1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con bé 24 tuổi ham lông bông.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    troi oi suong qua,VN lai chien thang roi.Cac co gai VANG cua VN oi ,toi yeu cac ban lam.Chuẩn bị xuống đường bão đây
  2. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    12/12/2003
    Mấy ngày hôm nay thật bận rộn. Chạy cuống lên lo giấy tờ. Rồi thì mọi việc cũng xong. Có một niềm vui nho nhỏ. Biết rằng, mọi chuyện của mình vẫn có một người rất quan tâm. Dù rằng người ấy đã xa rồi.
    Mọi người đang xem đá bóng. Mình cũng về thôi.



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  3. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hic Hic,Việt Nam lại để vuột mất huy chương vàng rồi .Tiếc quá.Nhưng dù sao cũng còn bàn gỡ hòa vào phút cuối an ủi lòng mình.Đêm nay mình không đi bão nữa ,phải nghĩ ngơi thui ,mấy đêm thức trắng rồi .mong muon duoc viết nhật ký cùng đội tuyển VN đến ngày 12/12/2003 cũng đạt được , thôi tự thõa mãn với tấm huy chương Bạc thôi.
    CHÚC MỪNG ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM ĐOẠT HUY CHƯƠNG BẠC .CÁM ƠN VĂN QUYẾN ,CHÚ SÓC NHỎ ĐÁNG YÊU CỦA CHÚNG TA.ANH ĐÃ GIÚP TÔI BỚT ĐI CẢM GIÁC THẤT VỌNG.(DÙ SAO CŨNG PHẢI CHÚC MỪNG CHỨ)
  4. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    12/12/2003
    19h00 Vietnam - Thailand

    6h: Ra đến StarBow đã thấy đông nghẹt người...không chui được vào trong vì hết sạch chỗ. Nhìn loanh quoanh thấy Nino và Butchi đang đứng ngơ ngác. Butchi đúng là đồ ki bo...phải hối lộ mãi mới chịu nhường cho mình lá cờ to đùng...nhưng mà vẫn sướng vì có cái cờ to hơn chúng nó hehe.
    6h15: Phi ngược lại chỗ Rạp xiếc, ở đây còn đông kinh khủng hơn...trống kèn phê không chịu được. Củ chuối...vé phát miễn phí mà vẫn có phe... Cả bọn 5 đứa mà chỉ có mỗi hai cái vé..thế là tinh vi cho tuốt hai thằng Ku đứng cạnh...Bọn này tí tởn nhìn mình biết ơn lắm..chưa chắc vào trong đã có chỗ ngồi đâu mà chẹp chẹp
    6h30: Lòng vòng mãi mới tìm được một quán cà phê...may quá đủ chỗ cho cả bọn...lật đật chui vào. Gần 7h mới thấy hai đứa dở hơi lò dò đến...lề mề không chịu được. Mình được dán thêm hai cái đề can lên mặt...chúng nó bảo trông mày như em của Đông ki sốt...Cười tóe loé.. Việt Nam sắp đá rồi.. Cố lên Việt Nam ơi
    Phút đá bù giờ đầu tiên - Việt Nam đang bị dẫn 1 - 0...Gần như mình chỉ kịp nhìn thấy lưới đội Thái Lan tung lên.... Vàoooo...Cả quán nổ tung...mình nhảy lên ôm chầm lấy anh... Thằng Ku bạn thì nhất định đòi mình thêm cái lá cờ để dán vào tim... Tràn trề hi vọng... Giấc mơ về một chiến thắng đã đến thật gần...
    Phút thứ 5 của hiệp phụ - Không ai tin là Thái Lan đã chiến thắng... Tất cả mọi người lặng đi...chỉ cầu mong cái ông trọng tài Malai kia không công nhận bàn thắng vàng...hoặc giả dụ bàn thắng ấy không hợp lệ...Cả bọn mặt đứa nào cũng buồn so...chẳng cờ quạt chẳng hò hét được nữa...
    Buồn quá...Đến bao giờ mới có lại môt SEAGAMES tuyệt vời như thế này.. Với người Việt Nam thành công của SEAGAMES là Bóng đá...Thế là lại một lân nữa Bóng đá Việt Nam lỗi hẹn mất rồi...
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
    Được demen80 sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 13/12/2003
  5. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn
    Sẵn sàng đôi 20 Huy Chương Vàng môn khác để lấy 1 Huy Chương Vàng cho Bóng đá Nam.

    Chuyện hẹn hò của 80 thì vẫn thế.
    Bọn Khỉ ăn nhiều Chuối nên Tính nó vẫn Chuối.
    Dự định VN thắng thì Nhảy nhót hết Đêm
    Thế mà
    Chỉ vì VN thua mà ko dẫn được bạn gái đi Chơi
    ...........Chán..........
    Thua đến nhà em ý ngồi cũng Chán
    Lên New nhảy nhót cũng Chán
    Nhìn Gái gú nhảy cũng Chán
    Chả muốn động chân động tay nữa
    Thế mà bọn nó vẫn nhảy được
    ***
    Toàn bọn Điên
    Nửa đêm ông Già gọi
    Mấy thằng bạn bảo Dancing Overnight rồi đi Hotel
    Việt Nam thua mẹ nó rồi
    Chả có hứng gì cả.
    Sáng dạy, mặt buồn thui.
    Cả mình, cả ông già, cả công ty
    Một chiến thuật ngu thật, quá cứng nhắc.
    Thằng Hữu Thắng Vợ nó mới lên
    Chắc đêm qua nó lao lực quá nên đá mới thế

  6. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Xibolo sắp trở thành con bé 24 tuổi lông bông rồi đấy.
    night_stars in 1980Family
     
  7. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    đừng "ghen ăn tức ở" như vậy chứ.
    Ko biết ai trở thành "con bé" trước đâu.
    tại tớ muốn có nhiều người đọc bài của tớ thui.
    Bạn Cres cho tớ ké cái Topic chứ
  8. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    14/12/2003
    Một ngày quá êm đẹp tính cho tới 8h30 phút tối. Ha ha, ha ha, cái card màn hình của mình đã ra đi không một lời từ biệt. Hu hu, hu hu, nhỏ lệ thương cái card màn hình nào. Nhỏ lệ thuơng cái túi tiền đã vơi lắm rồi của mình nào. ô, a ha, ai viết hộ mình bài văn tế cái card màn hình với.
    Mấy hôm trước thấy tài khoản còn rủng rỉnh, lại rush out lên mà đi mua sắm cơ.
    Đã dọn được cái phòng học. Thế là có chỗ mà ngồi rồi. Con mèo con quái gở. HU HU, nó cứ tha giấy tờ của mình đi hết chỗ nọ lại chỗ kia. Thanh lý con mèo con đê... A, mình sẽ lên 80f đấu giá mèo.
    Đấu giá đê, một con mèo con 5 tháng tuổi, mèo đực, màu vàng, trắng, đen, xinh tuyệt. Ai thấy cũng mê... đê...



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  9. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    hehhehe ! Đổi mèo đực lấy mèo cái đeeeeee !
    Có 1 con mèo cái, trẻ trung, xinh đẹp, mượt mà đây. Cres có muốn đổi không?
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ghét mèo..


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart

Chia sẻ trang này