1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    dạo này thấy ngán ngẩm công viêc mình đang làm quá , truớc kia khinhận được nó mình đã mừng đến phát điên lên đưọc , thế nhưng càng ngày càng hiểu rằng 1 công việc dù dễ đến đâu cũng có những cái phức tạp của nó , mình bực cái lão chủ cửa hàng thế không biết , dạo này cửa hàng có vẻ vắng khách hơn trước kia nên đâm ra lão ấy mơi khách bằng mấy cái trò đế chế dở hơi ăn cám lợn ,minhg ghét cái kiểu buôn bán như vậy nhưng xét ra nếu mình là chủ thì có lẽ cũng làm thế , của thiên hạ đâu có xót , có điều ức chế nhiều quá , càng ngày càng thấy lão này sống không vô tư như trước kia nữa , thế là mất bạn. chiều qua lần dầu tiên sau nửa năm đi làm mình đưọc ngủ 1 buổi chiều , cảm giác ngày xưa lại trở về , thoải mái, nhẹ nhõm và càng vì thế càng quyết định sẽ nghỉ làm . giờ chỗ làm của mình lại thêm cái thằng làm cùng bằng tuổi mình , sao mà mình ghét nó thế ghét từ cái thấp nhất của nó đến cái cao nhất của nó, ghét tất cả những gì liên quan đến nó, dạo này mìnhhay ức chế quá , cứ gặp 1 chuyện cũng đã thấy bực mình , động vào mình 1 chút là mình đã muốn nổi điên lên , ko hiểu mình làm sao nữa thấy bất ổn quá. Hôm nay mình măc từ đàu đến chân toàn 1 màu xanh, từ dép đến buộc tóc thiếu mỗi điều là đi nhuộm tóc màu xanh luôn cho nó máu , hik , hi vọng rằng nhờ nó mà mình bớt hâm đi 1 chút , dịu dàng đi 1 chút , bớt cáu kỉnh đi 1 chút ...nói chung bớt mỗi thứ về tính cách của mình đi 1 chút là tốt nhất. viết ra thế này mà vẫn không thấy nhẹ nhõm tí nào cả , có lẽ phải làm cái gì đó khác với cách sống trước kia nhưng để khác đi như thế nào thì mình chưa bít. hôm qua 1 buổi chiều ở nhà , mình rủ mẹ đi chơi , lâu lắm rùi không về nhà , thấy có lỗi ghê gớm nhưng thực ra gần như mình đang tìm 1 chỗ để giải toả , mẹ nói nếu có iu ai thì cố mà kiếm lấy 1 anh đi làm rùi, hơn vài tuổi là ít nhất , mẹ cứ làm như mình là đứa có duyên lắm không bằng. hik , nhưng con gái mẹ cũng đã từng cưa đổ 1 thằng như thế thậm chí còn hơn thế mặc dù con gái mẹ không hề muốn thế , để rồi con gái mẹ phải trả giá vì cách sống của mình , vì đã làm người khác tổn thương...... tình cảm là 1 một món hàng xa xỉ với con gái mẹ ...bít đến bao giờ nó mới là hàng second hand với con gái mẹ nhỉ ???????chắc never..........
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ghét thế k biết.... k biết là cs đang mỉm cười với mình hay là gì nữa.... khoai thật, hôm nay quá nhiều chuyện sảy ra.... đáng fải suy nghĩ.... dường như mình đã sai lầm, và b h mình đang fải trả giá cho cái điều đây.... fân vân quá, k biết nên làm thế nào thì đúng cả
    hix, rời ơi là rời, sao ông toàn ép tôi vào tình thế khó xử thế... sao ông ác thế.... ông muốn tôi fải như thế nào đây
    thôi, than thì than vậy thôi, chứ thực ra thì từ trc đến nay có bao h mình làm gì đâu, để cho mọi việc đến tự nhiên đó là điều mình thích nhất mà
    đúng là tự nhiên, tự nhiên mình " bắt " đc một đứa bạn thân
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0

    Sáng đi ăn sáng, úi giời ơi, lại còn được vinh dự trả xiền nhé, sướng thế ko biết lâu lắm roài mới được cái vinh dự đấy, toàn đi ăn bám người khác thôi...
    trưa, lại định đi ăn tiếp nhưng mà no căng vì ăn sáng lúc 10h,t hế là đi uống nước.
