1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, xoè.
    Một thằng nằm lăn lóc dưới gầm xe.
    Xe của mình và mình lại nằm lên xe của nó.
    Cái bánh trước gác cả lên vỉa hè ở giữa đường.
    he he he
    nhìn thằng đấy Thảm...
    "Anh ơi, kéo kéo em ra"
    Ghê thật, xe mình bị đứt phanh trước từ hôm đi Cổ vũ trận trước.
    Thằng bạn bảo: sao mày ko vượt lên thì ko bị xoè.
    Đẩy về 2 số rồi đấy chứ, mà nếu vượt thì nó tông mẹ sang bên kia đường rồi.
    May quá, chân ko gãy chỉ chầy xước tí thôi.
    Thằng ôn kia thì nó fóng đi lúc nào ko biết.
    Ko biết nó có sao ko nữa.
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​
  2. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    5/12/2003
    Một ngày không có điều gì mới.
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  3. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Hôm nay đi Họp họ.
    Họp họ của Bà Nội mình.
    Ở Chùa Thầy cơ đấy,
    Đông ơi là đông, có vài em Xinh đáo để.
    Nhất là em ....
    Tính theo họ hàng thì mình phải gọi là Chị cơ đấy
    hic hic hic
    Nhưng mà xa lắm.
    Họ là Chính thống mà
    Còn mình thì là Ngoại của Ngoại
    hĩ hĩ hĩ
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​
  4. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    8/12/2003
    Lại một lần thi nữa. Kết quả thế nào thì 2 tuần nữa sẽ biết. Có một nhận xét duy nhất là đừng bao giờ đi thi ITP cả. Vì khác International nhiều quá. Một trời một vực. Đi thi ITP nhiều rồi bị lừa vì khả năng của mình.
    Ngày mai lại là một ngày mới, phải không.
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  5. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày nào đó thật chán như ngày hôm nay...Trời thì rét căm căm...mưa lui phui ướt nhẹp...Ngày làm việc ỉu xìu. Mọi người đi công tác hết cả, một mình con bé giữa cái phòng rộng thênh thang...Loăng quoăng chạy hết chỗ này chỗ kia...Giữa giờ lỉnh đi uống cà phê...đang xem SEAGAMES thì bị mấy anh bên FEDEX gọi...lại đành phải ngậm ngùi đi về...
    Trưa...thấy mưa rét quá chẳng nỡ gọi bảo anh qua đưa đi ăn...Ngồi trên tầng 4 gặm bánh mỳ...Đói...Lạnh...Buồn ngủ...Tự dưng thấy nhớ nhớ thằng sếp...Nó mà ở nhà thì còn lâu mới được bê tha thế này...Ngoài trời mưa to thế. Đứng ở trên này nhìn xuống thấy đường phố co ro...lụp xụp áo mưa...xám xịt..
    ...Khổ thân có thằng Ku giờ này đang lang thang trên đường...thôi thế chẳng nỡ mặt đỏ nữa...chẹp chẹp
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là ngày làm gì cũng hỏng.
    Thế nhưng nhờ hỏng việc mới mò đến lớp, gỡ gạc được quả kiểm tra tư cách. Khổ thế đấy, MS rồi mà vẫn cứ như học sinh lớp 1 ấy thế thôi. Mỗi trang chép được từ 1-2 điểm, đấy là thầy bảo thế. Tin tưởng vào khả năng bịa đặt phi thường của mình nên chỉ thèm chép đủ 2 trang rưỡi rồi out khẩn cấp ra khỏi lớp.
    Điện thoại lại hết tiền. Mọi người thì cứ nhắn tin mà chẳng ai chịu gọi điện. Thể nào cũng bị một đống người kêu ca về tội chảnh...
    Thôi, đi về nào. Dạo này công ty lại nghĩ ra trò tính timesheet. Về sớm 1 tiếng lại trừ luơng. Nhưng mà mặc kệ. Đằng nào thì tháng này cũng nghỉ nhiều quá rồi. Tháng trước sếp lại chưa tính timesheet của mình mà cứ post đủ, thế là tháng này khéo treo niêu mất. Không sao, cuối năm anh chị em được thưởng nhiều tiền, mình sẽ đến xin mỗi đứa một bữa trưa thì chắc cũng đủ 30 bữa.
    Ngày mai là một ngày mới, hi vọng mình sẽ khá khẩm được một tẹo.
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...

