1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đúng ,du lịch làm ta hiểu biết hơn ,yêu đời hơn , hiểu rằng cuộc đời có quá nhiều điều để ta học hỏi,làm ta có hừng thú học tập tìm kiếm những tri thức mới .và tìm được những người bạn mới .THẬT TUYỆT
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    có điều là xiền hơi hẹt chị sunli ạ........hiz hiz........

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  3. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    " xiền hơi hẹt " là gì nhỉ .Người Hà Nội nói chỉ có người HN hiểu thôi.anh không hiểu nổi.Còn gọi anh bằng chị nữa chứ
  4. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày quá vui vẻ hay sao í. Chả hiểu mình lấy sức đâu mà cười khanh khách cả ngày. Mặc dù bài thi thì làm như dở hơi í. Nói đúng rằng mình sáng tác ra mấy cái kiến trúc máy tính mới thì phải??? Sau đó bảo vệ đồ án thì cũng cứ nói bừa đi. May là mấy cái này mình đã quen thuộc quá rồi. Thầy đi qua, nghe thấy, cười bảo Cô rằng, sao cứ toàn nấu món của Thầy thế, hôm nào Thầy phải sang nhà Cô ăn cỗ mới được. Cô cười. Mình cũng cười. Cô không phải là người duy nhất vui mừng khi mình báo tin thi trượt. Các Thầy Cô đều không muốn mình đi theo cái HB ấy vì khổ lắm. Ai cũng thương con bé nó yếu, mà còn thích ra gió làm gì. Mấy tháng ở trường, điều còn lại là tình cảm của các Thầy Cô dành cho mình, và mình dành cho các Thầy Cô... Có một người đã bảo mình rằng đó là điều quan trọng nhất. Bây giờ cũng vẫn vậy, thỉnh thoảng vẫn lang thang lên trung tâm, ngồi chat với mấy em sinh viên, thỉnh thoảng có việc gì vẫn vội vàng chạy đến... BK vẫn là nhà của mình. Phải không????
    Lập kế hoạch xong rồi. Nhưng chả biết có thực hiện được không. Tối nay cũng phải làm nhiều việc lắm đây này.
    1. AM
    2. Viết báo cáo.
    Lịch là hết tuần này finish cho xong mấy vụ vớ vẩn, để từ tuần sau dành thời gian cho những việc quan trọng. Thế mà từ lúc nãy về lại ngồi đọc "Mưa nắng tình yêu". Lâu lắm mới ngồi đọc được vài chục trang đấy. Thế mà ngày xưa dám tuyên bố rằng: "Một ngày không anh, em vẫn sống tốt, còn không đọc sách thì em không tồn tại". Cuộc sống kéo mình đi nhanh quá, chẳng có được những lúc yên bình như thế này. Truyện của Maurois viết tình cảm quá, đọc không vào. Một câu chuyện tình yêu vật vã kinh khủng. Cuối cùng tóm lại rằng, ai yêu nhiều hơn thì sẽ khổ. Mà ai cứ chạy theo cái mình sẽ chẳng bao giờ có thì cũng khổ. Tốt nhất là phải biết bằng lòng với cái đang là của mình. Phải biết tự tạo ra hạnh phúc.
    Thời gian qua, mình mới hiểu hạnh phúc thật đơn giản biết bao??? Một nụ cười tươi ai đó dành cho mình. Một nụ cười tươi mình dành cho mọi người. Đó là hạnh phúc rồi đấy ạ. Cuộc sống đâu chỉ có tình yêu? Điều đơn giản vậy mà sao giờ mình mới hiểu?
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  5. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    28/11/2003
    Mệt kinh khủng. Bây giờ mới biết là đứng ở hội chợ mệt như thế nào. Thế mới biết mình may mắn vì có được một công việc dù sao thì cũng vẫn nhẹ nhàng.
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  6. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Biết cái Topic này nhiều chú đọc lắm.
    Nhưng chả chú nào muốn đọc bài của tôi.
    Ở đâu đông vui thì có tôi.
    Thôi thì các chú bớt chút thời gian kéo con chuột qua bài của tôi mà đọc của em ý nhá.

