1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    28.05
    1: Hôm nay công việc thuận lợi wá... cái số mình đến bi giờ vẫn thấy hên sao ý... kekek mặc dù sáng sớm nay bước chân ra đường đụng ngay 3 chị bầu dzễ xương... heheh hẽm bị trù ếm giề hít là lá la... la...
    2: Mới phát hiện ra thêm trang web có liên quan đến ttvn... mình thấy thích và đăng ký... Nhưng... tức wá, nick 24h đã có ngừ đăng kí trước đó gòi... đăng kí vào ngày 20/03 nữa chứ... Lèm mình tức wá...
    Thấy TW online, nhảy vào hỏi... anh ý nói, trang web này hùi đó có đưa cho mình xem rùi
    Hahahahah nãy giờ tự rủa mình mà nào có hay hahahah điên hết sức hahahahah
    3: Vừa mới đọc thông báo do ẹc ẹc min post... hahaha 80sg lại sắp chào đóm thêm 1 moo nữa hahahahahha Chuyện tếu lâm nhất trong này hahahaha Vỗ tay khen bác ẹc min một phát... Bộp... bộp... bộp...
    Phải thông báo cho mọi ngừ bít tin dzui nì mới được là lá la... la... ẹc min + 2 mOo muôn năm... wéo còm
    ........................................................................................................................................
    To tuyetlanh: em nói oan cho chị wá cưng, chị chung thủy lém mà... chỉ có 1chồng (đốc tờ sờ tùm lum) dzà 1 chồng nhí mới thu nạp (phuongnam mod 83) thoai mà Đừng nói lung tung lèm chia rẻ nội bộ gia đình của chị nhé... khó lém chị mới thu xếp chồng nhí ga mét Đốc tờ sờ tùm lum và được anh ý chấp nhận Chẹp chẹp... mà bi giờ còn giề để nói nữa... gia đình bé nhỏ của chị tan nát rùi còn giề... hix hix...
    Còn chiện hối lộ cho em đó hẻ kekekek hẽm có đâu... cái giề chị mún bít... tự động sẽ bít thoai keekekke Giữa em dzà Cap có chiện giề hẽm có liên wan tới chị <~~ hẽm wan tâm
    Bi giờ chị wan tâm 1 dzấn đề hít sức to lớn nè em... to lớn hơn cả những thông tin quý giá của em nữa đó .... giờ chị đói bụng wá ~~> ăn trưa thoai... giờ ăn đến rồi... giờ ăn đến rồi
    Chúc em và mọi người ăn trưa ngon miệng nhé.
    Bibi.
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Không khéo cả XHDF theo chân sp dọn qua đây lun quá...Hum nay đang kô vui..bực bội..vậy mà còn bị sp giận vì tội hum qua đi ún trà kô rủ Sp
  3. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    ăn kiêng
    ngủ đều đặt
    giảm béo đi được 1 tí
    thế mà mới 1 trận ốm
    lại béo
    mặt lại phị ra
    vòng 2 phình ra phía trước
    mk
    từ hè rủ mãi chả ai đi bơi
    đi 1 mình vậy
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mạng miếc làm sao ấy. Down suốt.
    Mất toi mấy buổi bỏ học để đến đây. Cứ làm được 1 tí thì "The page cannot displayed". Sao mà ghét cái câu này thế. Cứ thế này thì đến bao h mới xong việc để học đây. Huuuu
    Trời nắng dã man con ngan. Chẳng mấy chốc mà làn da Châu Á mỏng manh của mình sẽ thành Châu Phi mất thôi. Cứ buổi trưa thì xách xe ra ngoài đường ngắm thiên hạ. Mà thiên hạ ai cũng bịt kín mít thì ngắm cái nỗi gì cơ chứ. Mẹ bảo: "trông mày như xômali, vừa gầy lại vừa đen. Thế thì còn lâu mới lấy chồng được con ạ". Hik, tương lai đen tối
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Mệt nhỉ!
  6. sodunet

    sodunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào làng lụa Vạn Phúc mua vài đồ lưu niệm. Một ngày đầu hè nóng khủng khiếp, mà mình lại dại dột mặc một cái áo ngắn tay, đến lúc về đến nhà thì 2 cánh tay đã chuyển sang mầu tôm luộc, nhìn chúng giống như 2 con tôm hùm ...
