1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng anh sodunet nhé( lần này thì ko nhầm là chị nữa...)..
    hik chúc mừng xong nghĩ lại cái thân mình chả biết cố đến bao giờ nữa.......
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , như dự định.. 8h sáng mình dậy và chuẩn bị để đi sang Bát Tràng mua và thăm thú đồ cùng với cô bạn thân? Bt mình luôn là đứa trễ hẹn, cô bạn thì chẳng bao giờ lỗi hẹn. Quái lạ, 8h20?T chưa thấy cô bạn sang rủ đi? Gọi điện.. hoá ra trời mưa?. Hic, chẳng nhẽ.. Nhưng cũng may, mưa lâm râm , chắc chắn rồi sẽ tạnh. đổi vai trò người đi rủ, mình vác con xe sirius màu đỏ qua nhà cô bạn. Trời mưa lại hay, đường đi sẽ bớt bụi, chắc ông trời thương hai đứa mình đây mà?. Đi đến nơi, việc đầu tiên là tìm các xưởng sản xuất để xin tự làm sản phẩm. Đi mấy nhà, cuối cùng đã đến một nơi người ta đồng ý cho làm.. hai đứa hì hục vẽ rồi vẽ? Các chị ở xưởng đấy hình như chưa có khách kiểu này bao giờ, nhìn hình xấu xí của hai đứa mà cứ cười? Vẽ xong, cuối cùng lại hoá ra trông sản phẩm đẹp đấy chứ đâu đến nỗi.. Hic, mấy ngày nữa N lại phải sang BTràng lấy về( vì phải đợi nung), hichic thương mày ghê?
    Đi khắp các nhà, xem là chủ yếu và mua là phụ hoạ, phải công nhận nhìn đồ gốm thích hết cả mẳt..Sau đi 1 vòng, mình hứng thú chi tiền ra mua 2 cái bình gốm với hi vọng về sẽ được mẹ thanh toán cho.. Mua ở hàng thứ 1. Sang hàng thứ 2, thấy nói thách , cứ tưởng mình mua được rẻ, hí ha hí hửng như mở cờ trong bụng, ai dè, mặc cả,,. Cô chủ hàng bảo là nếu rẻ thế thì tức là hàng sứ giả gốm? Rồi cô giảng cho thế nào là sứ giả gốm, thế nào gốm thật, thế nào mà nhà cô ý bày gốm ở trong mà ko phô bày ra ngoài(như một số nhà)? vì sợ mất mẫu ? sau khi nghe thấy rất có lý, quyết định nhờ cô ý kiểm duyệt cho cái bình mua ở nhà thứ 1? và biết là đã phải mua phải đồ sứ giả gốm?. hichic, thế là mua đắt? Mà thôi, cái gì cũng phải có phí, phải trả phí ngu lúc ban đầu, sau đó mới tỉnh ngộ ra được?.Cô bạn mua một cái bình gốm nhỏ nhỏ xinh xinh và một cái mặt người kỳ thú bằng gốm, trông cũng hay hay?
    Hai đứa đi về, xách về rõ nặng, 2h về đến HN, đường gồ ghề , gập ghềnh, đi mệt phết.. Thương em xe máy của mình, huhu cả gia tài chỉ có mỗi cái con xe, mà cũng có phải do mình kiếm ra đâu, của bố mẹ cho làm vốn để đi lại, để còn có điều kiện kiếm chông cho dễ đấy chứ? Cứ nghĩ mà thấy xóc hết cả ruột gan ?.
    Hết tiền, cô bạn khao ăn mỳ vằn thắn, rồi lên hàng than ăn sữa chua.. Phải tranh thủ thôi, ăn khao là phải ăn nhiều., ăn bao nhiêu, về no lặc lè?
