1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Thôi mọi người để yên để cres xả!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em cũng xí xọn tí chơi.................ho*ho*.......
    ngày hôm qua.
    đi học
    đang sắp đến trường thì thấy ngay gần trường có 1 vụ tai nạn chết người. tắc đường roài, đông quá, lại cả mấy chú cảnh sát nữa, chả nhìn thấy gì chỉ biết có người chết. lại có cả 1 cái cột to uỵch sắp đổ. sợ quá. quyết định: đi về! phải bảo toàn tíng mạng trước rồi mới học hành đc chứ!
    ngày hôm nay.
    đang múa.
    ''mày cứ múa may suốt thế thì bao giờ mới người lớn lên được!''
    á thế thôi, không múa nữa. rốc rít lên tí cho đỡ chán đời vậy.
    ''mày cứ suốt ngày sầm sập huỳnh huỵch thế ai chịu đc? mày xem ở đây có đứa con gái nào như thế không? con gái nó fải thuỳ mị dịu dàng chứ.........''
    pó tay! đi chơi! he he.......


    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì cả?????
    A Friend VN
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đúng là lười quá đi, mình chẳng chịu update thông tin của diễn đàn gì cả. Quản trị như mình chắc lại sắp phải về hưu thôi. Sau khi nghiên cứu về topic nay mới thấn thiên hạ sao quan tâm đến nhau thế không biết. Điều đặc biệt là thiên hạ cứ chĩa vào nhau mà nói, nghe giọng thì gào thét đả kích cay chua nhưng thực lòng thì lại là những lời quan tâm ngọt ngào mà chỉ những người ĐỜI trong cái THIÊN HẠ này thì mới hiểu được. Dù sao thì cũng giới thiệu cho các bác hay là Thiên hạ chúng nó chỉ làm trò thôi đấy.
    Nhưng nếu nói một cách nghiêm túc thì đúng là phải cảm ơn bà con cô bác làm cho xôm xôm cái BOX này. Toàn những người có học hành cả nên mặc dù cáu giận gì nhau bực tức ở đâu mà vẫn không văng ra câu nào tục tĩu. Giỏi thật!
    Àh, mà mình nói linh tinh nhiều quá, chắc đứa nào là THIÊN HẠ thì chắc là hiểu thôi. Nhưng nhắc cái THIÊN HẠ thứ hai là đừng có chọc cái THIÊN HẠ thứ nhất, biết là chú mày quan tâm rồi, đừng có mà hành hạ cái cảm xúc của người ta thế chứ nhỉ. Thích người ta thì cũng phải để cho người ta sống với chứ hả ông bạn vàng. Áp đặt cả suy nghĩ của mình lên người khác là không được rồi. vả lại năng lực mỗi người một giới hạn, biết chia sẻ và thông cảm đi mà. Quan trọng hơn thế là phải biết dung hoà các mâu thuẫn nội tại thì mới tạo ra sức mạnh đột phá được mà.
    Chúc mọi người hạnh phúc!
    Do it yourself
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    mệt với anh Linus này quá chẳng hiểu ông anh thế nào nói chuyện để cho mọi người chẳng hiểu gì cả!!
    Dù sao thì chị Cres đã lập cái topic này ra thì cũng nên tiếp tục viết, em nghĩ là ối người thích đọc đấy, mà chưa gì đã thấy bao nhiêu người quan tâm viết bài ,chê bai hay cổ vũ thì cũng đều là quan tâm cả, mà có quan tâm thì người ta mới có chê bai, người ta mới có thấy thất vọng đúng không hả anh Linus?:D
    Thôi không viết linh tinh làm xấu quyển nhật ký online của chị Cres nữa, chị thích thì cứ viết, forum là của tất cả mọi người đâu phải của riêng ai, viết bài và có người đọc thế là thành công!:D
    Mà để mọi người đọc để rồi tự thấy xấu hổ mà thay đổi cải tạo lại mình theo chiều hướng tốt thì quá tốt ý chứ ạ!
    To chị Cres: sao chị phải công nhận bác Tsunamiix giỏi hơn chị làm gì, chưa chắc, biết thế nào gọi là giỏi hơn ạ? Lương cao hơn àh?:P
    To bác Tsunamiix: bác ơi , sao bác lại gay gắt thế, hay tại quá ,, người ta bảo có hi vọng thì mới có thất vọng ,mà bác bảo là bác thất vọng,hì thế là sao ạ!
    Giống nhau một chút để hiểu nhau
    Khác nhau một chút để yêu nhau...
  6. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    thằng ranh mày nói tao ha? :D
    thiên ha thứ 2 hỏi linus là chú định chỉ ai nào?với lại một thằng bạn cua linus khi gặp khó khắn cần bạn bè mà chăng thấy nó đâu thì linus là cái của gì nhỉ ? :D:D:D
    thiên ha thứ 1 lại hỏi : này linus tại sao chú kô nói thẳng ra mà bày đặt bóng gió :D viết một bài mà cả thiên hạ đọc toét cả mắt mà kô hiểu? rồi cuối bài làm ra vẻ thông minh nói là linus nói ai ng đó tự phait biểt. Vậy thế linus thông minh quá, ca thiên hạ chẳng ai băng linus cả :D:D:D:
    Còn thiên hạ thứ 3..................chưa kịp có ý kiến đang chờ linus trả lời đây
    Thiên hạ thứ 4 cung thế.................thứ 5 cũng thế ..........................................thứ n cũng thế...................n+1..........
    Cả thiên hạ nhìn linus tự hỏi chăng hiểu linus suy nghĩ ở chỗ nào đây :D:D (ở trên cổ hay.............)??
    Sir_Batis in Club1980
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    mấy chú,mấy bác im đi để người ta còn viết nhật ký nữa chớ
    Lao động là vinh quang,lang thang là chết đói.......
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ok thôi im hết nhé cả nhà!

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    To all: Linus đang làm người thợ may trong chuyện "Cái áo của hoàng đế í mà". Bà con thưởng cho Linus cái gì nào?
    To cún bông: Anh í giỏi hơn chị thì chị bảo là giỏi hơn chị. Sao lại dấu dốt làm gì. Không phải chỉ là luơng cao hơn (he, chả biết đứa nào lương cao hơn), mà là cái đầu nó cao hơn. Chị thì chỉ mong 10 năm nữa, ở đâu đó giữa lòng thành phố, có một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, nơi đón chị về sau những bon chen... Còn mọi người thì nhiều ước mơ lắm...
    26/11/2003
    Hôm qua mệt quá chẳng viết được gì cả. Cái tội lười. Hôm nay bảo vệ đồ án, hôm qua mới thèm ngồi viết. Rồi ngủ quên mất nữa chứ. Sáng nay dậy lại phải đi sớm. Về đến nhà, slide trình bày vẫn toàn là tiếng... ANH. Cắm mặt vào cái màn hình, quên cả ăn. Thế mà cuối cùng thì cô lại bảo là: thôi, nhóm em để đến mai. . Để đến mai tức là tối nay lại phải làm thêm vào nữa.
    Thế là mai phải thi 2 môn. Chán thế không biết. Bao nhiêu lần khổ sở về cái tội lười mà vẫn không chừa.
    Lại còn ngốc nghếch vơ vào thêm một đống việc nữa chứ.
    Nhưng hôm nay là một ngày vui vẻ mà.
    Nhưng mà vẫn chưa lập xong kế hoạch...
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  10. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này