1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Trước lạ sau quen, nơi đây luôn đón chào mọi người, vào đây bán calem có khi lại đắt hàng đấy, he he. "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn". Nơi đây là Family mah.
  2. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hi hi sis 24h ngủ nhiều quá ha?????.....mà chị làm thế nào mà ngủ nhìu ăn nhìu mà vẫn ko bị lên kg vậy ah????chỉ cho em voooooooooooooơói ...lúc nào lang thang hong có chỗ chú chân sis chạy qua đây chơi với em ah......xong rồi mí nữa em lại chạy qua chơi với sis nha............
    hehe đừng chán nhìu chị ah...chán nhìu rồi làm sao mà chị ăn được nhiều được ah......làm sao mà ngủ được nhiều ah.....mà nào nào hãy nói Konica đi nào ......
    tặng cho sis nè....
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 26/05/2004
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    26.05
    Hum ni ăn nhìu wá, nên ngủ trưa hong được
    He he he đành phải đi phá làng phá xóm chơi kekekek
    Tập 1: phỏng dzấn cô Vân: sao cô có được cái dáng mặc áo dài đẹp wá dzậy? Cô tiết lộ xíu bí wuyết cho em học hỏi đi ạ ... Cô ý cười đỏ mặt lun ... Con bé này... tiết lộ nè, nghe cho kĩ... nhờ đi "Xe đạp"... "cốc"... hix hix, bị cô ý cốc một cái dzào đầu đau ghia
    Tập 2: ghép đôi Nguyễn Thị Thơ Ngây và Cao Dại Khờ (một cặp xứng đôi ghia ) được mộ mẻ cừ đau bụng lun...
    Tập 3: 2 bữa nay được Trần Văn Lão Luyện cho ké xe đi canh thi... hihì, hong ngờ lun, một ngừ nhìn nghiêm nghiêm "im re" như Lão Luyện dzị mà tếu wá... Nhưng mờ mình bị ông ý "lừa" ngọt sớt... grưuuuuuu... ấm ức wá... Hãy đợi đấy
    To Tuyetlanh: chị sẽ có mặt ở topic này dài dài em à, tạm thời ở đây... lang thang như kẻ ko nhà Chừng nào chị dzìa nhà, chị sẽ báo cho em bít để chúng ta hợp tác nghen
  4. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    chào 1 ngày mới bắt đầu.nghe thấy tiếng chim líu lo ở đâu đó gần nhà.. tức là đã sáng.Hic, từ trước tới giờ chưa bao giờ thức cả đêm không ngủ để học bài trước khi đi thi,đây là lần đầu tiên....Mọi người bảo như thế vào phòng thi sẽ không tỉnh táo chút nào.Nhưng mà chưa học hết, không thế thì làm thế nào..Thôi kệ đời nó đi...
    Chúc mình thi tốt( chúc may mắn thôi vậy),còn thì hichic
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    may quá hôm nay nhờ thêm được 1 người nữa sửa luận văn của mình ah...................
    to chị 24h: hì hì có chị sang đây chơi với em là vui quá ah..............mà e cám ơn chị nhìu nhìu lắm chị ah.....nhờ chị mà e sắp kiếm thêm được mấy cốc cafe rồi nè....chị có muốn uống cùng em ko em chia sẻ cho với nè..........mùa này ngồi uống cafe ngắm hoa fượng thì đẹp lắm chị ah.........ah chị ghé vào tai em em nói nhỏ với chị cái này nè....nói nhỏ thôi hông có có người khác nghe thấy thì chít em chị ah.........chị fải trông coi cái chỗ chị cất money cho kĩ nhé.....hehe...
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    27.05
    Một ngày vui vẻ, toàn ăn với ngủ... ngủ rồi ăn Ah, còn làm việc nhà nữa... hihì 1 2 3 phấn đấu trở thành con khỉ ú
    Sắp đến tối rồi kekekek đã đến giờ linh mình ra đường thoai... để xem hôm nay có việc gì nè... à à... có hẹn dzới mí nhỏ bạn thân đi ăn ốc... rồi cùng mí nhỏ đó lạng vài vòng đi mua sắm kè kè... chuẩn bị hao tốn hơi bị ít đây Nhưng dzui là lá la... la...
