1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Ùh không hiểu mình thích anh Xibolo từ lúc nào nhỉ ?? có lẽ là khi xem tiế tmục Xiếc khỉ trong vường bách thú , anh Xi phải có đến 8/ 10 điểm tương đồng .
    Với lại trong cả box 80 này mới có 1 anh khỉ lông vàng quý hiếm thì làm sao mà em Dương anh lại không thích được cơ chứ (Ngại quá cơ).
    Mà em thấy ở trong vườn bách thú có nhiều phiên bản của anh lắm cơ mà ha ha
  2. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Ơ,
    em na`y hay đi thăm Bách thú lắm à.
    Anh ko chỉ "Lông Vàng" đâu.
    Còn nhiều cái khác Vàng hơn nhiều.
    Mà anh có 9/10 giống nó đấy.
    Tại anh mặc Quần áo nên em ko thấy thôi.
  3. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Cuối Tuần trước và Tuần này, mình phải hi sinh mấy buổi học để giúp nó.
    Thằng bạn nhát ko dám đi 1 mình.
    Còn mỗi mình ở HN, ********* kia thì ở ĐA.
    Nó giao nhiệm vụ cho mình phải giúp thằng bạn.
    Mình chắc tự nhiên quá.
    Có lẽ mình là người dễ dãi và thoải mái nên nó mới nhờ mình giúp đỡ.
    Nó sợ đến nhà em ý chả biết nói gì.
    Hay nó nghĩ mà mình thằng xấu trai nhất Hội nên đi với nó là được. Nó sợ thằng ĐA cướp mất. he he he
    Mình nói đùa với nó như vậy.
    Nói chung, mọi chuyện đều suôn sẻ.
    Thành công nối tiếp thành công.
    Thằng bạn sướng.
    Trời lạnh mà mặc phong phanh
    Nó baỏ chả lạnh giè cả
    Chắc Yêu Máu Nóng nó dồn lên Người Toàn Diện.
    Chứ mà Máu Nóng nó dồn vào Chi Tiết thì chả biết kiềm chế thì chít.
    2 lần mời đi ăn.
    1 lần thì Mua Ốc về nhà em ý ăn
    1 lần thì Ăn Ốc ở Hàng
    Phải nói rẻ thật
    Đúng là phục vụ cho Sinh viên có khác
    Vấn đói 2 thằng đi Ăn tiếp
    Phở Cuốn.
    Nó tích thật
    Đi ăn với em thì" Gọi đi, gọi đi"
    Còn với anh em thì có mỗi 18 nghìn.
    Rút trong túi gần 1 triệu tiền 50.
    Thế mà, có tiền lẻ 17, xin chị chủ quán.
    Sợ thật
    Sắp thi rồi, chưa học cái giè cả.
    Nghe nói còn bắt đóng học phí ký sau trước mới được thi kỳ này.
    Cái trường BK fìu này chém đẹp thật.
    Kỳ trước còn chưa biết điểm nữa chứ
    Chán vãi xxxxx
    Được xibolo sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 13/02/2004
  4. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, gặp mặt lại bọn 9H
    mié đời,
    Quên gần hết, chán thế cơ chứ
    Nhưng vui, kể lại chuyện lớp 9
    Mình chả nhờ giè mấy, đến người ngồi cạnh cũng quên luôn.
    Thằng Quang nhớ thế, nó còn nhớ ai mặc quần áo màu giè nữa cơ chứ.
    ...................................
    Giờ mỗi thằng 1 nghề.
    Lại nói chuyện sau này có vấn đề giè thì nhờ
    ha ha ha ha
    Con đi học nhờ bạn Quang(giáo viên)
    Uống Bia HN nhờ bạn Giang (bia HN)
    Vay tiền nhờ bạn Nam (làm Ngân Hàng)
    Đi Tàu nhờ bạn Cường (làm Ga)
    Bị công an bắt nhờ bạn Nghĩa (Công an)
    TÌm đất xây mộ nhờ bạn Thảo (học Mỏ địa chất)
    Xây mộ nhờ bạn Đức (học Kiến trúc)
    Ghi vào cái cho nhớ, cả Mobile nữa nhất là thằng Nghĩa.
    Tại mình hay bị Công an tóm mà
    Hẹn hò ngày đi chơi, tập trung cái bè lũ 9H này.
    Mùng 7 tháng 3 tại Cổng trường cấp 2 cả lũ đã từng học.
    Ko biết có đi được ko.
    Từ 5 -3 bắt đầu thi BK rồi.
    Đen quá
  5. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mình phải công nhận là mình rất thích Mỹ Linh, Mỹ Tâm nữa chứ! Tóm lại là nhạc việt nam trong nước bây giờ phải công nhận là hay! Thế mà con bạn của mình nó lại chỉ chuyên ra nghe hoặc nước ngoài, còn VN thì chỉ nghe nhạc từ thời xưa, không thích nhạc trẻ >.. Đúng là sở thích, thì có ai giống ai đâu!!!
    Dạo này đúng là mình ngoan thật, ít ol hẳn! Cũng không có gì đặc biệt, mỗi ngày hai buổi đến trường, trưa ăn cơm quán, tối về ăn cơm nhà, nên ăn ngấu ăn nghiến, món gì mẹ làm cũng ngon, ăn mãi không chán, đến lúc bụng căng tròn mới thôi, thảm nào mình tròn xoe...
    xem nào, cả tuần này mình đã làm được gì rồi nhỉ?
    Cũng tàm tạm, không bỏ học linh tinh, không nghĩ linh tinh, đi học chăm chỉ, lại còn học bài đầy đủ, xem thời sự đầy đủ, kiêm cả xem phim cũng không bỏ tập nào... việc gì cũng ổn thoả cả!:D
    Phải công nhận là màu hồng đấy đẹp thật, mỗi tội ở VN mình không có nhiều thế, nếu có thì chắc mình cũng phải cố mà kiếm, thích thật!!
    việc quan trọng nhất của tuần thì đã làm rồi! hihi, chủ nhật này đi chơi 4 con, lấy pix luôn, lúc đấy không hiểu có cười sặc sụa ra không nhỉ? Buồn cười thật, nghịch như quỷ cái hôm chiều thứ 4, làm cho cái ông chụp ảnh cũng phát khiếp!!! mà thôi, dù sao cũng đã chót lọt, về mà mẹ mình không kêu ca là sao lại về muộn hơn bt!!Kỷ niệm 19 tuổi, còn chúng mày thì 20 nhé, hic, không con nào dám chụp pix áo cưới, hihi chắc sợ ế!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, từ đây hết lông bông trong vòng 1 tháng.
    Các bạn yêu quý của tớ, tất cả những người tớ đã hứa sẽ cùng đi chơi xả láng ơi. Làm ơn đừng giận tớ nhé. Cho tớ nợ 1 tháng nữa nhé.
    1 month to change the world.
    12/3 Take TOEFL
    13/3 Take GRE
    How I can do it? I don''t know how.



