài vẫn thấy ngon
    hix, sao dạo này hay ăn nói lăng nhăng thế k bít.... ngồi viết mà chẳng cái gì ra cái gì cả.... ma nói chung hôm nay mình thấy rất thoải mái.... hihi, đi với bồ muh
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  4. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hờ , sau một thời gian nghỉ đông ( Tết đấy , nói thế cho nó giống con gấu ) tớ thấy mọi người trong nhà vẫn nhộn nhịp ghê nhỉ , chỉ tiếc đêm 30 không tham gia được với mấy bác . Mà Tết càng ngày càng chẳng có gì , cái kiểu này thì ngày nào với mình cũng là Tết , hai lúa mỗi cái là các quán xá cứ đóng cửa im ỉm , muốn tìm cốc cafê cho ra cafê mà quen thuộc cũng khó , may quá hết Tết rồi , cafê suốt ngày có buồn không cơ chứ
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hè hè.... đúng là dạo nìa mình cờ bạc lên tay quá Lần nào cũng thắng... sướng thật Hix, đánh với lũ bạn ở lớp mình cũng ngại lém nhưng mà thôi, chẳng nhẽ lại chê tiền... hehe
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  6. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hihih, đúng là thừa hơi, suốt ngày ol chat chit với post bài, tuần sau lại phải đi học rồi, chẳng còn được rảnh rang nữa, hichic, thôi hôm nay viết tiếp đi, viết đến chán thì thôi viết hộ phần cùa những ngày sau!!!
    Ngày hôm nay xem nào, cũng không có gì đặc biệt, trời lạnh quá! Ah, mình được tặng đĩa Bằng Kiều mới,mp3 thôi nhưng mà hay quá Hì , hết ngày ! toàn chỉ online và online!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hì hì.... hum nay đi uống nc với thần tượng em thấy thoải mái lắm.... lâu lâu rồi chị em mình mới gặp nhau đúng k nào.... tgian trôi nhanh thật, ngỡ tưởng mới chỉ hôm qua quen đc chị thôi... cũng chẳng mấy khi chị em mình có tgian để ngồi nói chuyện với nhau như hôm nay. Em nhớ cái hồi đầu tiên em quen với chị em đã ngồi buôn đt với chị... k biết chị còn nhớ k... Nghĩ lại cũng buồn cười nhì... chị em mình chưa chơi với nhau đc lâu, chỉ gặp nhau có một lần thì fải Uhm... hôm nay em cũng đã nói tất cả những suy nghĩ của mình về chuyện t/c về dự định cs sống sau này của em.... Hihi, mấy hôm nay em chẳng biết nói những điều đó với ai cả, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu trong người. Hôm nay có chị ngồi nghe em nói, nói chuyện cùng em, em cảm thấy vui lắm.... chỉ mong rằng chị em mình sẽ có nhiều cơ hội để gặp nhau hơn. Hihi, em k biết viết gì nữa. Chỉ mong chị và anh có thể thực hiện đc " big plan " của mình thui. hihi, mà mau mau có baby đi, cho em lên chức chú với nào
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  8. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nghe em báo tin đi tận 5 năm, choáng kinh khủng khiếp, không thể tin là lại nhanh như thế. Mặc dù biết rằng mình cũng chẳng là gì cả nhưng vẫn thấy sốc. Ngồi trên xe nghĩ linh ta linh tinh, phóng xe lúc nào chẳng để ý, hoá ra em vẫn còn đứng, hơ hơ. Hình như là bác tỏ thái độ hơi quá thì phải, mình chẳng là cái gì cả mặc dù cũng thoáng thấy những ánh mắt khác lạ. Hơn nữa, mình chẳng phải là người biết kiềm chế cảm xúc. Nhận tin đúng ra phải vui mà mình lại thấy hơi buồn nhưng vẫn luôn mong em thành đạt và thành đạt hơn nữa. Chúc mừng em.

    Sable Jaune
  9. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    "gửi cho mày chút tuyết lạnh bên này" Ừh nhìn thấy tuyết là tao đã thấy là mày lạnh rồi, hi` vui nhỉ? Ở VN , HN giờ cũng lạnh lắm, lạnh như cũng muốn có tuyết lắm đấy mày ạ!
    Tự nhiên nhớ đến câu thơ, hồi xưa có đứa viết cho tao , àh hình như con bạn cấp3, hồi lớp 11, ôi nhanh thật
    Mùa hè nồng ấm ở trên má em
    Mùa đông lạnh lẽo ở trong tim em
    Nhưng có một ngày hỡi em
    Mùa đông sẽ trên má
    Mùa hè sẽ trong tim.
    Đêm qua, gặp phải một giấc mơ kỳ cục và sợ quá, chắc tại mình thức khuya, hic, hic, huhu
    Hẹn với nhóc hôm nay hai chị em lại đi Văn Miếu lễ đầu năm, thôi thế nhé, sẽ gặp nhau !
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Đen quá cơ... sáng đến lớp thua mất mấy cọc rồi Nó lột cả tiền đi xe ôm của mình Ác thú thật, chiều đến fải lấy lại mới đc Mà chẻng hỉu seo mình đến lớp chơi đen thế k biết... nhục như chó
    Uhm... vìa đến nhà, giải quyết đc chuyện t/c là ok roài Mình đã nhắn tin cho chị đầu tiên.... hix, chị rủ đi ăn bún ốc bò ( thịt bò chứ k fải con ốc nó bò đâu nhá ) nhưng mà papa đang ở nhà.... k đi đâu dc Tức điên cả người... Mà đã thế mình nhắn tin cho bồ nhí của mình cũng chẳng thấy trả lời lại mới máu chứ Yêu đương thế đấy Bực cả mình Ôi xời..... lại đc một con khỉ điên nó gọi trêu mình mới máu chứ
    tạm dừng ngày hum nay ở đây đã, nghỉ ngơi một chút roài đi học
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​

Chia sẻ trang này