1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Thấy vui vui khi cưng nói chuyện đó. Cảm thấy mình hơi điên khi vui trước chuyện buồn. Dù sao cũng chúc mừng cưng đã có quyết định sáng suốt, dẫu hơi muộn.
    Dân tình độ này buôn bạc giả hay sao mà giàu thế nhỉ???? Từ thầy giáo đến học sinh toàn khoe hàng.. lởm thật. Hic, mình chả có gì để khoe cả, ko lẽ khoe mình sắp có cái nhẫn kim cương :((
    Anh thầy có con Nokia to vật vã, cứ khua khoắng trước mặt sv. Mình lại ngồi bàn đầu mới chết chứ, chỉ sợ lúc cao hứng thầy tương vào mẹt thì chết. Lớp gì mà cứ vài phút lại tèn tén ten... toàn âm thanh nổi... nghe vui tai phết. Em béo bạn mình mới đổi A800 lấy 3100, thế là suốt giờ ra chơi hết "You''re my sunshine" đến "Bèo dạt mây trôi" em bật thử cho mình nghe. Ngộ nghĩnh phết.
    Papa monkey cái bọn ko ở HN, hic... chúng nó cậy nhà xa, nhớ thầy bu, ko thèm lên học. Ai đời học từ mùng 5 mà đến h vẫn chưa thấy mống nào để chăn cả. Nghe phong phanh đâu bọn nó định mùng 10 mới lên. Cầu mong từ hôm nào cũng điểm danh cho chúng nó teo hết... dám bỏ bạn bỏ bè để ở nhà bù khú với vợ. Còn cái bọn ở lớp thì tệ thật, cứ thấy mẹt ở đâu là đòi xiền mừng tuổi ở đấy. Thêm 1 tuổi là già đi, chứ hay gì đâu mà mừng. Huuuuuuu, có mấy xu 5K để dành từ giờ đến hè, mỗi sáng làm bát phở cho nó béo, thế mà chúng nó cũng không tha. Cái bọn.... thất đức thế cơ chứ, mình gầy thế mà nó ko thương gì hết.
    Hôm nay buồn thật. 9h sáng, nhìn cái thư viện vắng tanh, trời lạnh, lại mất điện thế mà mình vẫn cắm cúi ngồi học chứ. Tự dưng kì này mình chăm thế. Ko biết có chạy đua chất xám môn nào ko.
    Buổi trưa, căng tin vắng hơn rất nhiều so với mọi khi. Ối zời ơi, mình ko đặt cơm trước, thế là chỉ còn cơm rang thui. Hic, làm sao mà nhai được cơ chứ. Các cô lại còn ưu tiên làm trước cho bọn ăn cơm, mình mà ăn miến lại phải đợi sau. Hic, đã còm cõi thì chớ.
    Ăn xong phát hiện ra, lũ bạn chiều nay đứa nào cũng bận ăn chơi nhảy múa, nên về hết. Chẳng có ma nào ở lại học LSD cả. Thế thì mình ở lại làm gì nữa cơ chứ. Thồi đành... bùng vậy... làm gì có vở mà ở lại. Đi về nhà học môn khác cho sớm chợ.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    mia... ngủ cũng k yên, số mình là chẳng bao h ngủ trưa đc. Cứ ngủ là y như rằng có người gọi đt hoặc là nhờ làm việc này việc nọ... cứ loạn hết cả óc lên. Bực mình thế k biết... từ sau k bao h ngủ trưa nữa... ngủ mà bị làm fiền thì bực mình lắm
    Uhm... có new mess... chuối thật, hôm nay vừa mới giải quyết xong chuyện kia thì nó đã nhắn tin cho mình. Mình cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Nhưng mà thôi, dù sao thì như vậy cũng sẽ tốt cho nó. Uhm... nhìn người ngẵm tới mình, chẳng biết bao h mình mới có thể thực hiện đc cái mơ ước của mình đây. Phù.... sắp tới chắc chỉ có mình ta với ta thôi
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  3. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    thấy nhóc yêu post bài ,chứng tỏ là chưa đi học, chứng tỏ là huhu, thế mà cái YM của mình nó bị điên, cứ có offmsg là thể nào cũng teo, teo luôn tại trận khi login vào,hay khi vừa mới mò được vào , cứ đứa nào ding một cái là huhu, !!!!
    Hay là có thằng khỉ ho cò gáy nào có cài vi dút cho mình nhày? hic, mình mà biết có đứa nào chơi xỏ mình thế thì mình sẽ như thế này vào cái mũi hin hin xinh đẹp của nó, cho nó tẹt dí xuống như đất bị san phẳng, và tiếp theo thì bốp bốp chát chát vào hai cái má đầy xương của nó cho nó cũng teo luôn, cho nó hát dài cái bài: "Em có đôi má hồng hồng, mẹ khen em dễ thương ghê..."(ủa mà bài này làm gì có khi mình đi học mẫu giáo nhỉ?!"
    Máy tính thì điên, xe máy cũng điên luôn, cứ đi được một đoạn là chết máy, huhu mình hiền lành như thế này mà lại bị hãm hại, hic tí nữa lại mất tiền đi sửa xe, sao mà, ông trời bất công thế , người tốt như mình lại bị gặp toàn chuyện xúi quẩy,còn đứa nào xấu bụng thì lại được yên ổn? huhuhuhu
    :D, Nói vậy thôi chứ còn, .. hì, bây giờ chuẩn bị lên đường đi sửa xe!!!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  4. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi. Đen thế. Đang định đi về thì bạn hiền bị hỏng xe. Gọi điện cho ông bạn vàng Black_Art thì ông í còn ngại rét. Bạn bè tốt thật đấy.
    Gọi cho Anh. Câu đầu tiên đã bị tát nuớc vào mặt: "Em để bạn em đứng đấy mà về à?" Rồi thì thế này thế nọ. Tức phát khóc lên được. Lại còn dập máy nữa chứ. Lúc về gần đến nhà lại thấy chuông điện thoại reo. "Em về chưa?" Mình dỗi không thèm nghe máy. Không nghe đấy. Làm gì được em nào? 1, 2, 3, 4... tắt máy được 4 lần tất cả. Trong đầu thì soạn thảo mấy bài để về nhà quát cho suớng. Ha ha ha, thế mà Anh vừa dỗ một tẹo đã đầu hàng rồi. Mình đúng là ngốc nhất trên cái thế gian này.
    Bao giờ mới quên, bao giờ mới hết yêu, hả cres ngốc nghếch?



