1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    fòng mình chật quá.
    Mang cái VCD lên mà chả biết vứt vào đâu.
    Cả đêm xếp đi xếp lại.
    Cuối cùng, gần 3h thì lại xếp y như lần đầu.
    Fìu thật.
    Nghĩ đến thằng bạn mình thấy nó fìu hơn.
    24 cái xuân xanh mà cưa gái như là Mối tình đầu ý
    nhút nhát, ngượng ngiụ,
    Nhà thì To, ở phố Trên có 1 thằng con trai mà có đến 5 cái nhà lận
    Làm thì làm Công ty Nước ngoài
    Thế mà Em thì Thuê nhà Trọ, quê tận Hải Dương.
    Mà tên em ý thì chán, anh em đặt nickname cho em ý: Steven
    Xinh thì chả xinh.
    ...........
    Thằng bạn mình nghĩ em ý là C/O form D, ko thích Tiền hay thích thằng khoe Giàu
    Chắc nó nghĩ em ý là Thiên Thần trong trắng quá
    Hic
    Thời buổi này, em nào chả ham giàu huống chi em ngoại tỉnh.
    Mà nó thì thật là thế chứ đâu phải khoe khoang giè
    Nhưng,
    Đến tận ngõ ko dám vào.
    Bùn cười vãi xxx
    Thằng ku được cái tính toán.
    Nó chửi anh em, chả giúp hay phá hoại.
    Tại nó vào cứ câm, anh em nói hết
    Chả biết đi giúp nó hay giúp mình
    Lại còn tính chi fí nữa chứ
    Bảo anh em toàn tốn tiền vô bổ
    he he he
    Hàng họ khác, Người mình yêu thì khác chứ.
    Nhưng ko thay đổi thì có khi Bố mẹ nó lấy Vợ cho Nó mất
    Được xibolo sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 05/02/2004
  2. mua_dong_phuong_nam

    mua_dong_phuong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn Xibolo hay nhỉ? Cũng có những người trong trắng chứ, đâu phải tất cả mọi người đều thực dụng. Mà chắc gì bạn đã là người thực dụng? Bạn là người thành phố thì bạn được phép chê người nhà quê, người ngoại tỉnh à? Hà Nội là cái gì chứ, chẳng qua cũng là chỗ để người ta kiếm sống mà thôi. Bạn có phải là người Hà Nội gốc không? Cóc chết 3 năm quay đầu về núi, đừng vội đánh giá người nhà quê thế này thế kia.
    Xin lỗi vì viết những thứ không đúng chủ đề, nhưng bức xúc quá thôi mà.
    Nhật ký à? Ngày nào mà chẳng thế, sáng việc, chiều việc, tối ngủ hoặc đi chơi, đôi khi cuộc sống vô nghĩa đến lạ lùng. Nhưng vẫn phải sống và thi thoảng phải hắt hơi vài cái để biết minh đang tồn tại. Đời có lẽ còn phải phấn đấu nhiều.
  3. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Choài, lâu lém mới gõ vào cái topic này. Bởi vì sao nhỉ, chắc ngày hôm nay tệ quá đây mà... Buổi nghiệm thu, bàn giao mấy cái máy đặc chủng dự kiến bỗng chốc bị hoãn lại đến vô thời hạn, lý do: bố hay mẹ vợ của cái ông chủ chốt trong đoàn nghiệm thu khuất núi. Bao nhiêu công chuẩn bị trong tuần vừa rồi, sắp đặt lịch hẹn thằng chuyên gia, hẹn đại diện thằng bán, hẹn đại diện thằng mua, thằng nghiệm thu, thằng sử dụng đầu cuối, cho ra một cái ngày mà tất cả "chúng nó" rỗi rãi, rồi thì cả giấy tờ, biên bản, địa điểm, lì xì.... Bất khả kháng nhưng vẫn cứ phải mở cửa sổ để kêu AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÂ.