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    thứ 6 ngày 13
    chán chẳng buồn chết...... hết muốn nói gì luôn
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 ngày 14 tháng 2 năm 2004
    hihi, mình là người đầu tiên mở hàng cho cái nhật ký vào ngày củ chuối này.
    uhm, khác với năm trc, năm nay mình đón 14-2 thật buồn... nhưng cũng k đến nỗi nào. Dù sao thì vẫn còn đc một niềm vui nho nhỏ. K biết hôm nay có fải ăn Chocolate uống Yomost và nghe " The First Moment " k đây
    Hehe, sáng sớm chẳng có ai ol.... mà mình chỉ đc ol một tẹo thui rùi fải đi học. Bao điều còn chờ đón mình ở lớp.... nghĩ đến đã thấy sướng roài
    uhm.... mình cứ tưởng hôm nay sẽ đc đi chơi... vậy mà cuối cùng thì.... chuối thật, b h nghĩ lại vẫn thấy bực mình..... Mà thôi, vậy cũng tốt, đỡ fải lăn tăn
    hé hé... từ b h đến ngày mai còn nhiều điều đáng để nói trong nhật ký lém, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  9. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay phải đi METRO mua quần Bò mới được
    Jean VT ở Shop bán 160 thế mà trong đó có 109 cả VAT.
    Chỉ tại mấy em bán hàng ngon lành quá
    hic hic hic
    À mà hôm trước mình có nói chuyện với bạn cres.
    Hoá ra chả giống mình nghĩ lắm.
    Đàn bà thì vẫn cứ là đàn bà thôi.
    Chỉ thương mấy chú nhà mình.
    he he he
  10. duckyvitcon

    duckyvitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tìm đồng đội:
    Anh bỏ lớp ra đi từ sau tết giáp thân nay không thấy quay về khi ra đi anh mặc quần bò, áo bò, và đầu bò...Đặc điểm nhận dạng:
    cao hơn 1m, năng hơn 1kg,
    Hiện ai thấy ở đâu xin nhắn gấp về địa chỉ Lớp K18 Bk về xem điểm thi lại và chuẩn bị thi tiếp. xin cảm ơn và hậu tạ
    thằng ôn nhớ làm cho anh em đôi vé

Chia sẻ trang này