1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    22/3/2004
    Chủ nhật đi chơi vui quá. Câu cá. Cái hồ đấy họ huấn luyện cá giỏi thật. Không một con nào dám bén mảng đến gần mấy cái cần câu của anh chị em nhà mình. Hình như có mỗi một con bé bằng ngón tay út... Còn lại thì cứ thấy phao rung rinh, một hồi kéo cần lên là mồi đã hết sạch, nhưng cá thì cũng chẳng thấy đâu. Cuối cùng là đi nuôi cá chứ không phải đi câu cá.
    Hờ, mà kế hoạch câu cá 60 cân của chị em và cá 45 cân của anh em hình như cũng sập tiệm hết cả.
    Anh chị em rất vui vẻ. Đi chơi để giải quyết quỹ lớp nhưng cứ đi về là lại thấy quỹ lớp có thêm tiền. Thế là lại phải đi chơi tiếp. Hay thật đấy.
    Đỡ buồn. Đỡ cú cái người không mua quà cho mình rồi còn bảo là tại em chứ không phải tại Anh.
    Đọc truyện chưởng quên cả học hành.
    Hic hic hic



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  2. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký lông bông vốn dành cho mục đích học hành đã biến thành nhật ký Xem-Ăn-Chơi-Hoài niệm từ lúc nào không biết.
    Cái thằng TOEFL đó đã được giải quyết xong rồi. Hic hic hic, chẳng biết là như thế nào nữa. HU HU HU.
    Có lẽ cũng phải dừng việc post lên đây những câu chuyện tình yêu vớ vẩn của mình. Phải học cách làm người lớn đi thôi. Trẻ con mãi sao được. Dù có muốn thì cũng không nên. 24 tuổi rồi, sắp 25 rồi đấy. Chị họ mình vừa có cháu bé rồi. Con gái. Chắc là nhìn yêu lắm. Hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản là như thế thôi, chẳng cần cố gắng vật lộn với cái cảm xúc quái quỉ kia làm gì cả. Yên phận. Rồi sẽ gặp và yêu một người. Hình ảnh của Anh cho vào một góc "tận cùng của trái tim" và khoá lại. Người mình yêu sẽ chấp nhận điều đó. Một gia đình nho nhỏ. Nơi yên bình không có bão dông. (một người đã nói với mình là đừng có đem bão về nhà, không thì chẳng thể nào có chốn bình yên được). Mơ ước về chốn bình yên........
    Đang buồn lắm. Một giấc mơ lớn đã không thể thực hiện được. Điều mình mong ước bao nhiêu, "Giờ đã thành giấc mơ xa rồi". Nhưng không sao đâu. "Tái ông mất ngựa mà"...........



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đường mình nhìn thấy cô bán hoa đèo một cái mẹt đầy là hoa loa kèn!Thế là mùa hoa yêu thích của mình cũng đã đến.Hoa loa kèn thật đẹp., ở nó toả lên 1 sự trong sáng tinh khiết và thật.. đáng yêu.Nhìn nó, có lẽ bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều có một cảm giản bình yên, dịu dàng.Loa kèn đẹp cái vẻ đẹp cũng tương tự như loài thuỷ tiên hay những bông hồng bạch,cái vẻ đẹp của màu trắng tinh khiết,thánh thiện,trong sáng.Quả là thế, màu trắng luôn thể hiện một cái gì đó thuần khiết và trắng trong, màu áo học sinh chẳng hạn.Mình cũng thích nhìn những bông thuỷ tiên được chăm chút trong cách bình thuỷ tinh vào các dịp tết-nó cùng các loài hoa tết,được con người đem vào nhà, về nhà trồng, nuôi, cắm, đều làm cho con người gần gũi với thiên nhiên hơn, đều làm cho căn nhà trở nên đẹp hơn và dường như được gần gũi với thiên nhiên hơn.Mình cũng thích nhìn những bông hồng bạch tượng trưng cho tình bạn trong sáng bền lâu! Mình cũng thích nhìn những đoá ly(ly trắng trông có vẻ giống loa kèn) . Nhưng hơn bất kỳ loài hoa nào, mình yêu loa kèn, vì một tình yêu đặc biệt, một sự thiên vị chăng?Mà cũng không có gì phải thắc mắc cả, tình yêu đâu có hỏi là tại sao đâu.
