Nhật ký của một con bé lắm chuyện Hôm nay dự sinh nhật , cũng bình thường , ăn uống no say , món ăn cũng bình thường. Hôm nay A chú ý đến mình , rất kích động , và vẫn dở hơi như mọi khi , nhưng mà đáng yêu , mình cũng rất thích A , nhưng mà lý trí nói đấy không phải là đối tượng của mình , mình không biết là đúng hay là sai .Mình không biết mình từ bỏ A , rồi mình có thể yêu đựoc 1 ai nhiều hơn A không.Hôm nay cũng gặp anh , không gặp anh nhiều như A , nhưng em cảm thấy anh là người đàng hòang và rất là giỏi , lý trí bảo anh sẽ là người chồng tlý tường của em , nhưng thực sự em không yêu anh nhiều lắm , không có nghĩa là không thích ,mà chắc tại em và anh không có nhiều thời gian gặp nhau , em biết anh cũng thích em , sao anh cả tuần nay anh không gọi em , không gặp em , chat với em .Anh có người khác rồi sao ?HÔm nay cảm thấy cô đơn lắm , ở giữa đám bạn bè mà sao vẫn cô đơn vậy .
Mình hối hận về những gì mình nghĩ về A , chán ,không xứng đáng với những tình cảm của mình .Thế thôi , tại mình lãng mạn quá đáng thôi mà .Hôm nay gặp anh , đi lướt qua nhau 1 xíu , anh cười , em hết giận anh rồi .Đến giờ ngôi lại thấy chán ,mình chẳng gặp nhau mấy , anh cũng chẳng nói với em lấy 1 lời , em nên tin vào cái gì đây .