    Thế là xếp lịch sang làm việc khác, lên NB công việc vẫn rối rắm, chưa ra đâu vào đâu cả. Nhưng tất cả đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhỏ lém so với cái đứa bạn thân, hứa làm cho mình một chuyện trong ngày hôm nay, làm thằng Ku háo hức... Ai dè, ...
    Em yêu à, ko biết có phải em nói xin lỗi anh ko nhỉ... Em có nhớ câu nói gì ko nhỉ: "Love is never have to say i''m sorry..." Có lẽ anh phải phạt em mới được, phạt vì "dám" nói lời xin lỗi. Nhưng dù sao, cú phone dạo nọ của em giúp anh hiểu ra mình phải lèm gì rồi , con người độc ác trong hắn bỗng nhiên nảy ra một mưu đồ mới.
    Nguyen Anh Bach
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh quá, thật dã man.............làm mìn chỉ suốt ngày muốn ngủ...........hôm nay tự dưng mở mắt ra thấy mình hạnh phúc quá trời quá đất, lại mỉm cười 1 mình, nghĩ linh tinh 1 lúc, trời đang mưa, nhưng venuz đang nắng, chợt nhận ra mìn đã thay đổi đc 1 người.......đây là lần thứ 3 mìn thành công trong việc thay đổi người khác, & i''m thankful for every breath i take..................
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chà chà! Ấn tượng thật đấy! Em chụt thân iu ơi! Anh đang muốn thay đổi mờ không được, hay là em giúp anh đê! Anh sẽ hầu hạ hậu tạ em tận tình. Chết thật, là hậu tạ
    Không có em đời anh không có nắng,
    Có em rồi bão tố đến triền miên,
    Nhưng anh đây ngại ngần chi bão tố,
    Chỉ mong sao trọn đời ở cạnh em.
  6. ongmat

    ongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Một sự kênh kiệu ngớ ngẩn.
    Đây sẽ là lần cuối cùng mình đọc bài của người này viết .
  7. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    Có cái gì đáng phải suy nghĩ lại khi viết bài trong Topic này ko nhỉ.
    to ongmat, mua_dong_phuong_nam: mỗi người 1 quan niệm, nếu ko thích có thể ko cần đọc.
    Nếu đọc thấy phi lý thì cũng ko nên bộc bạch như vậy chứ.
    Máu nóng mà dồn lên thì gửi Tin nhắn cho Xibolo đi.
    SN nó ngày hôm qua.
    1 thành công vĩ đại dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của anh em.
    Phải thế thôi, nó chưa có em nào cả.
    Bây giờ nó thích em ý thì anh em nhào dô giúp.
    2 thằng bạn đến trở Steven và bạn em ý đến SN.
    Thằng Ku sung sướng làm anh em sướng lây.
    Nó hồi hộp nghỉ cả 1 ngày làm.
    Toàn bọn E4 vẫn như ngày nào.
    Khi có chị em Vẫn Thô nhưng giờ Bậy hơn tí.
    Nói xấu nhau là giỏi nhưng thấy Vui.
    Hết Bia lại Rượu
    ...........
    Đàn đúm, nhảy múa, vẫn đó số 10 Tràng Thi.
    Nhưng chỉ toàn anh em.
    Sau đó chui rúc về nhà thằng bạn
    Tâm sự, phân tích, tích phân xoay quay về chị em và giới tính.
    ha ha ha ha
    1 cái gường bé, 1 cái chăn bé, 5 thằng lớn đùng nằm.
    Chân hở, kéo kéo,dọc ngang, chỉ thiệt thằng nằm ngoài
    Thế mà nó là thằng ngủ đầu tiên
    Sáng 6h30 các bố dạy đi làm.
    Thằng thì Sài Đồng, thằng Yên Viên, thằng Đông Anh.
    Có mình và thằng bạn làm ở HN thì nằm fưỡn
    Được xibolo sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 06/02/2004
  8. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Suớng quá nhỉ !!!
