1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    một ngày vui vẻ và thoải mái... hi, hôm nay đc một bữa ngon quá ah hôm nay k biết ngày gì mà mình nói lắm thế... đã thế lại còn nòi nhiều chuyện làm cho em khó chịu nữa chứ... nhưng dù sao thì mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nói những điều đáy ra. thôi, b h đi ngủ vậy. 1 tuần ròi ngủ vớ vẩn quá....
    sáng mai là một ngày làm việc dài của mình..... cố lên !!!!!
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bùn cười thật, mới ấy được một thời gian mà người ta cứ tưởng như là của mình. Mới có đi một tý thì tra hỏi này nọ, còn người kia phải giải thích đi giải thích lại, tội giề phải thế nhỉ? Tớ là tớ không có kiểu đó đâu nhá!
  3. banniejp

    banniejp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Doc ve chi cres bannie thay nguong mo chi ghe!
    Nhieu luc cung nghi minh sap 23 ma van "long bong" suot.
    Khi nao ranh bannie se viet nhieu hon .
    Chuc moi nguoi vui!
  4. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá.....tuy mệt mỏi nhưng có cảm giác yên bình
  5. hanguyen29

    hanguyen29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thôi học ít thôi, học nhiều quá sau này muốn chơi cũng không được, phải nên kết hợp để học và chơi.
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ừ, người ta bảo: Trẻ không chơi thì già đổ đốn. Chơi bạt mạng đi em ạ
  7. hanguyen29

    hanguyen29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là người ham chơi lắm, tôi chỉ thích gặp gỡ bạn bè để chuyện trò vui vẻ. Vậy mà bây giờ tốt nghiệp lâu rồi, đi làm hết cả, mỗi đứa mỗi nơi, buồn ghê....Chẳng mấy khi được đi chơi, đi làm về là ru rú ở nhà đọc sách......đơn điệu kinh khủng. Cảm thấy già đi nhanh thật. các khỉ ơi, chịu khó đi chơi nhé. Sắp hết tuổi chơi rồi đấy....hic..hic...
  8. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thăm nom cái topic này, không ít nữa qua tuổi 24 , ngoái lại chẳng thấy mình chẳng làm đưọc cái quái gì cả.hoài bão nhiều nhất là tuổi 24, và vô vị nhất cũng là tuổi 24.Mọi việc cứ chậm chạp ..thật là oải.....sao có những người bằng tuổi mình họ sướng thế.
    Giờ mới thấy trong cái chuyện này , mình vừa yếu đuối vừa kém ý chí đấu tranh......thôi cứ phải hết năm nay đã , rồi ra sao thì ra .Chẹp ....luyến tiếc
  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bước sang tuổi 26 rồi đấy. Hình như không có gì khá khẩm hơn hồi 24. Tuổi cao, trách nhiệm càng cao. Hic. Vậy là cảm thấy mình xuống dốc. Vẫn cái cảm giác đi trong sa mạc, không tìm thấy nguồn nước. Đôi lúc chỉ là ảo giác. Rồi lại càng vật vã hơn. Cái đích tương lai đã đặt ra rồi. Nhưng liệu đến bao giờ vượt qua được sa mạc???
  10. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui vẻ tưng bừng khi chào đón các SV mới nhập học.Nghỉ tiết , theo truyền thống ''"lừa đảo " của các khóa trước, quấy đảo buổi gặp mặt nhận lớp .Lần này tuy nhẹ nhàng hơn nhưng cũng lắm cái tức cười.Chỉ đến khi điểm danh là bị "lộ", cô giáo cũ gặp học trò cũ chỉ biết cười xoà.Dù sao cũng ối đứa hí hửng vì cái việc tuyên truyền có nhiều "con nai vàng ngơ ngác "tin sái cổ....
    Buổi trưa , trong cantin trường gặp một con nhóc , nó hỏi " bạn là SV năm nhất à?". m` tưởng nó là SV năm nhất đang tìm bạn nên khấp khởi mừng , hỉ hửng "ừ.....thế bạn cũng năm nhất à?học lớp nào đấy".........
    nó trả lời " không, chị là sinh viên năm thứ ...3 em ạ......" ,trông cái mặt vênh vênh tự hào của nó mình chỉ muốn gào lên" ồ , thế mà sao cô không biết em ?....,,em học lớp nào đấy"

Chia sẻ trang này