1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Không biết em ý lên 40kg chưa nhỉ? Chẹp! Thiếu có mấy kg mà mất đi cái áo thun Ráng lên em ơi!
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mất cái áo thun đã là giề. Em mất cả cái áo sơmi may 10 nè. Rồi thì đường sữa nữa chứ. Bùn thế. Thông báo luôn nhá. 40,8kg rùi. Béo dã man luôn :((
    Mấy hôm nay trời nóng quá, ốm đau luôn. Thế mà ngày nào cũng phải chui vào cái lò bát quái nhà con bạn để học. Dụ dỗ mãi mà ko đứa nào chịu phóng về nhà mình học cả. Nhà mình vừa mát, vừa có nhiều đồ ăn, thế mà... hik... toàn lũ lười đi.
    Hôm nay ko hiểu có phải do nóng quá, thần kinh không ổn định hay không mà cứ Mua hàng thì viết là Sale, Bán hàng thì viết là Purchase. Huuuu, 12 năm tiếng Anh của mình là thế đấy. Ngày nào cũng đi giảng bài cho bọn nó, thế mà hôm nay mình lại làm sai. Chán. Có mỗi cái Insurance expense và accumulated depreciation thôi mà mỗi đứa ra 1 đáp số. Cãi nhau ầm ĩ lên, đau cả đầu. Nộp bài rồi, mặt mũi thẫn thờ. Chẹp, tự an ủi môn này mình được cộng 0.5 rồi, chắc là qua.
    Rút kinh nghiệm, kì 3 năm sau đăng kí ít môn thôi, trời nóng, học đỡ mệt.
  3. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Nino a`, thi cử tốt chứ em? còn mấy môn khác làm bài thế nào, môn vừa rồi là kế toán Mỹ à, sắp thi xong chưa? cố lên nhé , thi xong tận dụng mấy ngày chơi cho xả láng vào xong rồi lại phải đi học
    .....................................................................................
    Mấy hôm vừa rồi nóng điên lên luôn, trông trên tầng 4 như cái lò thiêu, thế mà tụi sv vẫn ngồi làm bài đc, kính phục. Thôi cố đến 10/7 là thoát cái cảnh này.
    Sáng nay dạy sớm, tinh thần thể thao cùng trường, không ngờ mọi người cũng đi đông vui thế.
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp chị Mimi. Nốt sáng mai là thi xong rồi. 2 kì ko được gặp chị rồi. Kì này toàn gặp nv phòng thư viện. Hơi bị khó tính
    Trời nóng nhỉ, thế mà chiều hôm 22 còn mất điện đấy. Làm bài trong tâm trạng bất ổn, khó chịu kinh khủng. Hehe. Khổ thân chị phải trông thi đến tận 10/7. Em may mà thi xong sớm. Nhưng 26 đã phải đi học luôn rồi. Nghỉ chưa được 1 tháng. Buồn nhỉ. Chep, bù lại được đi chơi với bọn bạn nhiều hơn. Năm nay đã được dự báo = nhiều quà cáp sn rồi. Sướng quá
  5. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    sợ thật, hôm nay thi cùng với nino, khiếp , đang ngồi làm bài đã thấy nino ra khỏi phòng, chả bù cho mình , làm mãi chả xong , ghét thế, nhìn cái điệu phởn phơ có khi lại làm đc bài trong khi mình hôm nay đi thi rất tự tin , cứ tưởng sẽ làm đc , ai dè khó nhăn nhở, huu, ghét thằng cha ra đề quá đi mất, thui về học nốt, mai thi nốt cho xong , hơ hơ, nino, mai bà có thi gì cùng tôi ko nhỉ??
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    ...đang bực mình, đang muốn giết ngừ.... muốn en cà lem woá
    [​IMG]
    u?c thatwhy s?a vo 02:40 ngy 26/06/2004
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Giết ai xế?
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
    u?c thatwhy s?a vo 02:45 ngy 26/06/2004
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    27.06
    Điên thiệt... thật vớ vẩn... tự dưng bị lôi kéo vào chiện của 2 ngừ đoá... cui hẽm coá rãnh để lèm mí cái chiện mất thời gian... mí ngừ lèm cí gì thì kệ... quyết định cí giề thì kệ... hẽm liên wan đên cui... cui tức lém roài nghen... đừng chọc cui điên lên đoá greeeeeeeeeeeeee... điên... mún en cè lem... greuuuuuuuuu
  9. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    bé cres té mất rùi
    cái đĩa nhờ in hộ bao giớ mới lấy được đây
    chỉ tại cái thằng Cannon mà mình ko lấy được đấy
    mà mình chả biết nó là thằng nào nữa cơ
    hic hic hic
  10. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vào tìm thông tin của bạn Nguyệt từ hồi sang làm cao bồi đến giờ mà biệt tăm thế. Gặp toàn lúc bạn chat với gia đình và anh yêu thì làm sao dám chen vào. Hi hi. có gì thì off tớ vài cái nhé. Yours. Biết đâu có mối làm ăn đấy hihi, để ý bọn cao bồi bên đó thiếu cái gì nhé, tớ chuyển sang cho mà bán....hihi...
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE!

Chia sẻ trang này