1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    07.06
    Đi chơi về người nhức mỏi kinh khủng, nhưng vui và ấn tượng khó quên... công nhận 7XSG tổ chức tuyệt quá... lần sau có dịp phải đi nữa... heheheh
    Được rockid sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 07/06/2004
  2. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Vui vì dạo này mình có vẻ bình thường ....biết ghét những người đáng ghét , biết quên những người đáng quên.
    tự nhiên hôm qua ngồi và nhớ đến bạn .Cũng lâu rồi..có đến 3 tháng không gặp bạn , không biết bạn sống thế nào.Rồi ngồi so sánh . mình nhớ những gì bạn đã làm cho mình.Đúng. Mình là một kẻ giả dối .Mà bạn thì ghét sự dối trá.Nhưng ...ôi trời ...những điều mình nói với bạn thật lòng đấy .Mọi cái đối với mình chỉ như trò chơi thôi.....sẽ có lúc kết thúc , nhưng có một lần mình đã định nói với bạn rằng mình cũng ước mơ như vậy lắm ...nhưng giờ có lẽ đã muộn.
    Giờ thì bạn chọn đúng đấy , dù sao người ấy cũng chân thật hơn mình.Và mình biết rằng bạn sẽ hành động như vậy.Thôi thì chúc cho cái sự lựa chọn đúng đó.Nhưng quả thật là mình rất nhớ bạn.Bạn biết không??....sắp tới tháng 9 rồi..sắp mùa thu rồi đấy!
  3. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp đến mùa thu rồi sao?Chưa được nghỉ hè đã nghĩ đến mùa thu .... thời gian trôi nhanh thật.Mọi thứ như cứ vụt trôi qua vậy.
    Ngày hôm qua cứ nghĩ mình lại làm hỏng một thứ quí giá nhưng thật may cú điện thoại đó đã trả lời cho hoài nghi của mình .
    Một ngày nhiều chuyện xảy ra,cứ chằng chéo lên nhau làm mình chẳng còn nghĩ được chuyện gì cho cẩn thận được.Vẫn mệt mỏi và căng thẳng quá .
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sáng qua đến trường dự lễ phát bằng tốt nghiệp. Buồn cười nhất là màn văn nghệ của nhà trường. Có một chú học trước mình 3 khoá, vẫn chưa ra trường, lên sân khấu hát rất tự tin, lại còn chúc mọi người thành đạt nữa chứ. Anh em trong lớp trêu, chắc nhà trường phải trao cho chú này huân chương vì sự nghiệp văn nghệ mất.
    8h15 nhận được một cú điện thoại, chẳng biết là ai. Hỏi mình đúng một câu, mình hỏi tên gì thì không trả lời rồi dập máy, chắc là lại có người hâm mộ đây, hihi.
    Chẳng đi chơi được với lớp vì bận, mãi đến chiều về nhà chị gái, vui ơi là vui, mấy đứa cháu quậy thật, hu hu, mình sẽ nhớ chúng nó lắm đây.
  5. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Giờ bạn ra làm việc chắc công việc vất vả lắm.Cái lần gặp cách đây 3 tháng , mình và bạn về rẽ 2 con đường khác nhau .Lần ấy , cũng sau một thời gian dài mới gặp bạn ...trông bạn gầy quá, cao lêu đêu và mệt mỏi nữa.Nhìn bạn không hiểu sao mình không cười được , chỉ thấy xót xa và thương bạn thật sự.Cuộc sống cần nhiều thứ , nhưng cũng chẳng cần phải vất vả để có những điều ấy.Người yêu bạn không nghĩ đến vật chất đâu.
    Không biết nói gì nhưng thương bạn thật sự...dù không gặp nhau , nhưng biết là bạn không quên mình , vẫn nhớ đến mình ....nhưng để trở lại những ngày xưa vô tư ấy sao khó thế!Đôi lần tưởng như thoáng thấy bạn ....mình sẽ gặp nhau!nhớ bạn thật nhiều......
  6. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    giờ thì đúng lông bông quá.....tưởng quên tuốt bạn rồi , nhưng hôm trước gặp phụ huynh của bạn nên không quên được.Mình cũng tệ thật đấy,muốn quên bạn cũng khó.Trước giờ vẫn đảo liên tục qua nhà nó mà có gặp phụ huynh bạn đâu. Giờ thì phảỉ hạn chế thôi.Hic.....cơ khổ , sao muốn quên bạn khó thế ....lại đúng thời kì ngày ngày phải đến đèo nó đi làm nữa chứ, tội nghiệp cái chân của nó, tội nghiệp cả mình khi gặp phụ huynh bạn nữa.Hi vọng phụ huynh không nói gì về mình với bạn, cho bạn cũng quên tuốt mình đi.
    Mà có phảỉ chỉ mình thân với nó đâu, còn D nữa chứ, chắc phụ huynh bạn cũng thấy vài lần , cơ khổ......ai hiểu cho.Cứ tình trạng này thì tình cảm lại lông bông phiêu bạt lần nữa mất .
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đi ăn trưa với lão ý xong, chẹp chẹp... ko bít làm gì cho hít tháng ngày... đến 3h đây... tấp đại vào tiệm net nào đó... choài ui... được mở mang tầm nhìn ghia... trước giờ mình cứ online ở nhà, tụt hậu dzễ sợ lun... tiệm net nì, sướng thiệt... có đầy đủ mọi thứ wc, voice, màn hình tinh thể lỏng... máy lạnh, nước uống... đặc biệt là ghế đệm thật lớn... êm... xoay xoay... có cảm tưởng như giám đốc há há... tiệm net tân tiến ghia... Nhìn xung quanh mình cứ tưởng wán bar heheheheh
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ...
    Chiều ngủ...
    Tối cũng ngủ...
    Học thi kiểu này cũng thích phết. Ngoài ăn + ngủ ra, chả phải làm gì nữa. Hôm nay bà chị họ khen là béo lên nhiều. Thích quá.
    Phù! Hoá ra đi biếu xén cũng hay phết. Người thì bé tí, vác đống hoa quả to xụ ì ạch leo mấy tầng thang gác, với mãi mới bấm được cái chuông nhà người ta. Hôm nay sao mình nói chuyện hay thế. Nịnh nọt hơi nhiều, cười duyên hơi nhiều. Khà khà, cũng có năng khiếu trong lĩnh vực này ra phết. Bi h mới phát hiện.
    Mai lại phải đi thăm hỏi 1 số người. Lại mua hoa quả, lại chào hỏi, lại cười duyên.
    Chẹp.
    Công việc của mấy ngày hôm nay tóm lại là ngoài ăn, ngủ, học ra thì phần lớn là dành cho thăm hỏi.
  9. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá tự dưng ngủ nằm mơ thấy ma sợ quá bừng tỉnh dậy giờ không dám nhắm mắt lại để ngủ luôn Mỗi lần nhắm mắt là ám ảnh biết làm sao đây??? không dám ngủ nữa
  10. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    He he he, ngày làm nhiều điều ác quá, đêm ma nó mới hỏi thăm chứ sao.
    Chắc ban ngày nhát ma nhìu người quá phải không em?

Chia sẻ trang này