1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ hè rồi, chán đời quá. Chẳng biết làm gì. Sáng sớm ra lân la ngồi máy tính 1 tẹo đã bị đuổi. Nằm buôn ĐT hết đứa này đến đứa khác, buồn ngủ dã man.
    Đang muốn tống cái ĐT của mình đi quá, hik.
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm, làm việc chăm chỉ rồi đi làm, đến cơ quan buồn ngủ, toàn ngồi ngáp mà vẫn phải làm việc. Trưa, cả văn phòng đi sinh nhật thằng sếp, đi ăn chả cá Lã Vọng tại Sài gòn, vẫn cảm thấy có cái gì đó khang khác mặc dù quán đó là của người Bắc, phục vụ cũng là người Bắc. Bữa trưa vui thật, cả văn phòng nói chuyện ầm ĩ, dạy tiếng Việt cho sếp. Đi ăn về, sếp cũng phát âm được câu "Chả cá Lã Vọng rất ngon". Chiều, đang ngồi thì sếp có điện thoại, mình nghe thấy nó khoe là nó đi ăn Chả cá Lã vọng và học tiếng Việt, hihi.
    Hôm nay, cả ngày buồn ngủ, có lẽ là do dậy sớm quá chăng? Dạo đi dạo lại cái 80 này, càng đọc bài càng buồn ngủ, thôi đành viết bài vậy. Buồn ngủ quaaaaaaaaaáa
  3. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nhiều cái thú vị.Càng đi càng mở rộng tầm mắt .Hôm qua nhận được cái tin nhắn rất hay.Nhưng không vui tẹo nào .Ờ thế là một phần những mong ước đã được thực hiện rồi.Nghĩ mà đau khổ. Rồi cũng chẳng biết đi đến đâu, cái chuyện vớ vẩn ấy.Cái chuyện ngày xưa từng rất quan trọng,giờ sao càng nghĩ càng chán.Hoà vào thiên nhiên và những cái mới lạ , nhưng rùi vẫn mò đến một hàng internet mà gõ lọc cọc.....không chát chít gì , dù biết bạn vẫn trên đấy.Thế người ta gọi là nỗi cô đơn.Giờ chắc mình bị bỏ rơi rồi.Nhiều kỉ niệm phết , chẳng biết kỉ niệm nào là sâu sắc nhất.
    Lại thấy đời đen bạc, mà mình là một trong những kẻ bội bạc nhất.Chắc mình là người không tốt rồi.Rõ là không tốt..Bạn ơi , nhớ bạn quá đi mất.
  4. ladakhoti

    ladakhoti Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    2
    24 tuoi ah... co lam duoc gi khong nhi... neu nhu so sanh voi ca dong chi phe phi chu cua cai TTVN Online nay thi toi thua han,... toi cung thua ca may thang ban bang tuoi hien gio chung no da mo cong ty rieng, con ve chuyen hon nhan thi chac chan toi thua may cai thang ma toi van noi chung no la mot lu long bong vi gio nay chung no da khong long bong nua va da cuoi duoc vo, ma bo khi, vo no lai xinh the moi chet chu ( khong biet co thong minh khong, chac, au cung la tuy khau vi )... chac chan la toi thua may thang ban co cong an viec lam on dinh vi gio nay toi van con lam viec theo kieu rat phap phu, ........... toi cung thua ca may thang thich uong ruou, co bac, va bao gai bang tien cua bo me hay cua bat ky ai hay cua chinh chung no lam ra, boi le toi khong du kha nang de co the choi duoc nhu chung no....
    24 tuoi, mo uoc thua duoc mot chiec o to cho rieng minh, dien thoai thi cung tam duoc roi voi ca mo cai nay re tien qua, co may trieu bo, da co nguoi yeu tuong doi ngoan nen cung cha phai mo uoc nua, chi can bao ton bao tri thoi , ah uoc mo to lon nhat do la trong vong 3 nam nua phai xay duoc nha moi cho bo me... hehe... không phai la nhat ky nhung vi ngay nao thuc day cung voi mot noi lo va uoc mo nhu the nen thoi tam goi do la nhat ky.
    hêh co bac nao vat chat nhu em thi gop y cho em biet nhe
  5. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hi Linus and Tsunamiix,
    Hi all,
    Trước hết xin lỗi mọi người vì ra đi không thông báo. Mọi chuyện đều cập rập quá, bao nhiêu dự định không thực hiện được. Hẹn mọi người hè sang năm vậy. ( Hi vọng là lúc đó tớ chưa kịp lấy chồng )
    Hiện giờ tớ chưa có máy tính riêng, phải dùng máy tính công cộng. Mùa hè nên phòng lab ở đây đóng cửa rất sớm, tớ không chat với mọi người được. Thêm nữa, YM không được cài vào máy, vì vậy phải dùng Web-based YM. Ai đã dùng thì biết rồi đấy, khủng khiếp lắm. Vì thế, tớ cũng chỉ dùng để nói chuyện với gia đình thôi. Khi nào tớ có máy tính thì tình hình sẽ thay đổi. Tớ sẽ mua máy tính sớm thôi.
    Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc. Sẽ gặp nhau nhé. Bie bie.
  6. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ham hố, ham hố, ham hố quá đấy thằng cu ạ. Con bé nó cũng có một chữ H rồi nhưng không phải là chữ H trong chữ Hời hợt của cậu đâu. Ngày xưa người ta ý tứ như thế, cậu lại cứ lãng ra. Giờ cậu thấy cái giá của cậu là nó thế nào rồi đúng không? Đắt quá. Cậu mà nhận có phải cậu được theo làm ơ sít tần cho ken đi đết Ph.D rồi không? Các cụ đã có câu rồi "Già néo đứt dây". Mà thôi không nói nhiều, kết quả của cu thế là đáng đời lắm rồi. Bạn cres, bên mẽo có cái gì thú thú thì bạn cho tớ biết với nhá, làm xong con mát ở đây chắc tớ cũng ắp qua đấy cho đỡ tẻ nhỉ? Take care!
  8. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    you ạ, chúc you luôn vui vẻ , hạnh phúc như những gì hiện tại tôi thấy thế và chúc you sẽ mãi hạnh phúc như vậy
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hum nay tớ mún đi quậy..tớ mún làm TTVN ngập lụt..ơ,mà mình đã đủ 24t đâu để vào đây chứ
  10. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ... pé nhiều nước thế cơ àh???

Chia sẻ trang này