1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Cưng à, từ SG ra, một tháng ở nhà, quên rồi sao

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    ĐÂu có 'ỏƠy là nhỏưt kẵ cỏằĐa ngày hôm 28 chỏằâ hôm qua(29) làm gơ có thỏĐn y! chỏằ? có chuỏằTt nặỏằ>c thôi!
    [​IMG]
    Đau 'ỏằ>n thay phỏưn 'àn bà
    Dỏôu hặĂn hai tuỏằ.i vỏôn là phỏưn em​
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    to: sunli: em nói nhầm + nhìn nhầm ạ, em cin lỗi. ý em là ''xiền hơi kẹt'', hi hi.......
    29/11: sáng đi học ngoại khoá ở KS chó mèo vui cực, lại đc 1 tập thơ mang về! chiều đi bán Lyrics ở Đại hội Rock, cũng vui, không bít có anh nào trong Family bị em mời kô nhỉ ak ak......sau đó lại đc vào xem tuy là hơi muộn & xem ít thôi, chịp chịp.......cũng tạm vui.
    30/11: đang online post bài thì Vn đc 1 quả, sướng quá chạy ra xem rồi lại về post tiếp, hi hi.....hơi tiếc là hôm nay định ra ngoài ấy xem có bán chác đc gì kô mà chẳng ai đưa đi cả.........

    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  4. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    19h20 30/09/2003:Niềm vui chưa trọn,đã bị gỡ hòa rồi.Vn đang có cơ hội đá phạt,cố lên VN Hòa cũng được ,dù sao mình cũng ghi bàn trước.Hy vọng sunli có thể viết nhật ký về bóng đá VN đến ngày 12/12
    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 30/11/2003
  5. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    29/11/2003
    Sáng hẹn thằng em đến nhà lấy mấy quyển sách trước 8h. Lý do là "8h chị phải đi rồi, bận lắm". Thằng em "ngây thơ" dậy rõ sớm đến tìm bà chị, nhận được câu trả lời rằng: chị í đang ngủ. Bà chị bị dựng dậy chạy xuống, trông giống hệt một con mèo ngủ ngày. Mặt đỏ hồng vì chăn ấm quá hay vì cái gì thì chẳng biết. Thằng em thè cái lưỡi dài ngoằng ra: lêu lêu... Đưa sách cho nó xong thì lại chui vào chăn ngủ tiếp.
    9h30 mới bò dậy nổi. Mặc kệ rằng hẹn sếp 10h, vớ lấy cái điện thoại đã. Hôm nay thứ 7, anh không đến cửa hàng, ta làm công tác "điều tra" cái đã. Nói chuyện với anh P xong thấy vui nhiều. Thế là có thể không lo lắng gì rồi đấy. Nhớ hôm trước nói chuyện với anh, hai người đều đã cảm thấy thoải mái rồi. Lại là bạn bè được rồi. Thật tuyệt. Cuộc sống lại màu hồng rồi.
    Chiều lên công ty dự workshop về Design Patterns. May mà cái này ngày xưa anh Đ. rất khoái, thành ra anh í bắt mình học, bây giờ có thể nói điêu thoải mái mà không sợ bị cười. Mình được cái giỏi nói điêu, cái gì cũng có thể nói.. như thật í. Nhưng đúng là một buổi chiều bổ ích. Mỗi tội là làm mình lỡ hẹn với một số người không nên lỡ hẹn. Tuần sau lại workshop chiều thứ 7, thế là lại lỡ hẹn nữa à??? Sau màn workshop thì bao giờ cũng là bia và rượu. Đúng định mức mà uống thôi: 1 cốc. Vui ơi là vui. Không khí công ty mình bao giờ cũng thế. Đấy là gia đình lớn của mình mà.
    23h, quá mệt rồi. Đi ngủ thôi. TTVNOL lại chết đờ ra, không post bài được. Thẻ Internet hết tiền nữa chứ. Hê, đầu ngày vui vẻ thì cuối ngày bị đen. Không sao, một chú em lại share cho cái thẻ Family, mặt lại cười khì rồi.
    30/11/2003
    Ngày bắt đầu bằng giấc ngủ. Nhưng vừa ngủ được tí thì cái loa phóng thanh của phường lại bắt đầu bài ca "hôm nay, trạm y tế phường tổ chức tiêm phòng bệnh gì gì đó". Mình ghét cái đài phát thanh phường nhất hạng. Lần nào cũng mình vừa đi ngủ thì nó lại gào tướng lên. Vô duyên thế. Chả biết có ở đâu có đài phát thanh tích cực như ở Hà nội mình không nhỉ??
    Ngủ dậy là vù ra khỏi nhà. Lại nhậu nhẹt. Dạo này lắm nhậu nhẹt thế. Hơ hơ, ngày cùng tháng tận rồi mà. Uống đi chứ nhỉ. Mình uống mấy chén ý nhỉ? Chả nhớ, vì cũng chả say. Đi chơi bời nốt đi chứ. Mai đi nộp tiền thi tiếp nào.
    Tối lại đi offline với hội 80. Vụ này thì chẳng cần kể vì ai cũng biết. Anh chị em "rủ rê" tớ ít thôi nhé, để tớ còn tu chí với nào...
    Hu hu, hu hu, đừng có bao giờ để đến ngày mai việc mình có thể làm hôm nay, vì thế cho nên là mình sẽ dừng viết để đi làm bài tập. Ôi, nhưng mà buồn ngủ quá.
    Phải thêm vào đây nữa một câu là cái 1269 điên rồ này làm mình tức chết lên được, 10'' là lại nghẽn mạch một lần, lại dial lại. Bực mình
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  6. Black_Art_new

