1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đòi được truyện Tiếng gọi nơi hoang dã. hichic, đọc trong giờ, làm cứ giật thon thót, cứ sợ ông thầy CNXH mà phi xuống như cái hôm đầu năm mình ngồi viết thư trong giờ của thầy thì có mà teo, chết đứ đừ đừ luôn, thầy thì chúa ghét bọn làm việc riêng trong giờ!
    Mình ghét nhất là cái trò cho mượn truyện kiểu truyền như thế. Truyện người yêu tặng 14-02, thấy con bạn trong ký túc ko có cái gì đọc, mình có liền một lúc 5 cuốn, mà nó thì thích đọc truyện chứ, thế là cho mượn. Ai ngờ, cho nó mượn, nó lại cho một chị khác mượn, cái chị này lại cho anh người yêu của chị ý mượn. Anh đấy về quê, vác luôn cả truyện của mình về. Ghét thế ko biết. Ghét cái trò đấy. May, đã đòi được. Đọc thấy hay thật. Đúng là thương con Bấc ghê, mình ghét con Pxít, nhưng mà ở đời thiếu gì đứa như con chó đấy.
    hì, đúng là trước khi sờ gáy thiên hạ thì phải sờ gáy mình xem đã, không được chê trách ai trước khi xem xét bản thân mình đã nên hồn hay chưa.
    Mệt quá, đi ngủ đã, mai còn 9 tiết đang chờ!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    một ngày có thể đc gọi là bình yên và vui vẻ....
    cũng chẳng có gì nhiều, hôm nay đi học nhắng thật, mà hôm nào chẳng thể. Đến lớp là cười méo cả mồm
    ở nhà cũng k đến nỗi nào, bố khỉ nhà nó, ngồi mất cả buổi chiều mới làm xong cái máy tính lởm ở fòng trong.... đã thế đến lúc mình cài linux cho máy mình thì nó k chạy mới điên chứ....
    mới có 1 ngày trôi qua... cũng chẳng biết sẽ là bao h nhưng mình sẽ đợi, đợi đến bao h có câu trả lời ......
    Được snow flakes sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 31/03/2004
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    một ngày vui vẻ và thoải mái cho dù lúc vìa nhà hơi bực mình một chút
    hehe, đến lớp hay thật, mình thích trêu nó nhất mà cũng chẳng biết là mình có t/c với nó hay k muh mình cứ nhìn thấy nó là muốn trêu roài
    mà hôm nay cũng lạ thật, lần đầu tiên mình đi bộ dưới mưa với một người k fải là bạn gái của mình.... lần đầu tiên mình cảm thấy có một người cũng có những sở thích giống mình.... cũng hay thật.... mà chuối nhất là nó bảo nhìn mẹt mình k nghĩ là mình như vậy cũng fải thôi, ở lớp có bao h mình thể hiện đúng con người của mình đâu
    hix, no căng cả bụng. thế là tuần nào cũng ăn lẩu.... điều độ quá cơ.... hehe, hum nay ăn uống vui vẻ thật. keke, cứ nghĩ đến mấy cái " dưa chuột " với cả " mùi dâu or mùi táo " lại buồn cười.
    vìa nhà check mess thì thấy ai đó ol... oai, kể ra cũng tiếc nhì, k đc chat với ai đó. nhưng mà cũng k sao, mình cảm thấy nếu ở nhà thì sẽ căng thẳng và k vui vẻ thoải mái như đi ân lẩu với mọi người mà cũng chuối nhỉ, k biết cn này người ta có đồng ý đi chơi với mình k nữa
    phù... đi ngủ cho một ngày t7 vui vẻ nào.........
    You call it Madness, but I call it Love
  4. sodunet

    sodunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, cho mình tham gia vào cái Topic hay hay này của bạn Cres nhé,
    xin tự giới thiệu : M/24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học , đang làm cho 1 công ty nước ngoài.
    Phong cách chính(nếu như có thể gọi được thế): kín đáo, trầm và nhạt nhẽo, vâng quả là rất nhạt nhẽo.
    Được sodunet sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 09/04/2004
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Cũng có người nhận mình là nhạt nhẽo cơ đấy, đã biết thế thì sao không tìm cách cải thiện cho nó thêm phần cay đắng nọt bùi?
    Gửi bạn yêu : Mới thấy cái chữ kí của ấy, phải công nhận là phần tối nó lớn hơn phần sáng thiệt đấy, nhưng mà nếu chỉ toàn là sáng thì chắc gì ấy đã thích nó Có phần tối để còn khám phá tìm hiểu chứ không thì chán bỏ xừ! Hehehe, nhớ cái trận A-C nhé Nhưng mà chán quá, M của mình bị quất tơi bời thành ra cái cảm giác thắng cuộc cũng mất tiu.
    Phải làm sao để chiến thắng bản thân???
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hic, rõ ràng với mình mạng như là một điều tất yếu của cuộc sống... Thiếu nó như người thiếu Vitamin, ko thể nào sống được, thế mới chết... 10-5 thi rồi, lo quá.
    Hôm nay mình báo điểm của mình thi môn tâm lý(thi tính điểm lần 1 hẳn hoi nhé nhóc) :8 . ... hic, thế mà nó dám bảo" trông mặt ngu ngu thế mà cũng được 8 cơ àh" Quá đáng quá đi mất.
    Tự nhiên nghe tên mọi người gọi anh linú là Chim cánh Cụt, ko hiểu sao lại gọi thế, chỉ biết là làm mình nhớ ngay đến xê xê cút( CCCút), cái tên mà của thằng nhân vật trong phim batman hồi lâu lâu lắm rồi mình xem trên ti vi.. Hồi đấy thấy thích cái tên đấy ghê, nghe buồn cười...hic, tưởng tượng con chim cánh cụt đi đi lại lại trông cũng đến ngộ nghĩnh yêu yêu cơ,... hic thế mà lại đi gán cho anh Linus làm gì ko biết... (chẳng giống CCCút tí nào cả).( hì, sorry chị Nhixinh)
    biết là thức khuya là tàn phá sức khoẻ, thế mà vẫn...
    Biết là lười học thì sẽ.. nguy kịch ... thế mà vẫn chưa học lấy một chữ nào.
    Biết là có những điều ko nên nói ra, thế mà vẫn nói, thế là dại dột..
    Biết là có những thứ ko bao giờ có thể tha thứ.. nhưng lòng dặn lòng thôi thì bỏ qua thì hơn
    Mấy ngày hôm nay nghe tin nhiều về bác Bảo Chấn, thấy sao sao ý, nhìn mặt bác qua ảnh thấy rõ là hiền... Nhưng có lẽ sao.... Đôi khi trong cuộc sống , mọi người vẫn luôn có thể gặp cục gạch to trên đường đi chắn trước mặt và vấp ngã bất kỳ lúc nào.. nhưng mình vẫn luôn cho rằng.,... Sống là phải biết thứ tha cho mọi lỗi lầm của mọi người... Chỉ có lòng vị tha mới đem lại tình yêu... Và mình vẫn luôn tin trái tim có những khúc hát kỳ diệu, và cái gì thật rất thật sẽ vẫn luôn tồn tại đằng sau bao điều gian dối, lừa lọc trong cuộc sống này.
    Hôm nay mổ ếch, hic, cắt con ếch phần hộp sọ đi, vẫn để cái xương hàm dưới cho nó.. treo nó lên giá và làm thí nghiệm... Hic mình thấy sao con người tàn nhẫn ghê, nghĩ ra đủ trò hành hạ các loài vật khác... Nhìn con ếch đung đưa cựa quậy khi mất đầu rồi, thấy mà ghê, mấy đứa cứ hét thé lên khi mà nó phản ứng mạnh quá khi thí nghiệm... Con ếch bàn bên cạnh treo ko chắcc chắn, thế là nhảy vọt ra, nhìn nó nhảy nhảy mà thiếu đầu, thấy mà
    Tối mẹ đi mua cho mấy cái áo sơ mi để đi học.. Nhìn thấy một cái quần dằn zi, hì, giống Thu Hồng, mình đòi liền. Mẹ bảo trông giống khủng bố.. Nhưng mà con thích. ,... Cũng chiều con thôi... Về mặc thử.... thằng nhóc em bảo trông chị như đi khủng bố ý.. Hihi nhưng mà thích...
    Bảo đi ngủ sớm bù tối hôm qua mà vẫn chưa, thôi đến giờ đi ngủ, chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hò chĂ thì? cứ cho là? hò 'ùng 'i, cò à?nh hươ?ng gì? 'Ắn hoà? bì?nh thẮ giới 'Ău?
    Gòi Linus là? Chim Cùt Cành vì? logo cù?a HĐH 'ò là? con chim Cành Cùt, ngĂ?i chĂfm chẶ.
    KhĂng nhưfng Bà?o ChẮn mà? cò?n TrĂ?n TiẮn và? rất nhiĂ?u ngươ?i khàc nưfa em ơi. Nhưng em suy nghìf nhiĂ?u quà, suẮt ngà?y 'òc tiĂ?u thuyẮt. RĂ?i khĂ? 'ò cĂ bè.
    Đi chơi 'i
    TĂi 'Ă bao giờ nĂi v>i bạn tĂi lĂ người khĂng t't chưa
    -------------------------------------------------------------------------------
    Người 'ến từ Box"1980 Family HĂ NTi"
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 10/04/2004
  8. sodunet

    sodunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay là một ngày vui với mình, mình nhận được Offer đi làm PhD ở Anh. Quả là cuộc đời này có hình sin, lúc lên lúc xuống, chả biết đường nào mà lần, mặc dù nguyên nhân căng thắng của mình chẳng phải vì chờ đợi chuyến đi học này.
    Chia sẻ niềm vui này với mọi người !
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Vui quá, chúc mừng bạn nha. Bao giờ đi vậy bạn?
    Một bạn khác trong Box mình tháng 6 cũng sẽ đi học nước ngoài đó.
    Chúc vui vẻ
  10. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái tuổi khỉ là cái tuổi cả thèm chóng chán thì phải. Cái lĩnh vực khỉ nào mình cũng muốn nhảy vào cả. Giờ lại thích cái công việc đầy tính kinh tế này hơn là cái trường mình theo học mới khổ chứ.Thế cũng nguy hiểm.Cái trường mình học bây giờ đào tạo ra cái nghề mình mơ mộng suốt cả đời học sinh, và cố theo đuổi nó...giờ thì vì một công việc mới đầy ngẫu hững mà lạnh nhạt bỏ bê nó thì tệ quá....
    Thôi dù sao sắp thi rùi , có gắng theo đuổi đến cùng cho có trách nhiệm , năm sau thì thoả sức vẫy vùng ....không ngờ cuộc sống còn nhiều cái lí thú thế.

Chia sẻ trang này