    Mưa rét chán chẳng đi đâu cả ngày nằm nhà nghe khánh ly - TCS..................
    Trơi uơm nắng cho mây hồng
    Mây qua mau em nghiêng sầu
    Con mưa xuống như hôm nào em đến thăm
    Mây âm thầm mang gió lên
    Nguời ngồi đó trong mưa buồn...............................................
    Hôm nọ chát voi con em, nó chán yêu đương nhưng lại dính dáng đến luơng tâm sợ bỏ rồi lại suy nghĩ lại áy náy sợ này sợ nọ. Chán quá ! yêu nhau thế này đây hỏi em : em yêu trong tình yêu có chỗ dành cho luơng tâm kô em ??
    Hỏi nó thế nhưng mình cũng chẳng biết trả lời sao cho phải, thôi thì anh em chia tay ,chúc em ngu ngon biết đâu sáng mai tỉnh dậy cuộc sống lại tươi đẹp. Giấc ngủ bao giờ cũng đáng giá ! :))hehe
    Sir_Batis in Club1980
  9. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế là lại một tuần trôi qua, hôm nay cũng không may mắn như mình tưởng!
    Sáng dậy, ôi trời ơi, muộn học mất, cuống cuồng cả lên!
    Phi xe ầm ầm ở ngoài đường, như một đứa dở hơi, hic...huhu, thế mà đến nơi lại bị nhốt ở ngoài, chậm có 2 mins thôi mà, ông bảo vệ thật quá đáng!!! hic, buổi này là buổi thứ 3 mình nghỉ thể dục kỳ này rồi, hic chết thật rồi!!!! Chắc có đứa sẽ nghỉ bù hộ!
    Đen thật!Chỉ tại để quên cái găng tay ở trên nhà, chạy lên lấy, hichic
    Từ bây giờ đến cuối kỳ hứa là chăm học, thế mà thể dục đã sắp teo rồi, hic! Con bạn nghỉ bù cho, mắng cho một trận vì liều thế không biếtoan cho mình quá, mình chăm học mà,có chủ ý nghỉ học đâu, mà chưa gì đã mắng người ta!!
    Cả lớp ăn lẩu, 4 đứa ra chợ, hì, mua mua bán bán! xách mỏi cả tay!!! Hic, ăn lén lút trong ký túc, cô quản lý nhà mà biết thì lại bị chửi cho mà xem, thể nào cái đứa cho mượn phòng cũng teo, cái bà đấy rõ ghê!! Nhưng ko sao!! Hì, hôm nay mình chăm thật!!!khâu nào của quá trình, mua đồ ăn, nhặt rau, rửa rau ,.. mình đều tham gia nhiệt tình, cả khâu thực hiện ăn uống luôn!Hic học 2 năm roài, quen với lớp mình rồi, cũng thấy tình cảm, nếu mà không được học nữa, phải ra lớp ngoài thì hic hic, huhu !
    Cố lên chiaki vậy!
    ...,... ... ... .. ... .... ... ... ... ...!.... .. .. ....!
    Ăn vui thật, no căng cả bụng
    Trời mưa lạnh quá đi mất!!!
    Hic bây giờ thì phải học bài!!!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hihi, k biết nói gì đây...
    tối qua mình thật là vui... mình đã nói đc cái điều mà từ trc tới nay mình chưa nói cho một ai biết.... mình cũng đã đỡ fân vân hơn về chuyện đó rùi... nhưng dù sao thì mình cũng k thể nào k nghĩ về nó đc, dở quá đi mất
    chị ơi, chị nói đúng, em nghĩ rồi.... có lẽ cái điều đấy k đáng để em fải buồn, k đáng để em fải quan tâm. Em cũng chẳng biết nữa.... dù sao thì em cảm thấy mình rất vui, em luôn có chị ở bên cạnh. Hix, mai chị đi TQ 2 ngày rùi... ước gì em có thể đi cùng chị....
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​

Chia sẻ trang này