    Chưa hết, về đến nhà, mẹ rủ đi ăn Bánh đa cua ở Lý thường kiệt, một người bạn giới thiệu mẹ đến đó, bảo ngon lắm 10K một bát.. Lác hết cả mắt, gì mà đắt như thuốc đau mắt, từ bé đến gìơ chưa bao giờ đi ăn cái gì ngoài phố trên 10k ,đừng nói là cái món đấy ăn chỉ 3k là cùng. Vâng thì đi, Đến nơi, hơi đối diện rạp chiếu phim thì phải.. vào ăn, àh hoá ra có thêm 2 giò.. Thời buổi này đúng là , bún riêu giò, bún ốc thịt bò, miến lươn thêm lươn, phở thêm thịt. bây giờ là bánh đa cua giò? Mình thì đã no thì chớ? Thôi , chẳng nhẽ lại ko ăn ư? phải ăn chứ? No ặc è mà vẫn ăn? Cũng ngon thật, riêu cua thật, ko hề thêm đậu hay trứng, cũng như hành phi thì khách thích ăn bao nhiêu lấy thoải mái?.
    Trên đường đi về, thấy Nón Sơn viết khẩu hiệu ?o Mua 1 tặng 1?.. Úi trơì, từ bé đến giờ chỉ dám đứng ngoài nhìn vào, có dám vào bao giờ đâu.. Hôm nay thấy khẩu hiệu, bạo dạn bước vào cho biết.. hì, giá vẫn như mọi khi, thế mà mình tưởng là nó tăng giá lên rồi giơ cái khẩu hiệu đấy ra..Phải công nhận là kinh doanh buôn bán siêu lợi nhuận thật.. Hic, rồi nhìn cảnh buổi sáng mình đi cách HN ko xa, thấy mức sống chênh nhiều ghê? Cũng giống như ở trường mình cái bát bánh đa cua hôm nay có mà mình ăn được 4 bữa cơm ý chứ?
  3. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, sửa lại chút nhé, hình sin thì bạn có thể dự đóan được chu kỳ biến động còn cuộc dời thì không :)).
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 tuần đầu của kì mới đổ đốn, hôm nay đã quyết định đi học tử tế. Bất chấp mưa gió, không quản ngại đường sá xa xôi, mình vẫn quyết tâm đến lớp.
    Sau một hồi kiểm tra múa may quay cuồng.... anh thầy lùn tịt cảm thấy ko chịu nổi.... yêu cầu một số người chưa đi buổi nào ra khỏi hàng để tập riêng. Hehe, thầy cứ tưởng chỉ có khoảng 10 đứa. Ai dè... lên đến 30... Chắc thầy buồn lắm khi thấy số lượng rời bỏ đội ngũ đông đến thế.
    Mẹ ơi... mấy hôm nay ở nhà con băm chặt thịt nhiều quá... tay cầm bút thấy run run. Vậy mà hic, suốt 2 tiếng rưỡi chiều nay con phải cầm cái kiếm cũng tương đối là nặng. Của đáng tội, tại lúc đầu con ham quá, cứ tưởng mình là "hiệp nữ xuất chiêu", vung chưởng hơi mạnh. Cả giờ con cứ bay như chim, múa kiếm vun vút. Dường như tập 1 kiếm chưa đủ, con mượn thêm kiếm của cái An béo để biểu diễn màn "Song kiếm hợp bích" cho bọn nó lác mắt.
    Đời buồn là vậy, nhưng sau hơn 2 tiếng thể dục thể thao đứa nào cũng trở nên tươi roi rói. Nào thì người yêu doạ tự tử, nào là bị chửi ngu, nào là dạo này tăng cân... tất cả qua rồi.
    Thấy yêu môn kiếm quá. Quyết đi mua cái kiếm nhựa tối về tập... mà thôi mua làm gì cho tốn kém... bọn trẻ con hàng xóm có đầy.
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước mổ ếch còn được mỗi đứa một con, tuần này mổ thỏ, cả lớp được có 2 con( ai bảo thỏ đắt).. Hic hic , nhìn nó mà thương quá đi mất, nhưng mà cũng phải thịt mày thôi thỏ ơi, làm sao mà khác được.. Kinh thế ko biết, mổ móc mắt nó ra, rồi cắt não nó đi, lôi ruột nó ra xem .... hichic, nghe tiếng kêu thảng thốt của con thỏ .. chỉ muốn dựng đứng cả lên...