    Loa kèn chỉ có vào khoảng tháng 3-tháng 4, cùng lắm đến đầu tháng 5 trong năm.(trong đó có sinh nhật mình) những bông loa kèn không rạng ngời lên như những đoá ly đắt tiền kiêu sa và nó cũng không có khả năng toả ngát hương thơm để thu hút con người bằng con đường khứu giác.Nó c ũng không được người ta chăm chút tốn công và cẩn thận như những bông thuỷ tiên nõn nà trong lọ thuỷ tinh với làn nước phải trong. Chẳng thế, lại cũng chẳng mọc quanh năm như là những đoá hồng. nhưng vì tất cả những lẽ giản dị của nó, vì cái lẽ mà nó ko có những cái mà loài hoa khác có, mình thấy yêu nó.Yêu cái sự giản dị đó. hoa loa kèn đã luôn gắn bó với mình, không phải bởi vì nó cảm thấy gắn bó với mình, nó có biết gì đâu! Chỉ có mình, mình cảm thấy mình gắn bó với nó. Suốt từ khi bé đến lúc lớn lên, mình đã luôn được ngắm nghía nó bên cạnh chiếc bánh ga tô mỗi sinh nhật của mình. Có thể hồi bé mình chẳng ý thức được nó là cái gì sao nó lại tồn tại trong dịp sinh nhật mình , nhưng càng lớn lên, càng được nhìn hoa , lại được biết thêm ý nghĩa của nó nữa, mình đã đem một tình yêu dành cho nó. Tôi yêu hoa loa kèn.
    Bây giờ thì hoa trái nào người ta cũng có thể trồng quanh năm, loa kèn trái mùa cũng có, mỗi tội đắt hơn khi đúng mùa, Nhưng mình chỉ thích mua hoa vào đúng mùa, cái gì đúng mùa cũng thích hơn . Lại còn kinh tế nữa chứ!
    Hôm nay hơi mưa, hai tuần rồi ko đi tập thể dục, đi lại! hì, cũng vui, công viên vắng chẳng mấy người đi tập.
    Tối ăn no quay, mai sinh nhật mẹ,hic chẳng biết tặng mẹ cái gì bây giờ
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  4. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi mệt quá
    đi tận Tuyên Quang
    hic hic
    tổng cộng cả đi và về , 1 ngày = 320 km
    vãi linh hồn
    Phải nói con gái TQ xinh phết
    Nhưng ko xinh bằng con gái Thái Trắng mà hồi mình đi đến Mai Châu hồi Sinh viên.
    Tối qua nói chuyện với con bạn, nó bảo dắt 1 em nào về
    he he he
    nếu ở đó 1 tuần thì chắc là được
    Ặc
    nói đến nó mới nhớ tối hôm kia
    Em ý ở HP, thế là mình hỏi em ý về cái chuyện 2 sinh viên ***
    ha ha ha ha
    nó bảo biết từ năm ngoái rồi
    em ý bảo từ sáng đến giờ bao nhiêu người hỏi.
    nhiều người quan tâm phết
    hỏi nó biết 2 diễn viên đó học trường nào
    hoá ra nó chỉ nghe người ta nói chứ chưa xem
    Mình thì cứ tưởng nó xem rồi cơ
    hĩ hĩ
    đầu óc mình đen tối thật
    rồi em ý nói:
    Ông muốn xem ko tôi mua cho.
    nôn ra 20 khìn
    ha ha ha
    okie
    khi nào gặp lấy
    ặc ặc
    mình thoáng
    mà thấy nó thoáng hơn
    chả khác mấy em cùng lớp hôì sinh viên mấy
    (chuyện này ko thể nói ra được, xì căng đan trong 80 thì chít)
    Mai thi môn cuối rùi "Trí tuệ nhân tạo"
    phù
    Mình giỏi thật, về ăn xong lại té ra hàng Net ngồi.Ko biết mai thi như thế nào đây
    hu hu hu
  5. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    quên mất 1 chuyện
    Lên đó bị ông ở Giám đốc ở trên đó Thuyết giáo 1 bài
    Người yêu là như thế nào??
    Sức khoẻ là 1. Nào là Mẫu hề tử hề. Mẹ bé ko sinh ra con to được,...
    Gia giáo là 2. Nào là con dâu ko bao giờ yêu bố mẹ chồng chỉ là cái đạo chăm sóc,....
    Sinh con trai nối dõi là ba. Nào là Đời thứ 23 của Ngô Quyền là cụ Bà 70 tuổi. Là đời cuối cùng.
    hic hic hic
    Mình chết mất.