    Đêm nay lãng xẹt mà vẫn cứ ngồi lên NET.
    Biết là mới ốm dạy, mai phải tổ lái lên Nam Định rồi.
    Có nợ nần với con nào trên này đâu.
    Lúc ốm mấy thằng bạn bảo là: To con vậy mà Ốm mày Thất tình à.
    Tao đâu có ngu mà thất tình chỉ có mấy con không yêu được tao mới rủa tao Ốm đó chứ.
    Chắc là tại mấy hôm lượn lờ, vui thú cùng mấy thằng bạn nên nó mới Ốm.
    6 môn thi lại thì thi được có 5 môn. Chán
    (do ko đóng học phí nên phải thi lại)
    mk, mình vẫn muốn học nhiều, học nữa nhưng mà là con khỉ 80 mà, vẫn thích đi chơi cùng bạn bè.
    "Tôi muốn vui chơi cùng bạn bè đi khắp nơi"
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​
  7. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Mai Đại hội Nhạc ROCK ko biết có bố con đứa nào ở 80 này dắt díu nhau đi xem ko.
    Giá vé là 30 khìn. he he he, ko đến nỗi đắt lắm nhưng cơ quan mình nằm trong Triển lãm mà, sao lại để mất tiền chứ
    msg butchi: mai mày có đi không? thì gọi fone cho tao. Hàng họ để ở nhà, lần trước thấy chú khổ quá, há há
    msg 80: ai thấy thằng butchi online thì chỉ nó vào cái topic này hộ tớ.
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​
  8. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm
    7h: Bính boong. Bính boong.. Úi giời ơi.
    Đang ngủ dở giấc mà. Thôi con mèo lười biếng, dậy đi thôi.
    ăn sáng nào.
    8h: Dạo qua các kênh truyền hình xem có chương trình nào nhỉ.
    11h: Bính boong. ơ hay, đã đến giờ nấu cơm rồi à.
    Thôi, nấu cơm nhanh nhanh, còn ăn cơm và xem phim nữa chứ.
    12h: Phim "Thần y" thật là hấp dẫn.
    13h: Buồn ngủ quá đi mất thôi. Tại sao lại cứ ăn no là lại buồn ngủ nhỉ. Ngủ một tẹo thôi nhé.
    16h: Khiếp, sao mà nhanh thế, sắp đến giờ bố về rồi. Dọn dẹp nhà cửa cho nó gọn gàng một tẹo.
    Mà sao đã thấy đói rồi nhỉ? Hình như nhà mình vẫn còn sữa chua thì phải?
    Rồi nấu cơm thôi.
    18h: Đi xem phim cái nào. "Sức mạnh của tình yêu" đang đến hồi gay cấn.
    19h: Dọn cơm nào, ăn cơm thôi. Sao hôm nay mình nấu cơm ngon thế nhỉ?
    20h: Xong xuôi hết mọi thứ rồi. làm gì bây giờ nhỉ. ơ, quái lạ, sao mắt mình cứ díp tịt cả lại thế này rồi.
    21h: Kiếm cái gì ăn mới được. Chậc, không biết chiều nay mẹ mình có mua kem không nhỉ.
    22h: Buồn ngủ quá đi mất. Nhưng thôi, cố gắng xem lại ''Phía trước là bầu trời". Hồi trước vẫn chưa được xem đủ mà.
    Ôi....
    ------------------
    Bính boong. Bính boong. ơ hay, đã lại một ngày mới rồi à.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  9. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Tao đang ký đi xem rock đây xibolo
    Sir_Batis in Club1980
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    ặ, hôm nào mà bà chỏằCuỏằTc 'ỏằi lỏĂ lạng, cuỏằTc 'ỏằi ặỏằ>c mặĂ nhỏằng 'iỏằu viỏằfn vông
    Lòng ngặỏằi lỏĂ lạng, lòng hay thặặĂng nhỏằ> nhỏằng 'iỏằu hặ không
    [/url]

Chia sẻ trang này