1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  2. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Tạm xong. Nhưng chắc phải thi lại rồi. Dù sao thì cũng được chơi khoảng vài tháng. :)



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  3. crow

    crow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    wow wow wow phù phù phù ...., đã thi xong đợt 1 rồi.....
    Chào Cres, lâu lắm rồi Crow mới quay lại nơi đây, Cres thi ngoài đấy thế nào, có ổn không? Trong này thi chưối lắm, chỉ tự an ủi là dẫu sao thì mình cũng 1 lần thi GRE rồi, cũng có 1 ít kinh nghiệm rồi đấy chứ ! cheers
  4. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. U r welcome to my topic. Anh chị em ngoài này cũng chán lắm. Sau khi thi xong quyết định sẽ đi tự tử tập thể bằng cách trẫm mình trong beer.
    Sau đó, thấy bia không hiệu quả lắm nên quyết định tự tử bằng thịt gà. Thế đấy.
    Sau đó thì hẹn hò là tháng 10 gặp lại phòng thi ở Hilton.
    Hết.
    Bạn nhận được admission trường nào chưa. Lúc nào rảnh chat với mình ở Yahoo nhé.
    Chúc vui



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại tham gia 1 sn đúng nghĩa. Tức là cũng có màn TẮT ĐÈN.... để thổi nến, cũng hát happy birthday v.v..
    HAPPY BIRTHDAY TO SNOW
    Hị, mặc dù hơi "sơ sài" nhưng quả thật là rất vui. Chưa bao giờ tớ được chứng kiến 1 cái bánh gato rất to, lại tự dưng biến mất sau 3 phút (tính từ thời điểm đèn được bật lên). Bà con nhà mình ăn uống rất rôm rả. Bàn luận cũng rôm rả ko kém. Hôm qua tớ mới biết bà con đầu rất đen. Hic, tất cả trừ tớ, chị tớ, bạn Kid là ko biết, còn ai thì cũng rất sôi nổi hào hứng kể chuyện "Tôi 17t". Tớ ko hiểu mọi người nói gì, nên rất tức
    Hehe, chiều nay lại tiếp tục ăn lẩu. Ai rảnh qua nhà tớ ăn tiếp nhá
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  6. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    hik
    tớ chưa đọc cái chuyện đấy
    để hôm nào tìm
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    đúng là hôm qua làm hơi bị " sơ sài " thế nên hôm nay fải đến giải quyết nốt cái nồi lẩu
    hehe
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người nhiều nha. Chưa năm nào có một sinh nhật vui như năm nay
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  10. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nghe bà con kể chuyện đi sinh nhật vui quá.

Chia sẻ trang này