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  5. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    23h mùng 1, hai đứa đi ăn Hải Sản mất gần 4 lít.
    Mùng 3, qua nhà Nàng cùng Gia đình ăn Bò Cuốn, mang chai Sâm panh uống gần hết luôn.
    Trưa Mùng 5, qua nhà Nàng ăn Hoá Vàng.
    Tối mùng 8, đi ăn Bún Bò Cuốn cùng Nàng, Mẹ và anh Nàng.
    Hình như T ko biết nấu ăn, nhưng mẹ nàng bảo:" Nó ko nấu đấy thôi. Nấu ngon lắm"
  6. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nó .. căn phòng nhỏ .. lặng thinh .. lạnh giá ... .. Một ngày mới sắp đến giữa đêm .... nó bật khóc .........
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  7. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là mình không online nào? Ngày nào cũng ol đều đều, nhưng bây giờ cũng không có cái gì bức xúc quá cần phải xả ra cả, nên cũng chẳng phải post bài nhiều làm gì!
    Hic , thứ 2 lại đi học rồi, lại còn phải lo thi lại nữa chứ, hic, giá mà mình chịu khó như hai kỳ trước thì đâu phải ngồi khóc lóc như thế này, bọn ở lớp thì ko hiểu sao kỳ trước đang đứng đầu, kỳ này nhảy xuống đứng cuối lớp luôn.. Cũng tại mình thôi, vớ vẩn cho lắm vào, bây giờ có mà ngồi đây trách trời !!!
    Hôm nay lại thêm một ngày ngủ nướng! Sướng thế không biết, chỉ sợ đi học không dậy được, quen thói ngủ tít mít thì nguy to!
    Chiều ,xin bố , bố đã đồng ý mua cho cái Play station II cho nhóc em , hihi vui quá, yêu bố quá! Hic, thực ra thì là do mẹ nói, chứ còn mình nói chẳng qua cũng là thêm ít gia vị vớ vẩn thôi, bố chỉ nghe mẹ thôi, yêu mẹ mà:P
    Trông hàng cho mẹ, trời mưa, ế hàng chít!
    mà mình là chúa đoảng vị, hay quên, nhớ nhầm nữa chứ, tưởng là lấy thành tích với mẹ lúc mẹ đi vắng ai dè toàn nhớ nhớ quên quên, hỏng cả việc.,huhuhu ai giúp mình sửa được cái tính đãng trí của mình với nhỉ?
    Không thấy nhóc ol nhỉ?:D chắc đi chơi tối với ai roài?Chắc lại là chị yêu nào nữa hả!?
    Tối qua đi xem phim GNhảy II< chán chít, ko đi thì không biết tò mò muốn đến rạp xem nó chán thế nào, đi xem mới thấy 2 tiếng xem phim khác trôi qua rõ nhanh còn hai tiếng xem phim này ,sao mà lâu thế ko biết
    Được cái nhìn chị Minh Thư vẫn thích hết cả mắt
    Thằng QDũng cũng đâu đến nỗi lởm quá đâu nhỉ, thế mà có đứa kêu ghét ầm ĩ!
    Thôi , đã đến lúc mình đọc nốt truyện tranh , hì mình đọc chậm quá!Mà sao, lần trước đọc con nhà Giàu, thích anh Tsukasa thế không biết, đọc sang truyện này lại thích anh Kyo thế ko biết, hic, toàn người đẹp trai!

    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  8. Zack

    Zack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy ăn với uống
    Xibolo nhà ta iu rồi "Đường đi đến trái tim của người đàn ông đi qua dạ dày".
    Tớ biết nấu ăn đấy Xi ạ!
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi,
    Ốm, mệt, mất tiền. Có mấy ngày nào như mấy ngày này không?



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hehe, hum nay đi học cũng tàm tạm... tự dưng dạo này mình có hứng học thế nhì.... ngại quá cơ
    hix, mệt mỏi thật... chẻng hỉu ntn nữa....
    ngày hum nay k có rề đặc biệt... hix, nhưng mà k biết ngày mai sẽ ntn
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​

Chia sẻ trang này