    Black_Art_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Hmm, đã bảo khi nào có workshop thì nhớ gọi 1 tiếng mà k0 bao giờ nhớ đc cả. Vớ vỉn thật!
    Không có gì mềm bằng nước.
    Không có gì mạnh bằng nước
  7. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sao lại 30-09, bé cái nhầm rồi, hay 30-09 là sinh nhật của baby nào đây.
    30-11, cuối cùng điều lo ngại cũng đã xảy ra, 1 đều. Cũng buồn, nhưng sướng thật, lâu lắm rồi mới xem một trận cầu mà cảm thất phấp phỏng, lo âu, sáng lên khi phe ta triển khai những đường bóng đẹp, đập bàn đập ghế khi mất một hai cơ hội, thon thót khi bị một quả phạt trực tiếp. Thậm chí đến lúc 23h ngồi xem trận Man-Chel, cũng chẳng còn những đam mê như những bận Man đá nữa (chẳng biết tại hôm qua Man đá dở òm hay tinh thần sôi sục của sân Mỹ đình trước đó ko biết nữa). Ôi cuộc sống, ôi đam mê...
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 01/12/2003
  8. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Tối đi uống cafe với 80. Đi tổ lái với bọn cổ vũ Bóng đá đến tận 11h30 mới về.
    he he he
    Chelsea lại thắng mới hay chứ.
    Đúng là MU fìu thật. May có thằng thủ môn chứ ko thì 3 4 trái.
    Xem cái bọn box MU trong cái TTVN có còn to còi nữa ko.
    Sang chửi cho bọn nó 1 cái cho đã Tay.
    Chỉ tội nghiệp thằng TrânTrungHải thui
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​
  9. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    ơ hớ
    tự nhiên thấy cái Mẹt của mình ở trên báo Thể Thao, với cái Tít: "Cổ động viên VN...."
    Sướng rơn người, đi khoe khắp công ty, chỉ mỗi tội hình hơi bé mà lại có 2 màu còn buôỉ tối nữa chứ.
    fù, thế cũng may rồi. Đông thế cơ mà. May mà mình dẫn Đầu đoàn
    Việt Nam Vô Địch

    click here to :
    INTERNET & CHAT club​
  10. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp báo Thể thao quá. Phen này đình bản, ế nặng vì cái tội đăng hình ác quỷ lên trang nhất. Hehe.

    18 Mô, 1 s, 2 s...

Chia sẻ trang này