1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em thấy thế là còn may chứ nếu như mà cho đăng hình anh_bach lên thì còn không bán đc bản nào cơ..................chịp chịp......
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  2. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
  3. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    1/12/2003
    Mệt phờ nguời vì chạy giấy tờ. Vẫn chưa xong. Sao mà mấy cái trò này đáng ghét thế???
    2/12/2003
    Hê, đã nộp tiền thi lại rồi. Tiếc đứt cả ruột. Lần truớc nộp không phải tiền mình có khác.
    2/12-12/3, bao nhiêu ngày nhỉ? Có kịp để thay đổi tình hình không? Hôm nay ngồi trogn giờ KT, làm đuợc 1 test. Nhưng vừa làm vừa ngó nghiêng, mệt thật.
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  4. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi thì ấy có giúp đâu.
    Toàn giữ làm của Riêng thui.
    Ko được đâu nha.
    he he he he
    Kem MỸ ngon lắm cả nhà nhỉ
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​
  5. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    3/12/2003
    Hôm nay có hẹn buổi chiều. Nói dối rằng em phải đi kiểm tra đột xuất, không đến được. Đúng là độc mồm, đến lớp kiểm tra thật mới sợ chứ. . May mà mình không nói dối là mình bị ốm...
    Mặc dù kiểm tra mà mình và một thằng bạn vẫn cố kỉnh làm được hết một bài ngữ pháp. Vừa học vừa làm. Mắt trước mắt sau. Dòm dòm ngó ngó thầy. Chán thế đấy. Mấy cái giờ học xã hội này mệt quá đi thôi. Người ta đi học có một quyển vở, nhà mình chuẩn bị rõ hùng hậu: 2 tập đề thi T, 1 quyến truyện, một đống sách lung tung. Lớp mình thành lập hẳn một hội T, toàn anh chị em K43 ngồi gần nhau để ... chiến. Loạn hết cả lớp lên.
    Chiều về lại ngủ quên mất cả đi học. Xấu hổ quá đi thôi.
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  6. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hic hic! Sự thật phũ phàng thế này sao? Xi ơi! Mới đổi giới tính hồi nào không cho bạn bít. Ế quá tuyệt vọng qúa hả?
    [size = 6]Cuộc đời sao như dòng sông...[/size=6]
  7. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
  8. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Có ăn được cái kem nao đâu mà biết ngon hay chán, Nhưng mà mình dừng đi ko là nhầm Topic đó
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    4/12/2003
    Vừa đi ăn với em về, hai chị em đang sung suớng cười hỉ hả thì xẹt, xẹt.. một xe ở trong ngõ phi thẳng vào xe mình. May mà mình đi chậm... Đang chuẩn bị giở giọng hàng tôm ra thì... eo ơi, thằng bạn mình. Hét váng cả đường lên: Ấy đi kiểu gì mà đâm vào tớ thế hả...
    Cười một lúc rồi về. Mỗi tội cái yếm xe thì đã nứt toác một vạch to tuớng và chân thì sưng lên.
    Một ngày đen đủi.
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ông thầy KTVM bảo là sẽ cho mìn đi làng nghề tranh sơn mài vào 1 ngày gần đây, sướng!
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!

Chia sẻ trang này