1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, chẳng hiểu sao mình chẳng thấy phở cuốn ngon gì cả! Thứ nhất là chẳng giống nem, cũng chẳng giống phở! Nếu là nem thì rõ là nem. còn nếu là bánh phở mình thích ăn chan chan húp húp, có nước có phải hơn không, nóng hổi thích hơn hẳn , còn nếu so với nem thì rõ ràng nem quấn rẻ hơn nhiều!
    Hì, mà thôi mỗi người một sở thích.
    HIhi, càng ngày mình phải công nhận ai cũng thích khẳng định cái tôi của mình, ví dụ như ngày xưa người ta bảo viết nhật ký là chỉ để cho bản thân mình đọc, thời buổi này, người ta viết nhật ký online để bàn dân thiên hạ cùng chia sẻ với cảm xúc của mình, âu cũng chỉ là để khẳng định cái tôi của mình và âu cũng là để quảng bá cái Tôi đó! có ai mà không thích khi những người xung quanh đọc những gì họ viết và quan tâm đến những gì mình viết đâu cơ chứ!HIHI, mình giỏi thật, phát hiện thật vĩ đại!!
    Huhu, mình vừa làm một việc ngượng quá đi mất, sau khi đọc bài của bạn Night_Sky ở 80F, mình thấy mọi người sành điệu quá, hay copy lại bài của ai đấy sau đó viết tiếp cái mà mình nghĩ về bài viết đấy! !! Mà mình thì uê ki chứ, mình không biết thế thì phải làm như thế nào, hỏi một anh bạn trong Family! Anh dạy cho là cạnh cái biểu tượng máy tính ý, em ấn vô đó và cứ thế là ok(vì mình thích loè loẹt nên không nghi ngờ gì cả , chọn ngay cái biểu tượng đậm đà nhất : cái mặt than phiền)! Đầu với óc, mới học được cái mới hí ha hí hửng như trẻ con được cho kẹo, thấy cái mặt than phiền cũng chẳng nghĩ suy gì, viết luôn một tràng. nào thì mình cũng thế, mình cũng thấy 80F thật thân thương... úi trời ơi, thế mà gửi thành Than phiền. MOD đọc được chắc tưởng mình bị ấm đầu...
    Thôi không sao, anh chị mod nào đọc được thì cũng vui thôi vì mình ca ngợi F mà . hihì!!!
    HÔm nay mình đang đọc Trà Hoa Nữ, cũng hay, mình thích lối viết văn đó, có điều mình thấy hơi buồn, câu chuyện có kết thúc buồn!
    Thôi thế đã, mình dừng!!!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  2. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cho đáng tội không chú tâm ,học hành kiểu này thì TOI
  3. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    14-02,
    Mặt đỏ lừ, chui từ Quán ONG RỪNG, đi về đâu đó.
    Có thấy dở hơi ko.
    Biết đó là ai ko???
  4. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Chào toáng lên rồi mừ sao cứ phải đưa lên đây "xỏ xiên" thế nhỉ. Valentine buồn, nhậu nhẹt một mình thì có sao đâu????
    Valentine, remind một chút. Mệt. Hơ hơ, mình vẫn giỏi đấy chứ nhỉ? Phải không?



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  5. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    của đáng tội.
    Sao ko thấy 1 bài viết như thề này nhỉ:
    Từ quán ONG RỪNG ra đi lang thang, gọi điện cho Anh ý.
    Nhưng cái Mobile dở hơi, hay cái mạng ViNA chuối.
    Đến nhà hắn, tay cầm quà
    Nhưng, chả thấy anh đâu
    hay, hắn đã đi với con nào xừ nó rồi
    hay, chỉ dám đứng từ xa ko dám vào
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, sự thật nó còn khủng khiếp hơn thế cơ ạ.
    Sáng: đi họp
    Trưa, 2h, đến ăn vạ Anh yêu.
    Diễn lại đúng cảnh cãi nhau hay ho của nửa năm về trước.
    Vỡ một cái hộp đựng bút
    .......
    Tối đi nhậu với mấy anh đẹp trai ghê cơ, thế mà Xibolo không nhìn thấy à????



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    phù... buồn ngủ quá, lúc chiều uống có một tẹo rượu thôi mà sao buồn ngủ thế nhỉ... mà mình cảm giác như là say ý
    hơ hơ, hôm nay ăn lẩu mắm ngon thật, đúng lúc mình đang đói nữa chứ.... thanks cd & nino nhìu nhìu
    hix, buổi sáng bị nó nói nghe khó chịu thật nhưng mà thôi, cũng chẳng sao, cả đời mình sống trong tiếng xấu rồi, thêm một tẹo cũng chẳng chết
    hix, vậy là 2 ngày rùi... thấy buồn quá, chỉ muốn nhắc đt lên và gọi.... vậy mà chẳng dám nhấc nữa, chỉ sợ làm fiền ng khác và làm họ khó sử thôi.... nhưng mà sao đây, mình còn món quà nữa muốn tặng mà....
    mong rằng tgian dần rồi sẽ làm chuyện này thay đổi, mình chẳng muốn như b h thêm một fút nào nữa
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  8. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    hô hô
    thế mấy anh đẹp trai thế mà 14-02 ko đi với người yêu à
    Hay đấy là hội toàn 1 hội bị Đá à.
    Rủ đi chơi cho đỡ buồn.
    Hay đấy là tất cả các anh mết iem cres vậy.
    Sao ko rủ mấy ianh ở 80 nữa nhỉ?
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hix, từ đầu tuần cứ đi học vìa là ngủ như chết.... mà muốn chết cũng có đc chết yên ổn đâu cơ chứ cứ đc một lúc lại có đt hoặc là có người tìm đến là khó chịu
    hé hé, may sao những lúc có ai rủ đi đâu đó là mình lại thức trc khi có đt k thì chắc là fát điên mất
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đen quá ah... thiếu chút nữa thì mất 10k
    hix, hôm nay k ngủ trưa... buồn ngủ quá đi mất, thế mà tẹo nữa lại fải đi học mới chuối chứ nhưng mà k sao đi học xong đi có việc một tẹo cho thoải mái vậy lại đc lên Hồ Tây roài
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​

Chia sẻ trang này