    Lần đầu tiên vào làng lụa, mặc dù đã biết tiếng từ lâu. Làng đã thành phố , các cửa hàng bầy biện hàng họ chả khác gì mấy shop bán lụa trong siêu thị Hoả lò, hàng hoá thì nhiều quá, mình nhìn cứ hoa cả mắt, chả còn biết chọn cái nào nữa, cứ để cho chị chọn. 2 chị em lượn vào khá nhiều hàng, nhưng xem chỉ 1 phần mà chủ yếu để tránh nắng và hưởng điều hoà nhiệt độ chùa của cửa hàng. Sang của hàng cuối cùng cũng là nơi mua nhiều hàng nhất, lại gặp mấy em Đan mạch xinh phết, chắc chỉ 16 17 tuổi, trông bọn này rõ ràng vẫn còn non 8-)). chọn một lô cravat, vì nó khá rẻ(12K một cái hơi bị đuợc, ngoài Hà nội chả đâu có giá đấy.) Bà chị lại tham, ôm thêm 1 lô khăn nữa, chả biết có giải quyết được không? Lúc về đã quá trưa sang chiều nên hơi đói, bà chị rủ ăn ngô luộc, mặc dù không ngon bằng ngô mẹ vẫn mua, tuy vậy được cái nói chuyện với cô bán ngô khá vui, cô bảo ngày xưa cô làm ở hợp tác xã dệt " bít tất cao cấp, chứ không ngồi đầu đường xó chợ như bây giờ", mình nghe phì cười, còn bà chị suýt sặc nước ngô, mà cũng thấy tội vì cô cứ nài mua thêm 1 cái ngô nhỏ 600đ nữa...
    Về nhà mệt rũ ra mà chỉ ngủ được có 2 h, trời nóng quá nên khó ngủ. Hôm nay chỉ mua được cho mình mỗi cái túi ngủ... Nhớ tối qua đi sàn mà buồn cười quá, cũng thấy hơi buồn vì sắp đi xa rồi, biết bao giờ rủ được em đi cùng ?
  7. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Một ngày khùng nhất thế kỷ ... lại những chuyện củ chuối đó ám ảnh,cứ nói mãi rồi thế mà vẫn không ngấm được chút nào cả ... cứng đầu đến phát bực.
    Không gặp ,không nói,không bàn tán,không nhận xét ,không nghĩ ngợi ====> mọi thứ êm ả trôi, ha` hay thế không biết nhưng mà lại thích ôm đồm mới khổ.
    Hết chủ nhật rồi ,mai là thứ 2 ,lại tiếp tục tu vậy .... phu` ....
    U coi đó,lần sau mà nói chuyện kiểu đó nữa chắc Lari chít vì tức mất
  8. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lên Net nhìn thấy em Lari lock nick thấy vui quá ah.....hehe.........mai mình cho vài bài nói xấu nó mà chẻng thèm sợ nó đá lại....hehe.......mà hông tặng quà 1/6 mình còn nói nhìu nữa ah...chèm chẹp...vui quá xá.......
    To chị 24h: nhờ chị em bít anh Cap và anh Sờ tùm lum ai nói thật nè....nhận ra a Cap nói dối á........chị nhớ nhé....em có nhìu thông tin hay lắm ah...toàn liên quan đến chị thui ah........mà những thông tin nè ah...chị mùn bít cũng ứ bít được đâu.....hé hé.....
    mà chị rủ cả đám đệ tử của chị qua đây quậy tiếp đi......cho dzui ah.......
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Vào đây Diary phát nhỉ.
    31/05/2004. Ngày cuối cùng của tháng, đang đợi chờ một thứ quan trọng. Có lẽ chiều nay phải gọi điện confirn xem thế nào.
    Trưa, đi ăn tại Bánh mỳ Phúc, phục vụ thì tồi hết sức, chán chẳng muốn ăn. Ăn xong, ngồi uống nước lại thấy 2 anh chị phục vụ chim chuột nhau trước mặt khách, cứ như thể là họ đang đứng chỗ không người, hết chịu nổi. Nghĩ mà thấy buồn cho phong cách phục vụ của cái quán này.... Có lẽ sẽ không có lần thứ 2 mình quay lại ăn ở đây, hic hic.
  10. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đọc diary của bạn Captain buồn mấy phát. Mới hôm nào tớ với bạn còn ăn bánh mỳ ở hàng Phúc bánh mỳ, ăn quá suất mấy cái, thế mà bây h bạn lại bảo là ko quay lại đấy lần thứ 2 nữa. Không phải tớ sắp lấy chồng mà các bạn coi như tớ không tồn tại nữa đâu nhé! ah, tiện thể bạn nhớ đưa lại tớ quyển dictionary...

Chia sẻ trang này