1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    He he bác Bati cứ hỉu lầm, mỗi người đọc thì họ có quan điểm nhìn nhận riêng, vì vậy cần phải tranh luận! Iem chẳng có ý châm chọc gì cả, nhưng tranh luận dễ giải quyết hơn . Vậy hãy bắt đầu đi, bài của iem chỉ là sự khởi đầu cho các bác thui?? Hy vọng được đọc bài!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ngồi im chuột , em cứ phá người ta thế ?
    Mà mọi người , không nên đả kích nhau như thế , em là em cứ dĩ hoà vi quí , chứ gân cổ lên mà dạy nhau thì hơn được cái gì , nói chung là trước khi nói sờ gáy mình tý.
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được gửi một bài.
    Chỉ có ta bỏ qua cơ hội chứ cơ hội chẳng bỏ qua ta bao giờ, do vậy, chẳng phải suy nghĩ nhiều, sẽ còn rất nhiều cơ hội nữa đang ở phía trước em ah. Ham chơi ah, làm thế nào để giảm đi ah? Chẳng phải làm gì cả, cứ tự nhiên như bình thường, khi nào em nhận ra rằng cái nào là cần thiết thì tự em khắc điều chỉnh được thôi.
    Tranh luận tý. Nghe chú tsunamiix nói thì cũng có lý, nhưng cái lý đấy chưa đi hết. Cũng cần nhìn vấn đề trên nhiều mặt. Dù có bao nhiêu tuổi đi nữa, chỉ cần ta biết tư duy, là khi đó ta biết vui, biết buồn và cần chia xẻ, vậy thôi. Đó cũng là những cái rất bình thường ở một con người bình thường.
    Tạm thế đã.
  4. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    tạm thế thôi àh, còn định nổ nữa sao hả ông tướng... Ông tướng dạo này công việc rảnh rỗi quá nhỉ
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  5. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    =================================================
    Nói như bạn Batigol thì thực lòng tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng vì tôi vẫn chưa làm được gì cho đời cả. Cái tuổi bồng bột của tôi vẫn chưa có hoài bão nào to lớn, chưa đủ suy nghĩ chín chắn để làm cái gì cho đời cả. Thật đáng tiếc, mong rằng trong thời gian tới, bạn có thể chỉ cho tôi các cách thức có thể để trở nên hữu ích với đời, làm được nhiều điều cho đời hơn như bạn đã làm được.
    Còn về bản thân ư, tôi cảm thấy hơi chút ngược lại lời bạn nói. Tôi cũng đã tự biết chăm sóc bản thân mình từ sức khoẻ cho đến công việc học tập hàng ngày. Tôi cũng may mắn tốt nghiệp Đại học, cũng biết chút ít ngoại ngữ, ra trường may mắn kiếm được việc làm với đồng lương đủ để nuôi cả parents nếu parents về hưu, và có cơ hội có những người bạn tuyệt vời như L để tôi có thể đi du lịch trong nước vào những ngày cuối tuần, để có thể ngồi cùng tôi hàng giờ trước biển và cùng cảm nhận rằng chúng ta là quá nhỏ bé....Biết mình còn hiểu biết nông cạn nên tôi cũng đã cố gắng bỏ thời gian và tiền bạc đi thật nhiều nơi nhằm bổ sung những gì mà kiến thức trong nhà trường, cơ quan và hoàn cảnh sống của mình chưa cho mình biết...
    Còn về cơ bản, tôi cho rằng mình gia nhập 80F với mục đích là sẽ thu thêm được nhiều kinh nghiệm cũng như bè bạn ở các nơi. Chia sẻ với mọi người niềm đam mê mà tôi có, các bạn có cũng như bộc lộ suy nghĩ về những điều nên làm, nên cảm nhận thấy ở lứa tuổi chúng ta...
    Bài viết của tôi có lẽ đã đi chệch so với topic mà bạn cres đã đặt ra nhưng tôi nghĩ cũng nên dừng topic ở đây vì topic này ko được mọi người xây dựng một cách chân thành và tác giả của topic xem ra quá yếu đuối, thiếu thốn tình cảm và ko có quyết tâm làm cái gì nên hồn cả, nói xong để đấy. Kô quyết tâm cao thì làm sao cạnh tranh được trong môi trường mới bây giờ.
    Ra ngoài nhìn xem, họ đã phát triển, họ tự tin như thế nào thì mới biết chúng ta đang ở vị trí nào on earth!
    Có gì phạm thượng xin các anh em cứ thẳng tay trừng trị hì hì...
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!
    ==================================================
    Thằng cu này chắc bị điên!!
    Nhắn cun bông chẳn phai trai hay gái con nào chả giống con nào, đây lại một chú chú nghé chưa ra đời nên chưa biêt mùi đời rồi :D. Đùa chú tsunamiix 1 chút nhưng quảt thật tôi thấy bất bình vì cái giọng dạy đời của chú, con ng có vui có buồn nhu cầu đc giao tiếp đc nói chuyên .....đc tâm sự luôn là tất yếu :)) hihi chú mạnh mẽ lắm qua giọng là tôi đủ hiểu rồi. Nhìn lại đi tsu bạn đã làm gì cho đời mà lên giọng to thế ? nhìn lại đi bạn đã làm gì đc cho bản thân lam đc gì cho gia đinh để bố mẹ khỏi lo lắng tin tưởng vào bạn. Và cuối cùng nếu muốn xây dựng ý tuởng gì cho 80 tôi giám chắc là cá nhân tôi và mọi ng rất hoan nghênh bạn nhưng hay làm đi hơn là chỉ trích như vậy :) thanh niên với nhau cả mà nói ít hiêu nhiều
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    24/11/2003.