    ............................................................................................................................................................
    To Tuyetlanh: Sao lại nhờ chị mà em có thêm mấy cốc cafe dzị em? Khó hiểu ghia... Tiết lộ cho chị nghe dzới... Máu tò mò nổi lên rùi nè cưng Còn chuyện cùng uống cafe ý à, chị hẽm có thích uống cafe, ngửi mùi cafe thoang thoảng thì ok... chị chỉ khoái uống cam vắt cho xíu cafe thoai Một ngày tốt lành nhé em! bibi
  7. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Lông bông quá....hôm qua soi gương ....thấy cái mặt mình nó bảo cái đầu mình:"24 tuổi rồi đấy...nhớn rồi đấy .."...làm giề thì cũng phải dịu dàng chứ .......phải cười duyên chứ....
    Eo ơi....mình có thằng em đến "đỉnh".....cứ thích mình dịu dàng như...người yêu nó....nó sợ cái kiểu "con gái 80 cao số lém".....hờ hờ ...... sao mờ nó tốt thế .....sao khi đến đòi tiền của nó khó thế....nó ứ biết rằng tiền cũng quan trọng như người yêu .....
    24 tuổi , cái mặt lại bảo cái đầu mình"cô ấy còn xinh chán ....tội gì yêu cho phí đời.... thất tình mất cả nhan sắc ....
  8. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    mưa.......mưa ....mát quá ah.........nhưng mà đường lụt hít ah.....may quá về đến nhà xe vẫn oki hông chít máy...........hik hik nhưng bị bắn chút xíu lên quần áo ah..........
    hôm nay thầy bắt mình sửa nhiều quá.....đeem nay lại fải thức đeem roài.........
    đọc bài của chị 24h làm mình đói quá ah...chị sướng quá ha...toàn ăn uống ah thế mà hông chịu rủ mình chứ?????...mai fải bắt đền mới được.....
    to chị 24h: huhuhu sáng nay tưởng nhờ chị em có cafe nè........hik hik nhưng chồng iu của chị mặc cả ác chiến quá và thông minh quá đoán lun ra được cái cần đoán ah làm em chẻng có cốc càe nào ah................hé hé còn đoán cái gì chị hỏi anh ấy nha....(hehe mà tình hình hình như chị hơi lắm chồng iu hay sao ấy nhỉ??????/ hahhahhaha......làm e giờ mới bít là bị lừa đảo ah....)..
    mà chị yên tâm đi gọi là đi uống cafe thui chứ e đâu có uống cafe đâu....toàn nã sinh tố thôi ah...hehe......
    ah mà chị 24h hối lộ em cái gì đi em cho chị bít nhiều thông tin quí giá lắm ah.....hehe......(nhắc khéo anh Cap fải cẩn thận nhé...anh m,à ko hối lộ cho e em nói hít cho chị ý bít ấy ....hehe.)...
  9. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật...mới ngày nào lớp E của mình tụ tập nhau họp thế mà giờ mọi người cũng đã đạt được mục tiêu................1 chút quay quắt................vui cho mọi người những rồi lại nhìn lại mình..........ko biết thế nào nữa đây.....
    đêm qua thức trắng đêm viết cho xong cái luận văn của mình ...mệt..lên thì vượt qua số page qui định...lại fải cắt...ghét thế cơ chứ............mấy hôm nay cái luận văn làm mình quẩn chân chả làm được gì.......
    a mess về đang ở Mexico...thích thật......học lắm mà chơi cũng ác chiến...........anh sắp về roài.....thế là nhà mình lại sắp đoàn tụ rồi...nhớ quá đi mất thôi.......hik nhưng mà mong cho a viết cho mình cái SOP sớm...ssắp hit deadline roài....chả biết thế nào nữa...thôi kệ ..đến đâu thì đến vậy....
  10. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tâm như thuỷ.......hay quá ah.....

Chia sẻ trang này