1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    20/2. Lại một ngày kỷ niệm.
    Mình đang bận rộn lắm. Công việc nhiều đến phát sợ lên được. Thế mà vẫn cứ phải bỏ thời gian suy nghĩ những việc không đâu.
    Hôm qua, nhận được một tin nhắn từ rất xa. Anh ạ, thế là cuối cùng anh ấy cũng đã nói. Em đã chờ đợi anh ấy nói điều đó. Em cũng đã nghĩ ra hàng nghìn cách trả lời. Khi anh ấy rời HN, em đã nghĩ rằng mình thành công. Thành công trong việc ngăn anh ấy. Nhưng đã xa rồi cái thời những người xa nhau là xa mãi. Bây giờ mọi người cụng đầu nhau trên mạng luôn luôn. Và em đã nghe. Và em đã nói. Không thể tưởng tượng được tại sao em lại trả lời như vậy.
    Em xao xuyến. Người ta ở xa quá, xa quá. Ở đấy buồn lắm và cô đơn lắm. Trời thì lạnh và tuyết đang rơi. Nhưng "Cái lạnh bên ngoài vẫn chẳng ăn thua gì đâu." Em biết chứ. Em biết lắm chứ. Nhưng em phải làm gì bây giờ? Em phải làm gì bây giờ? Giá mà gần nhau hơn, thì em còn có thể dùng thời gian để vun đắp tình cảm. Giá mà anh ấy nói với em chỉ 1 ngày trước khi bay, để em còn có thể suy nghĩ và kiểm chứng. Nhưng bây giờ thì em biết làm sao? Một cuộc đuổi bắt vòng quanh thế giới với anh ấy hay sao?
    Sáu giờ bay về HN thì ngắn lắm, nhưng còn mười mấy giờ bay tiếp nữa thì sao. Ngay cả Anh. Anh ơi, cũng muộn rồi Anh ạ.
    Thôi, hãy để trái tim lên tiếng. Em biết rằng, một lần nữa em lại thua rồi. Trái tim lên tiếng và Anh đã thắng. Xin lỗi người ở nơi xa. Xin lỗi nhé. Xin lỗi nhé..................



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  2. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn cres cảm động quá.
    hic hic
    Đang định viết bài về SN của mình
    thế mà
    hic hic
    Chả phải đến nỗi đọc bài của bạn cres mà ko viết được
    Tại Ông già giục về xem cái áo da.
    Đành tạ lỗi quý vị khán giả
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    phù... vừa nói chuyện xong, thấy mình có lỗi với người ta quá... nhưng cũng chẳng trách mình hay trách người ta đc, hồi đó còn trẻ con muh
    hì, k hiểu b h người ta đang nghĩ gì nhỉ.... tgian trôi nhanh thật, thế mà cũng đã 1 năm k gặp rồi, cũng fải đến 1 tháng rồi k fone... thật là vui khi mà t/c k hề đổi thay
    hix, k biết ngày mai sẽ ntn... lo lắng cho ngày mai quá
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  4. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá đi mất. Chết mất thôi.
    Mà tại sao mình học hành lại ngu lâu thế không biết. Trời ơi là trời. Tôi chết đây, tôi chết đây.



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  5. newb

    newb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Lo làm gì chứ, bởi vì luôn có ngày mai của ngày mai cơ mà, lo làm sao hết được. Hãy luôn nhớ là như vậy
    Đừng có cười tớ tại sao tớ lại nói vậy nhé, bởi vì tớ là NewB
  6. newb

    newb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chết đi, chết đi người ta cứ nghĩ chết là không còn bận tâm gì nữa hay sao, đúng là "con bé" chỉ mới có 24 tuổi.
    Đừng có cười tớ tại sao tớ lại nói vậy nhé, bởi vì tớ là NewB
  7. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    3 phát xum họp 3 phát chia xa
    3 bên trái 3 bên phải
    kỷ niệm ngày SN Box 80 lần 2.
    Những cái mụn mọc hôm đó.
    Chỉ khoảng 1 tuần thui là chia tay nó rùi
  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    phù... k biết chuyện gì đang chờ đón mình đây... mình cảm thấy lo lắng quá
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  9. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    24/02/04
    Mình đã bắt đầu ngày hôm nay bằng việc viết một lá thư cho đứa em của mình,chẳng bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ viết cho nó thế... nhưng cũng may,mọi chuyện giờ cũng ổn cả rồi.Cảm ơn anh vì anh đã giúp em khóc được thành tiếng,có lẽ nhờ vậy mà em cảm thấy thoải mái hơn nhiều,và còn nhận ra thêm một sự thực về điều mà lâu nay em vẫn tự hỏi mình.
    Ngày hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra rồi,mình đã delete một cái nick nhưng rồi lại add thêm 2 cái khác vào...hết nghĩ ngợi linh tinh...èo,còn có mấy phút nữa là hết ngày hôm nay rồi,một ngày đáng nhớ...cuối cùng thì mọi việc cũng tốt đẹp...ngày mai là một ngày mới và chắc chắn nó sẽ là một ngày thú vị.




    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất

  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hihi, thế là ngày thứ 3 mình đi tập thể dục lại! Chà, chăm chỉ làm sao, hi vọng sau một tháng mình leo lên cân và sẽ nhìn thấy con số đẹp đẽ hiện lên!
    Sống vận động chăm chỉ kể cũng thật là thích thú và thoải mái, dễ chịu!! Ngày nào cũng bận bịu không có thời gian mà ngồi nghĩ linh tinh , hihi thế là nhất! Cuộc đời không có gì đẹp hơn!!!
    Dù sao thì mình vẫn nghe bài của Bằng kiều vì rõ ràng là nó hay thật mà, hichic huhu chỉ thấy thất vọng vì anh BK quá anh BK ơi!!!
    Hôm nay cứ tưởng phải kiểm tra điều kiện , hì, không ngờ thầy tha cho, cũng may, thế là đỡ, cái môn CNXH củ chuối!
    Hôm nay đã chót ăn nhiều hơn bt, hic, ngày mai mình phải chịu khó đừng ăn nhiều quá không thì!
    Sắp hết phim rồi, mình sẽ chăm chỉ học hành!
    úi trời ơi, choáng váng, nhận được thư của một người bạn trong F, hỏi , là " Snow là bạn trai của em àh/" biết trả lời thế nào đây nhóc? hihi, hoá ra chị em mình đùa cũng có người nghi ngờ , công nhận cũng giỏi phết nhóc nhỉ?!
    Tối gọi cho nhóc, nhóc không có nhà!
    Đi đâu chơi rồi?!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!

Chia sẻ trang này