    Được cres sửa chữa / chuyển vào 04:48 ngày 10/12/2003
  7. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chiều... rét căm căm... lang thang từ Hoàng Diệu sang Đội Cấn để làm mấy việc dở hơi cho mình và cho CQ. Công việc dồn hết, hoàn thành để tối xem bóng đá Việt Nam. Việt Nam thắng: 4-3, đúng là yếu tim thì đã đi cấp cứu từ lâu rồi. Thắng xong, nổi hứng chạy ra đường, làm một cuốc từ Trường Chinh lên Đại Cồ Việt, ra Huế, ra Hồ. Nghẹt người, cổ khản đặc, cờ vẫy, Vô địch thế giới chắc cũng chỉ vui đến vậy. Về nhà mới thấy trong máy của mình mấy tin nhắn dở hơi của 1 đứa dở hơi, chắc nó cũng khản đặc nốt. Cuối cùng quân ta cũng vào chung kết, tinh thần của cổ động viên Việt Nam... tuyệt vời. Vào nằm ngủ rồi, vẫn còn mơmàng đâu đó những tiếng hô vang Việt Nam vô địch.

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  8. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Oách quá, tớlà người đầu tiên viết tin thắng trận vào nhật ký, xời

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  9. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Anh Bach oi ,suong qua'' anh bach oi.VN tuyet voi , tren ca tuyet voi.TOI YEU VIET NAM ,YEU QUA ,YEU QUA DOI TUYEN BONG DA VET NAM
  10. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    chán mọi người 80 quá
    hẹn với hò
    Tối qua, Đi với 2 thằng bạn Đại học.
    Hiệp 1, uống Cafe xem bóng đá.
    Giờ nghỉ, Cứ thích đi đú xuống sân Mỹ Đình vì tưởng có TiVi ở ngoài trời.
    hic, bị quả lõm
    May quá, qua trường cũ (Thương Mại) vào kí túc xem vui quá trời.
    Lâu lắm mới chui vào cùng đám Sinh viên.
    Cùng nhau vui, buồn với bàn thắng và bàn thua.
    Cùng nhau hát, cùng hô "Việt Nam Vô Địch"
    Những phút đứng tim, những tiếng chửi rủa đâu đó.
    Tuyệt vời, Thanh Bình.....
    Cả Bác Bảo vệ cũng nhảy cẫng theo anh em.
    Đến giờ lượn lờ, cả thành phố tưng bừng.
    he he he
    3 thằng đi 2 xe tất nhiên thừa 1 chỗ.
    thế là gọi điện cho 1 bạn gái 80 đi xem đá bóng
    hờ hờ hờ (các chú 80 nghe thót tim)
    Vừa đi vừa hét hò, nhảy múa.
    gần 10h30 đã phải đưa người ta về nhà rồi
    Chia tay quyến luyến hẹn thứ 6 đi xem
    Mấy anh em lại lượn.
    Chán chê, lại thích lên New nhảy.
    Ối zời, Sao ko bảo trước. tao đi Dép có được vào đâu.
    Cứ ko tin, gửi xe. Bị mấy anh Security nói thầm "Về thay dép anh ơi"
    hờ hờ hờ
    mấy con hợi, đã nói rồi.
    Chia tay thôi, hẹn Thứ 6, xem đá bóng xong rồi lên.
    1 thằng té, 1 thằng về nhà mình ngủ.
    Mới có 11h, 2 thằng lại lượn.
    12h ăn Đêm. Toàn các bố máu bóng đá gặp nhau.
    Rôm rả
    2 anh em tham gia cùng.
    Mãi gần 1h mới về nhà.
    Ông già mở cửa.
    May mà cả nhà ai cũng máu xem đá bóng.
    Chả trách cứ gì cả. Thằng em cũng đã về đâu.
    Nó còn định ngủ qua đêm ở nhà thằng bạn cơ đấy
    Đi cổ vũ về như vậy vẫn còn sớm chán
    2 thằng ngủ, kể chuyện ngày xưa
    Vui có, buồn có.
    Tình có, Giận có.
    Thời Sinh viên mà
    Lúc thì cười đau cả bụng, lúc thì nhớ nhớ, nhớ
    Mới có xa nhau 1 năm mà nhớ thật.
    Mỗi thằng 1 nơi, 1 miền. Hẹn đám cưới mày tao sẽ lên.
    Hết nói đến quá khứ thì lại đến hiện tại
    hơ hơ hơ
    Lại quay quẩn chuyện tình yêu
    ...............
    .....................
    Nói chuyện đó thì hết đêm
    kết luận là giờ: chơi, học và kiếm tiền đã
    Các em yêu thì mặc các em yêu.
    hĩ hĩ hĩ
    Đã gần 3h rồi, thằng em về tắm rửa đã lại buôn dưa lê với con nào (giống mình hồi xưa fết)
    Ngủ thôi.
    6h thằng bạn phải dạy rồi.
    Mình thì lại có đám cưới của bà Chị Nuôi hồi cấp 2 nữa.
    Lâu lắm mới gặp các Chị, Em Nuôi, ko biết bọn nó làm ăn ra sao
    click here to :INTERNET & CHAT club

Chia sẻ trang này