    2h ăn trưa, với toàn các anh chị hơn 7 8 tuổi, hé đúng là đồ lăng xăng lắm chuyện.. con nít ăn bám người nhớn...
    3h về nhà, má mi thân yêu đi lễ chửa vìa, nhóc em đi chơi chưa về nốt, leo lên nhà, làm một giấc ngủ.
    4h mẹ dựng cổ dậy đi đón em...
    Rồi đi mua quần áo tặng bố, rồi đi mua quần thể thao cho mình chạy,khổ thân con bé, có mỗi cái quần chạy mùa đông, mặc mùa hè bức bí quá ko chịu nổi.....

    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 02/05/2004
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật tệ hại. Tệ hại từ buổi đêm hôm qua.
    Không sao ngủ được, cứ 1 lúc lại ngóc đầu dậy vớ lấy cái điện thoại mà ra sức bấm. Rồi thì toàn thấy "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Hik điên thế không biết.
    Sáng dậy đờ đẫn, trời lại oi bức. Từ học kì I đến giờ đây là lần đầu tiên đến trường lúc 7h. Các bác lớp mình chăm thật. Đúng là tình yêu có khác, bình thường mỗi lần nghỉ là các bác cố ở quê thêm mấy ngày... thế mà lần này... chả hiểu sao lên trường sớm thế. Thế mà vẫn buồn.
    Cả buổi sáng dặt dẹo với mấy cái Tài khoản. Vừa ôm bụng, vừa lẩm bẩm như một con điên. Thi thoảng lại lấy điện thoại bấm bấm. Vẫn "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".
    Học được 3 tiết thì bọn nó bùng về hết, để lại mình mình bơ vơ. Hik, mệt quá, nhưng chả còn ai để nhờ đèo về cả. Lại ra sức bấm bấm điện thoại, cố vớt vát xem ai rảnh rỗi đến đón mình, nhưng kết quả vẫn thế.
    QUái lạ, không hiểu trưa nay tại sao mình lại về nhà được.
    Về nhà làm 1 giấc, rồi lên chùa Hai Bà hát hò. Người bã ra, chẳng hiểu bọn nó đang hát cái gì nữa. Đang hát thì có 1 hội đến. Ức chế.
    Cả ngày hôm nay làm cái gì cũng không suôn sẻ.
    Thôi thì về ngủ tiếp cho qua ngày vậy.
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hố hố hố , sau mấy hồi ko đi tập thể dục, cô bạn và mình lại quay trở lại với sự chăm chỉ của lúc ban đầu. Lại còn rủ thêm được đại ca .. đi nữa chứ, cố lên đại ca, chạy một vòng và lên xà một cái...
    Buồn vật vã, mùa hè , các chị em bắt đầu tung tăng quần soóc và áo ba lỗ đi thể dục thể thao, mình thì.......cứ nghĩ đến cái bắp chân to như.....bắp chuối, cái đùi to như cái đùi nhợn , cái bắp tay thì to cũng như cái bắp chuối là....lại buồn rũ hết cả ra. Đã thế đi qua hai bác lại còn thấy hai bác nói với nhau:" đấy trông phải béo tốt khoẻ mạnh như thế này này" Úi giời ơi, mình đang hi vọng tong teo đi được chút nào thì tốt chút đó vậy mà lại được khen ngợi là béo tốt khoẻ mạnh ........thì còn làm ăn gì nữa. [r37]
  6. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ mình bảo
    Mình trông đẹp hơn nàng
    Các cụ muốn giè đây nhể ??
