1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đáng đời Xibolo . Đúng là ông trời ko phụ kẻ gian, nhớ uốn lưỡi 6 lần trước khi nói , còn lần cuối cùng thì để tôi chỉnh sửa cho nhé
    Mà suốt ngày đi số 10 Tràng Thi, mà bảo lên Tràng Tiền với bạn mà ko chịu lên. Cùng là Tràng cả mà sao mà phân biệt thế nhỉ, bảo sao bị các bạn cho te tua thế. HIhi, 70 tuổi ông mới có bà gái nào đó dòm ngó đến nhưng mà 70 tuổi thì sao thì ông biết rồi đấy
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày hàng họ, đến lúc cần hàng thì đíu thấy đâu.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  3. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    70 năm vẫn chạy tốt
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hic, ôi my god nhớ thế
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  5. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hí hí , nhớ ai thế bạn hiền , hoá ra có người để nhớ , để .... ấy rồi àh
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Phù... hôm nay mệt thật, người cứ rã rời, chẳng muốn làm chi cả...
    hix, chẻng hỉu seo hum nay nhắn tin cho chị yêu muh chẻng nhân đc reply rì cả. Dạo nìa mobi + vina chán quá cơ
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  7. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hi, all
    Trở lại đây sau một thời gian bận rộn toàn những chuyện không tên, trước hết cres xin cảm ơn các bạn đã "nuôi sống" topic này. Đặc biệt cảm ơn các em Yaki_Yuki, Snow_Flakes và bạn Xobolo.
    Nhưng mà tớ phản đối các bạn vào "chửi nhau" trong topic của tớ nhé. Tớ là con bé ham lông bông thật, nhưng vẫn là con gái ạ. Nhật ký của tớ mà toàn các từ "lịch sự như vậy thì tớ mang tiếng chết. Thể nào cũng ế chồng



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tới ba anh chịu chờ em rồi mà vẫn sợ ế kia à?

  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Lười, chung qui cũng chỉ tại lười mà thôi. Có 2 tuần để làm việc, và kết thúc là làm trong 2 ngày. 2 ngày quay cuồng. 36 tiếng chỉ ngủ có 4 tiếng thì phải. Giấy tờ bay lả tả trong phòng. Chỗ nào cũng chỉ toàn giấy trắng. Mệt lả người mà vẫn phải tiếp tục....
    Thế rồi cũng xong. 10h tối, chồng tài liệu được gói ghém để trên bàn.
    Tuởng rằng chỉ đặt lưng là ngủ được. Thế mà không. Đầu đau nhừ mà mắt vẫn chong chong. Trống rỗng. Cô đơn. Buồn. Tự dưng thèm nói chuyện với Anh quá cơ chứ. Thèm gọi điện mà sợ Anh chưa về. Anh thì khoẻ đi lắm. Hôm trước gọi đã được vinh hạnh nói chuyện với cả bố cả mẹ rồi, lần này em chả dám đâu. Nằm chong chóng nhắn tin với bạn tốt. Tẩn mẩn lại nhớ ra trong điện thoại có giọng nói của Anh. Alo. Giật thót cả người. Lâu lắm rồi mới lại thấy tim rung lên như vậy. Chết rồi, phải cảnh giác cao độ. Cảnh giác cao độ. Cảnh giác cao độ....



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    phù.... thêm một ngày nữa đi học vìa là đi ngủ
    mệt mỏi quá cơ, chẳng hiểu sao nữa.... mà hôm nay chán quá, mình chẳng muốn đi đâu
    phù.... ước gì....
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​

Chia sẻ trang này