    Cuối cùng thì cũng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, hic mấy con thỏ sợ quá, tè hết cả ra, hic ,may mà mình tránh đường đi của... ko thì có mà... huhu đến tối cũng ko quên được...
  6. hoantvn

    hoantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sáng: 9h dậy, ăn sáng, chơi bời lung tung, 12h ăn trua, xong gủ trưa, dậy, lại chơi, ăn tối xong, vác xe ra đường đi uống cafe với bạn. 11h về chơi tiếp, 2h sáng đi ngủ. Hết ngày.
    Cuộc sống thật là đơn giản :)
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    oai, mí hum nay vui thiệt.... hihi, từ trc đến nay mình chẳng bao h tưởng tượng ra cs của mình sẽ thế này.... oai, thật là hạnh phúc khi tìm đc một người bạn có nhiều điểm rất giống mình
    oai, hum qua có đứa gọi đt cho mình lúc gần 1h xong rùi nói chuyện đến hơn 2h... mệt quá, chẳng muốn đi học nữa
  8. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Oài , mọi việc đâu sẽ có đó.Đúng là cái tư tưởng bảo thủ và chậm tiến ăn sâu vào trí óc mình.Ai hôm qua nói ấy nhỉ "Em giờ rỗi rãi quá nhỉ , .....ơ hơ thì mọi việc xong thì cũng phải nghỉ ngơi chứ. Hình như bận cũng là một cái" mốt " thì phải.Em ước một ngày mình ''thất tình cũng làm việc quên chết cái kiểu ấy......Sao mình không thể tự yêu bản thân mình chút nhỉ, khi ốm yếu thì người yêu cũng chẳng bên cạnh đâu.Suy nghĩ thì hơi tiêu cực nhưng quả thế đấy.
    Tiễn một đứa bạn ra phi trường, về nhà bộn bề những suy nghĩ trống trải , ca bài ca "mọi người cứ bỏ tôi mà đi", thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, miệng cứ toe toét cười , nhưng trong lòng nhớ lắm , đau lắm....biết bao giờ lại trở về "hand in hand" rong chơi như thủa nào.
  9. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Trông dáng nó ngồi cô đơn và khổ sở quá.Yêu thương nó nhiều quá.Giá như mình có thể làm được gì cho nó bây giờ.Cứ như mình thì có phải đỡ khổ không.?????Nhìn nó mà muốn khóc quá.Hà Nội , ngoài đường người ta đi vui như hội , sao lòng không vui được ........
    Được gamly sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 25/04/2004
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    sáng tỉnh dậy bởi cái loa phóng thanh của phường: "25-4 ...đi bầu đi bầu, gửi trọn niềm tin vào trong lá phiếu".. hichic, Trọng trách của mình ,lần đầu tiên cầm lá phiếu bầu cử trên tay, rưng rưng xúc động chỉ muốn. Trời ơi, thấy tự hào dễ sợ, lần đầu tiên trong cuộc đời , cảm thấy mình phải đắn đo đọc lý lịch và lựa chọn cẩn thận như nhời cái bài hát......
    Đánh răng rửa mặt, mặc quần áo diện diện một tí biết đâu được lọt vào ti vi cũng nên ( từ bé đến giờ mình chưa bao giờ được lên ti vi, hichic, ko hiểu cái cảm giác được lên truyền hình nó hay ho thế nào?! Tự dưng tưởng tượng cái cảnh được lọt vô ti vi mà sướng rưng rức..
    Trời mưa mưa, ko sao , đi bộ ý mà. Lên đến phòng bầu cử, đông vui phết, hihi nhìn mặt ai sáng sủa thì giữ lại, mặt ai tối tối ghét ghét thì gạch đi... Vui phết, một lúc bầu hẳn 3 lá phiếu , trọng trách ghê.
    Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, đi về nhà, đi ngủ tiếp

Chia sẻ trang này