    Có lẽ cứ yêu, cứ đẻ con trai nhưng ko cần phải lấy làm Vợ
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    đi học chăm chỉ yêu đời!
    hết ngày
    Tưởng đi hấp tóc về đã là hay ư?
    tốn tiền
    nghe hai tin giật gân
    khóc tu tu
    vào mạng
    viết bài, chán dã man, chẳng hiểu sao
    he'' lại yêu đời, bao giờ cho hết trẻ con , viết bài thổ lộ suy nghĩ cho bàn dân thiên hạ nó xem?
    mọi mối quan hệ đều nên như một quyển sách đang đọc dở,còn muốn đọc tiếp
    Chứ như quyển sách mở toang hoác,đọc xong hết rồi ,hay như nhà thông cửa, hé'' nhìn thấy hết, thì hết cả thú vị
    hé, hé trời ơi, kêu thì vẫn kêu, có khác được đâu
    xì kệ đi
    Đọc dở dang cỏ dại(truyện tranh) hay phết, vẽ đẹp ghê
    Đọc dở dang nhà thờ đức bà, cho bạn mượn trong lúc thi, giờ thi xong, nó lại chưa đọc xong
    Lại đọc sang Đồi gió hú, vẫn đang dang dở, mà hay ...
    Đêm cũng dở dang, thức không trọn đêm, nhưng cũng ngủ muộn
    đã là ngày 29 rồi! Ko có acc nữa, hết tiền, hết vào mạng... hihichic
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    e''. hichic, thế là cái anh đẹp trai quyến rũ nhất công viên mỗi ngày chạy 5 vòng ... làm cho con bạn mình và mình lác mắt nể phục,,, đã phát hiện ra là anh ý có người yêu! Bạn của anh ý thì tập a e dô bích, còn anh ý thì vẫn chạy,mỗi tội hôm kìa anh ý chạy có 1 vòng, rồi ra với em yêu của anh ý, hôm kia anh ý ko đi tập(chủ nhật chắc đi chơi với người yêu), mấy hôm nay thấy anh ý toàn chạy xong rồi đi bộ.. Thế là vỡ mộng thần tượng.... Thần tượng đã có người yêu
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  8. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Lần triển lãm Hàng Tiêu Dùng này mình lại mua 1 đống quần áo và Giày dét.
    Làm ở trong Triển lãm sướng thật.
    Chả bao giờ mất tiền vé cả.
    Đi cùng ông bà già tha 1 đống cho cả nhà
    Lần triển lãm nào có bán quần áo là ít nhất cũng mua 1 cái giè đó.
    Bà già chịu chi. Thích bố con ăn mặc đẹp.
    he he he he he
    Cứ đi cùng bà già là y rằng được cái gì đó.
    Đi triển lãm thì mua cái gì đó.
    Đi xe của mình thì mẹ cho tiền đổ xăng.
    Thiếu tiền xin mẹ, mẹ cho.
    Đi siêu thị mẹ cũng mua cho cái gì đó.
  9. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    thế là đã thi xong từ thứ 6 tuần trước
    thứ 7, cắt tóc luôn.
    CN đá bóng với 80.
    Sang tuần này ko phải đi học
    mà Thực Tập Cơ Sở
    hic hic
    4 tuần liền
    Đang cần hỏi bạn Cres.
    Thầy Bình ở bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính ntn cái nhể
  10. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi , sắp đến mùa hoa loa kèn rồi , cũng lác đác vài gánh hoa trên đường , nhưng vẫn còn thưa thớt lắm ....
    Hồi xưa ấy , cũng thích hoa loa kèn , và gọi là thích nhất , vì mùi hương của nó, vì màu trắng của nó... cũng có thể vì bức " cô gái bên hoa Huệ " của ông Phái . Rồi cô bạn thân ( là mày chứ ai ) nói rằng thích hoa loa kèn nhất , rồi cô người yêu của anh chànn minh yêu cũng thích hoa loa kèn nhất , thế là , một đứa đồng bóng như mình , bỗng không còn thấy thích loài hoa ấy nhất nữa , chỉ còn là hơi thích thôi . Dở hơi phải không? , mày biết điều này rồi , đừng hỏi tao " mày cũng thích hoa loa kèn phải không " nữa nhé , tao chăng biết trả lời thế nào đâu
    .......Nhưng dù sao , khi biết mùa hoa lại về , vẫn thui lòng vui vui , như ngày xưa ......
    .... ngỡ ngàng phút giây anh đến , ngập hồn em .Xa xa cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa .Bờ vai chưa từng quen biết, bờ môi chưa từng tha thiết , anh là giấc mơ của em ....

Chia sẻ trang này