    Thằng bạn bảo mày với nó được đó
    Nhưng gia đình nó ko tương xứng với gia đình mày
    Chắc sẽ khó khăn cho mày đấy.
    Thằng này nó muốn giè nhể??
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    một ngày khá bình yên, chẳng có sự kiện gì nổi bật cả... há há, lạ ghê, lâu lắm mới ngồi vào bàn học
    mai thi roài, k bít sẽ ntn nhì..... hix, củ khoai một cái là mình vừa muốn thi thật nhanh lại vừa muốn thật chậm
    nhanh để còn biết một số thứ cần fải biết còn chậm để đỡ fải học tiếp chương trình 12...
    bố khỉ, chẳng có trường nào như trường mình, học xong roài bắt học tiếp mới nhục chứ đã thế nghỉ hè chỉ vẻn vẹn trong 1 tháng, lởm thật....
    ui rùi ui, suốt mấy ngày nghỉ chẳng đc gặp roài...bực mình thật, mai đến lớp fải chửi cho một trận mới đc.... mà k hiểu mình làm thế có ác quá k
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay còn tệ hại hơn cả hôm qua.
    Mấy hôm nay không hiểu sao gì nó chiếu vào mình không biết nữa.
    Sáng, chưa ăn uống gì, vốc 1 nắm thuốc nhét vào mồm. Cuống cuồng đến lớp. Hùng hục chạy lên tầng 2 muộn 10''. Vào lớp thấy các mẹ trẻ đang múa may, nhìn lên bảng đập vào mắt là hàng chữ bé tí tẹo thông báo nghỉ. Đến khốn nạn.
    Hik. Mà phát hiện ra cứ hôm nào để xe ngoài sân là y như rằng trời mưa. Sao mà đen đủi thế. Hì hục nhờ thằng Mắm bê hộ cái xe qua giữa rừng xe. Bê xe xong nó tương cho 1 câu: "May mà tớ có đóng bỉm, ko thì tẽo". Thảm thương ko chịu nổi.
    Dắt xe ra khỏi cổng trường, trời bắt đầu mưa. Ướt như chuột lột. Chưa có hôm nào thảm thương như thế này. Không còn 1 chỗ nào được gọi là khô nữa. Sao cái số tôi nó khổ thế không biết. Hôm muốn tắm mưa thì trời nó deck mưa to cho mà tắm. Hôm đang ốm thì lại ngập lụt.
    Chiều qua vừa hát, hôm nay lại hát. Các mẹ trẻ cứ gào như điên. Toàn lũ dở người, ôm cái mối tình cỏn con mà vật vã. Hôm qua hát ở ngoài hàng còn có người để mà cãi nhau. Hôm nay hát ở nhà, chẳng có ai cà khịa cả. Ko được cái nhau, các mẹ cũng thấy buồn buồn. Rõ khổ oánh nhau thì chẳng mẹ nào dám, nhưng lại rất thích to mồm. Đi với các mẹ nhiều lúc ngại ko thể tả được. Hơn nữa lại sợ, chỉ sợ cái bọn đối diện nó gấu hơn, nó choảng cho 1 phát thì tẽo.
    Được 1 lúc thì chán, chuyển sang Thuý Nga Paris. Các bác nhìn phê quá, mắt cứ gọi là... hấp háy. Trong lúc chờ có cơm để ăn, các chủ đề được bình luận. Bắt đầu từ các "vơ đét" VN chạy sang Mĩ đến các bác "cốp" loạn ra sao. Khiếp dã man. À mà hình như là còn buôn đến chuyện góp tiền mua đất trên Phú Thọ thì phải.
    Chán dã man. Chiều lại phải đi học, trời thì lạnh. Hik.
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    chú naỳ định sản xuất ra 1 bầy khỉ đây ? hoan hô tinh thần bảo vệ động vật sắp bị tiệt chủng của wawa nhà ta . heeeee
  10. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ăn cà muỗi xổ ngon quá, mỗi tội nhiệt rộp hết cả mỏ lên hik hik

Chia sẻ trang này