1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Cảm ơn mọi người đã lôi topic này lên. And Welcome tất cả các cô bé 24 tuổi mới.
    Nhân tiện xin thông báo với mọi người, cres đã sang tuổi 25, vẫn còn muốn lông bông lắm nhưng hoàn cảnh không cho phép. Hiện giờ bận tối mắt tối mũi. Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!!! (adapted from "Nhớ rừng", Thế Lữ)
    Mong mọi người tiếp tục "lông bông" vui vẻ.
  2. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Bà cres chú ý vào học đê, lang thang vào đây làm rè, học nhanh còn về lấy chồng,Bít bao nhiu cái tuổi xanh rồi không mà còn lông bông hả
  3. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    "I believe that you know that I believe that you know that ..." in w-sentence.
    Cres đi đâu rồi nhỉ, nửa năm đủ để làm cho nhật ký dầy như một quyển sách manual, như một quyển art of something, như một quyển craft of that thing, như một quyển main principle of unknow world . Thầy bói bảo thế mà.
    Cứu với cái chủ đề này lên trên tip of the ice vậy.
  4. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đây thôi bạn ạ. Nhưng có những cuốn sách nên gấp lại đi thôi...
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ối dời ơi vào đây định viết vài câu nhưng mà hoảng quá toàn là tiếng zì ý nó cứ loạn hết cả lên thế này.
    Hôm nay lên lớp đợi đến 8:30 mới thấy Béo lên. Xong đi foto bài hết những 20k mà đau lòng quá, vác về cả đống tha hồ mà chép. Nhưng mà hôm nay biết sử dụng máy foto rồi, hay là đi kiếm việc làm sai vặt ở cửa hàng foto nhở.
    Gần 12h rồi. Tý nữa sẽ đi học. Hơi đoi đói.

  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Update quả tình hình chơi bời của khổ chủ. Bây giờ thì chỉ chơi thôi. :))
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chị cres trông baby nhỉ? nghe bạn bè chị kể về chị bây giờ mới được thấy dung nhan.
    CHị ơi cái hoa trắng trắng là hoa gì mà đẹp thế ah?
    Đấy là trường Illiois đấy ah/ E trông có vẻ cũng vui vui đấy chứ sao mọi người lại bảo trông hoang dã và nằm giữa vùng nông thôn ah?
  8. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Em ơi cái hoa trắng trắng và hồng hồng đấy là hoa anh đào. Còn cảnh đấy là cherry blossom day in Washington DC. Cái nhà trắng trắng ở phía đằng sau đó là Jefferson Memorial, nằm bên bờ sông Potomac. UIUC mà được thế này thì chắc ở UC cả đời được. By the way, I''m not living in DC nor IL.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hê hê chào bà chị cres!
    Em sắp 24 rồi nè. Hehe... Đọc thấy cái topic này vui quá. Tự dưng yêu đời hẳn lên khi thấy 24 tuổi mà vẫn được gọi là... con bé.
    Muốn cười thật to. kakakakakakakakakaka 24 tuổi vẫn gọi là "con bé"! kekekekekekek kakakakakakakaka

Chia sẻ trang này