1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    uhm, một ngày bt như mọi ngày nhưng muh hình như hơi đen một tẹo thì fải sáng đi học đã chẳng may mắn rùi.... đến trưa thì chán hơn nhưng mà thui, nói chung là vẫn bt... sao mà ngày hôm nay chán nhì... sáng - trưa - chiều.... đều có một việc gì đó làm mình thấy buồn một tẹo Lúc đi về nhà có qua Hồ Tây thấy thích thật, chỉ tiếc là mình đi có một mình... k có ai để cùng cảm nhận vẻ đẹp của nó cả. Hihi, nhưng mà cái gì cũng có cái thú riêng của nó. Đã lâu lắm roài mình k đi một mình như vậy... cũng đã lâu lắm rồi mình k còn cảm thấy nhớ một ai đó nữa. Cũng có lẽ chị nói đúng, người đó k đáng để mình fải nhớ. Nói thì nói vậy, thỉnh thoảng trong lòng mình cũng.... Làm sao mà có thể quên đc.... B h mình cần fải quên một việc điên k để đâu cho hết. Nhưng sao mà khó thế cơ chứ, cũng hi vọng là với cái mình có trong tay có thể giúp mình quên cái chuyện đó một cách nhanh chóng.... Nào cố lên... nhưng chỉ sợ cố mãi mà k lên thôi
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  2. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký lông bông, đúng là toàn lông bông! lông bông ở mọi mức độ! Chẳng ai giống ai!
    Tiếc cho mình tối hôm qua tháo cái vòng tay ra, chắc thế nên sáng nay xui xẻo, nghỉ 3 buổi thể dục, thôi khỏi thi rồi hihchic, huhuc,đúng là đoảng, ai ngờ còn đủng đỉnh, trời thì mưa, ai ngờ vẫn học, lão đóng cửa xấu xa, chắc lão sẽ phải ế vợ cho mà xem!!!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ngu thì chết chứ tội tình gì, hehe
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  6. request_news

    request_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    con nam mô a di đà phật, nếu lần này anh ý chọn con đi onsite bên malaysia thì con sướng lắm .
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ăn bao nhiêu hâm hố hết thì béo thế nào đc
    hơ hơ... một ngày mới của mình bắt đầu thật củ chuối, nằm xem tv... đêm nay ở nhà một mình chẳng ngủ đc, đã thế sáng mai lại fải dậy sớm nữa chứ. Khỉ thật, chẻng hỉu thế nào nữa. Mà sáng mai k có ai đi ăn sáng với mình roài
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy rất sớm để học, thế mà chẳng thi 1 tẹo nào vào những cái mình học cả. Thế mới lởm chứ. Thi đi còn được 5d, thi lại chắc tẽo rồi. Ra khỏi phòng Toán, đầu óc quay cuồng, mỗi đứa một kết quả khác nhau, chả biết đâu mà lần. Ờ mà hình như có đứa nào đấy ra số giống mình :D chắc mình đúng.
    Thi LSD còn lởm hơn nữa. Ko biết có bị lừa gì ko, đây là kì đầu tiên được mang tài liệu vào phòng thi. Đề bài i xì đúc với đề cương thầy cho, ngồi chép tẹt ga. Mình chọn đề 1 vì đơn giản nó là câu 1 trong đề cương. Cả cái đề cương mới đọc được mỗi trang đầu :D. Đứa nào cũng có tâm lý cố mà chép thật nhanh để ra khỏi phòng thi, chép nhiều tốn giấy, tốn mực. À mà chỉ tốn mực thôi, giấy thì của trường rồi. Ra khỏi phòng thi, đứa nào cũng bảo giá mà có dịch vụ massage tay nhỉ. Chép đau cả tay, lại còn buồn cười nữa chứ.
    Hôm nay phải đợi thêm 1 bạn nữa đi về, bởi bắt đầu từ hôm nay, bạn ý sẽ về cùng đường với mình. Chuối nhỉ, vì bây giờ bạn ý sẽ về ở nhà chồng. Huuuu, đang đi ngoài đường thấy bạn giơ giơ tay lên ngắm cái nhẫn cưới. Cả lũ nhìn nhau mà thấy tủi. Người ta thì có chồng, mình thì mãi vẫn còn lông bông.
    Cả lũ quyết định tha cho nó, đợi thi xong mới interview chuyện đêm tân hôn của nó. Hehe, hoá ra hôm nọ ko phải chỉ mình mình, mà rất nhiều đứa muốn nhắn tin cho con bé kia lúc 11h để hỏi xem nó đang làm gì.
    Chẹp, kì này thi nhiều môn thế, mà chưa môn nào gặp chị Mimi cả. Thôi thì cố lên. Lại tiếp tục cuộc kháng chiến trường kì. Dù3 năm, 5 năm hay thậm chí 7 năm thì cũng quyết phải ra trường :D
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao cứ lúc thi cử thì lại hay lên net đến thế. Bụng bảo dạ rằng bật máy lên để tìm hiểu mấy cái form và report nhưng ko hiểu sao lại nháy vào chữ 1269 chứ.
    Ku ơi, mai chị thi xong đi sáng tác tiếp nhé. Mình cũng nghệ thuật ra phết đấy chứ nhỉ
    Tóc dài lắm - màn đêm buông xoã trán
    Mà xoa dịu dần vầng sáng âu lo
    [
    Được nino sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 04/03/2004
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    oai, đi ngủ thôi,mệt rùi
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​

Chia sẻ trang này