1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chuyện Sinh Nhật hichic....Hôm Sinh Nhật em chẳng có ma nào trong box lên cả huhuhu
    Muốn có một tình yêu!????
  2. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ai muốn sinh nhật có nhìu ng` online thì fải báo từ mấy hôm trước
    kiểu như là: loa loa loa ngày X tháng Y là sinh nhật tôi
    mời mọi ng` online chúc mừng
    phải thế chứ
    chúc vui ....lần sau!

    re-everything.
  3. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không lên. Diary của mình thành chỗ buôn dưa. Dưng mà: "Chúc mừng sinh nhật em, Snow".
    14/3: Một ngày lê thê ngồi trên mạng. Giận nhiều nên mới ngồi như thế. Đi xa thế mà gần đi mới thèm nói với em. Tý nữa Anh đi rồi. Nghe mà ghét thế.
    Lang thang. Buồn ngủ mà không muốn ngủ. Nhớ. Nhớ. Nhớ



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Phù... cuối cùng thì cũng xong cái nồi lẩu Khà khà.... sn mình kể ra cũng " sơ sài " thật, mình hơi " mù quáng " một tẹo thế nên dường như nó kéo dài đến 2 ngày . Đúng là " tôi 17 tuổi " có khác sn cũng k bt.... cảm giác đúng là từ trc đến nay chưa bao h có. Một lần nữa cảm ơn mọi người nhá. Chẳng biết nói gì hơn
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  5. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    to người yêu của một thời!
    mình xin lỗi người yêu nhé vì mình quên mất sinh nhật của cậu, nói đúng hơn là mình quên mất là hôm nay đã là ngày 16!Mải ôn thi lại nên chị quả thật không còn biết là ngày hôm nay là ngày bao nhiêu, chỉ còn biết là thứ mấy và mấy ngày nữa thì phải thi, hết! Chị sorry nhóc nhiều nha, tự nhiên giật mình vào đọc bài mới phát hiện ra là mình đã quên mất một ngày quan trọng: sinh nhật của em snow> hic thế mà cái hôm gặp trên mạng sao nhóc không nhóc chị?!! Cách một tháng thì nhắc, đến cách 1 ngày thì chẳng nói năng gì, chán nhóc ghê!
    Thôi hôm nào đợi hàng kem fanny sửa xong chị em mình đi ăn nhé, với cả đợi chị giải quyết hậu hoạ của việc thi lại xong đã hichic cứ nghĩ mà lòng lại đau như cắt, chỉ vì cái tội chán học thích yêu mà giờ phải khổ sở như thế này, đến nỗi quên cả sinh nhật của bồ nhí của mình tệ thật
    Happy birthday to nhóc nhé! Chúc em luôn vui vẻ , hạnh phúc(cho dù là nhời chúc được gửi đến nhóc hơi muộn) 17 tuổi, thế là còn 3 năm nữa là tròn 20 là đủ tuổi lấy vợ rồi đấy nhỉ,? chẳng mấy chốc nhóc nhỉ? Thôi cố lên nhé, cứ đợi rồi đâu sẽ có đó!
    tặng nhóc này hè 17 bông hồng đỏ thắm nhé!
    Chúc nhóc luôn vui!
    -------------
    Àh nếu thích ăn bánh gato thì bảo chị, chị sẽ tặng em nhé!:D cứ đợi đấy rồi nhất định sẽ có quà!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  6. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    mới thi xong cái môn VB
    chắc qua quá.
    thật bõ công mình thức đ êm học
    còn 2 cái môn nữa
    xịt mié
    C++ chắc hoãn đợt đầu quá
    chả biết cái quái gì
    Mai học Ôn xem như thế nào
    Có khi lại Xuân
    he he he
  7. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    quên béng mất chuyện tối qua
    Ông bạn đi làm mấy cái Khám sức khỏe đ ể thi Cao Học
    Cái trường TM lởm cho nợ đầu vào
    Chú sướng, thi trượt Ngoại Thương vẫn ko sao.
    Tối điểm danh nhà em Chân TO, biêt danh mới của em steven
    Bởi vì anh em có 1 kết luận là Gái Hải Dương toàn Chân TO
    3 thằng đi 1 xe
    he he he
    Đến nơi, anh em bỏ nó 1 mình.
    Hai thằng bảo đi mua cái gì về ăn
    Định té về luôn cho chú bắt Xe Ôm
    nhưng thương thằng bé Ruunnnnnnn
    he he
    ngồi chơi điện tử 1 lúc
    đã thấy chú gọi
    tội nghiệp
    ko biết nói gì
    Ngồi cậy đứt cả móng tay
    Nó còn bảo:có khi tao cắt em 7
    he he
    đời nó chưa bao giờ mất lòng tự trọng đến thế
    Ôi zời, ai chả thê'', trước người mình yêu
    Anh hùng còn khó qua Ải Mỹ nhân cơ mà
    Tội nghiệp thằng bé, có lẽ sau làm TO nhưng vẫn nhờ anh em tìm Vợ hộ.
    Còn mình, nghĩ tới mình, chắc để nghĩ từ từ
    hĩ hĩ
  8. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Gì cơ????????????????
    I'm waiting for your love ...
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Em đang buồn, Anh yêu có biết không. Giờ có lẽ là lúc em cần Anh nhất.
    Em vẫn cười. Vẫn luôn an ủi mọi người cùng "cảnh ngộ" rằng Hãy nhìn vào mặt tốt của vấn đề. Vẫn chưa mất hoàn toàn hi vọng. Nhưng em lo lắng, em mệt mỏi, em cô đơn.
    Nhưng, Anh không ở đây. Bên em chỉ có bạn bè, những người đang cố dỗ dành con bé nhõng nhẽo là em. Em cần Anh, em biết. Nhưng vẫn đủ kiêu hãnh để không nhấc điện thoại lên.
    However, all of these excuses cannot help me to stop loving u.



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  10. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết một tuần làm việc thoải mái , thứ hai lại bận rộn , chán quá , không còn được lướt Net nhanh nữa ,lại phải "bò" trên Net với 1269 rồi . Stop thinking about ...
    -------------------------------------
    What''s is LOVE? Right here waiting for you!

Chia sẻ trang này