    Suốt cả ngày chạy lông bông. Sao bây giờ lắm add-hoc issue thế không biết. Các cấp lãnh đạo có kế hoạch mà chẳng chịu thông báo gì cả, thành ra kế hoạch của mình cứ bị xáo lung tung hết cả lên. Sáng thứ 2 nào cũng viết weekly report, thấy tuần nào kế hoạch của nhóm mình cũng có ít nhất một mục bị delayed. Kế hoạch tuần này thì vừa viết ra, đến chiều đã thấy phải delay toàn bộ. Cả nhóm lại phải devote cho một hottest issue. Tại mình không biết lập kế hoạch. Lúc nào cũng tham quá.. Và thường quên không tính đến các risks. Chắc phải dành thời gian nào đó để học về Project Planning. Nhưng biết học vào lúc nào bây giờ???
    Mình đúng là đang bị loạn lên rồi. Cứ định làm việc này thì tự dưng lại đẻ ra một đống các việc khác. Danh sách "các việc cần làm ngay" đã đầy lắm rồi. Hình như ngó thấy ở máy của anh C. một chương trình List to do để "nhắc nhở" về công việc. Mai chắc cũng phải cài lên máy mình thôi.
    Việc cần làm ngay bây giờ có lẽ là nên vứt bớt một số việc không cần thiết đi? Và lập lại kế hoạch nữa. 6 tháng, kế hoạch xáo trộn nhiều ra phết đấy chứ. T4 phải gặp thầy để xin truyền đơn, rồi còn đi rải truyền đơn nữa. Hình như phải nộp phí 40U. Hết tiền rồi. Thầy thể nào cũng hỏi điểm. Mặt lại chẳng biết dấu vào đâu cả.
    Cuối cùng là gì nhỉ? Tối mai phải đặt kế hoạch lên bàn phải không? Study Plan này, Work Plan này, và Test Plan nữa. Làm QA đảm bảo chất lượng cho plan của người ta mãi, bây giờ đến plan của mình thì lại "dao sắc chẳng gọt được chuôi hay sao". HE HE.
    Nhớ hôm trước mẹ bảo với bác người quen là: "Con bé này lười lắm, nó mà không lười thì chắc cũng khá lắm". Gân cổ lên: "Mẹ cứ nói thế chứ, con có chăm 3 lần nữa thì cũng chỉ đến thế thôi. Mẹ lại ảo tưởng vào con gái mẹ rồi". Bây giờ lại thấy mẹ nói cũng đúng. "Thiên tài có 99% là mồ hôi và nước mắt nữa". Biết thừa đi rồi, nhưng vẫn quá tự tin rằng mình chẳng cần cố gắng đến thế đâu. Mọi việc rồi sẽ go well thôi mà.
    Tomorow is coming.
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  7. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    To Tsu: Thực sự cres biết rằng tớ yếu đuối đấy. Nhưng trong cuộc sống, nếu không có những người yếu đuối như cres thì những người như tsu chắc cũng không còn đáng quí như bây giờ nữa.
    "Lũ chúng ta ngủ trên giuờng chiếu hẹp
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
    Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
    Một mái nhà tranh rủ bóng xuống tâm hồn"
    Người lớn làm việc lớn, tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Mỗi người có chỗ đứng riêng của mình. Có thế thôi.
    Rất tiếc vì làm cho ấy thất vọng về tớ. Nhưng tớ đã nói với ấy rồi thì phải, nghề của tớ là chuyên đi gây thất vọng mà.
    To Batigol: Thank u. Nhưng tớ nghĩ bạn í nói tớ thế cũng đúng. Tớ chưa bao giờ có thể trở thành người lớn cả. Luôn luôn là một đứa trẻ con, bây giờ là một đứa trẻ con 24 tuổi. Tớ chưa lớn và chưa có ý định lớn. .
    To cún bông: Thank em. Nhưng anh Tsu thì đúng là giỏi hơn chị thật. Phải nhìn thẳng vào sự thật, em ạ.
    To all: Tớ cũng chẳng hiểu có nên tiếp tục cái topic này nữa hay không?
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  8. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi ! hôm nay lại là một ngày thật chán mọi thú đều đổ vỡ, chẳng thể hàn gắn đc nữa. Mình như 1 chú kiến vỡ ******y lung tung,lo lắng, lo lắng,loanh quanh rồi chẳng làm đc gì cả. Gương vỡ lại lành !!!! Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Sir_Batis in Club1980
  9. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi chứ, đang có độc giả theo dõi mà , hie hie
    tự mình gây thất vọng cho mình rồi gặm nhấm nó là một điều nhàm chán nhất cuộc đời này đấy.
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  10. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ hĩ
    Có dính tí hơi đàn bà là các chú Khỉ nhà ta cứ nhao nhao cả lên.
    Thấy gái là tít cả mắt. Nhảy choi choi cà tưng
    Nhất là chú Batigol lâu lắm rồi mới thấy viết bài đã chửi mình rồi.
    E hèm may mà tao đang ốm đấy, thằng C** ạ
    2 cres: cám ơn bạn đã làm cho cái box 80 này xôm hẳn lên. Mong bạn có còn bạn gái nào thì hãy giới thiệu vào box này nhá.
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​

Chia sẻ trang này