1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con dơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi perfume14, 26/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của một con dơi

    chẳng phải thú, chẳng phải chim, bị cả 2 loài hắt hủi, chỉ biết đêm đêm treo ngược trên cành cây một mình đếm sao
    ấy mà treo ngược làm sao nhìn thấy sao mà đếm, hờ hờ

    straight nếu (tử tế) không kỳ thị thì chắc chắn cũng chẳng ai dám yêu
    les thì phần lớn có tâm lý không ưa bi***ual, nghe nói bi là hầu hết xác định tư tưởng "làm bạn thì được, yêu thì không" ngay
    vậy chẳng phải con dơi là sao, sinh vật cô độc sống trong bóng tối
    con dơi có thích ra ngoài sáng không?
    hình như là không


    dạo này cũng muốn có người yêu, lâu lắm rồi chẳng yêu ai
    cứ thấy gái xinh là sán vào ôm, không sàm sỡ thì cũng sờ tay vuốt tóc
    (không sán vào ôm zai kute chỉ vì sợ bị cưỡng chế nhập viện hờ hờ)
    yeah yeah, thừa nhận là cũng có chút physicality trong mấy cái hành động ấy, ta biết ta háo sắc mà
    nhưng phần lớn là vì thấy cô đơn quá chừng
    thi thoảng được ôm lại là mừng hết nước luôn, xong ngồi rên ư ử, chỉ hiềm không có đuôi vẫy vẫy cho đủ bộ

    tại vì dạo này ta cứ một mình bay trong đêm tối hoài...
  2. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, có thể vì là bi thường có xu hướng ko chung thuỷ trong tình yêu, mà trong tình yêu thì sự chiếm hữu rất lớn, vì vậy thật khó chấp nhận để yêu 1 người bi
    Có nhiều lúc cũng băn khoăn ko biết mình có phải là bi***ual ko, nhưng có lẽ là ko phải
  3. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    yeah, cám ơn Syaoran, bạn có vẻ hiểu tâm lý của les đấy [​IMG]
    tại vì nếu là bi thì "tỷ lệ rủi ro" tăng gấp đôi =)) nhìn người ta đi với zai hay gái cũng phải đề phòng hết


    hôm qua con dơi thức đến 3h
    sáng nghe báo thức mở mắt ra
    nhìn ra cửa sổ thấy mưa to, lẩm bẩm "mưa, mưa, ah mưa ah, thế thôi ngủ tiếp đi"
    thế là ngủ béng đến tận 11h
    thật là sung sướng

    buổi chiều tạnh mưa, xách xe chạy loanh quanh
    rất thích cái thời tiết này, cái cảm giác sau mưa ấy, trời xam xám, hơi lành lạnh, cây cỏ ướt rượt và người cứ đơ đơ lơ ngơ lẩn thẩn sao đó
    chỉ muốn bây giờ được ngồi sau xe ai đó mà ôm người ta thật chặt
    định gọi cho ex =)) ta thật là bựa =)) sau lại thôi, tha cho con nhà lành nó còn đi lấy vợ
    gọi cho Huck nhưng không nghe máy

    Huck là người duy nhất ta có thể ôm thoải mái bất kỳ lúc nào
    nếu em không phải người vô tính thì ta đã hỏi em làm người yêu 10 lần rồi
    thật là nhục >_
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thức đến 3h sáng rồi ngủ đến 11h, dơi này cũng hám ngủ đấy nhỉ. Dù gì thì là con người ai cũng cần yêu thương
  5. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sướng thật, chẳng bù sáng nay mưa to thế vẫn phải lóc cóc ra ngoài. Lạnh, chỉ ước có ai đó ôm mình, haizzz, chả thích ôm a***ual, cũng chả thích ôm gối, co ro 1 mình
  6. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=buck:
    thx
    con dơi vốn ngủ rất nhiều, 3h-11h là đủ tiêu chuẩn 8 tiếng
    nếu có thể thì ta ngủ cả ngày vượt chỉ tiêu luôn
    nhưng đêm thì cứ tiếc không nỡ ngủ
    thích không gian ắng lặng nhẹ nhàng của đêm
    tịch mịch
    mưa
    [QUOTE=Syaoran11:
    thế có thích ôm les không
    xét cho cùng thì ôm gối vẫn thích hơn co ro 1 mình
    hoặc là ôm chó ôm mèo cũng tốt
    lúc nãy ngồi An Trà
    vừa thò mặt đến đã bị hỏi "lại đi 1 mình ah, không có gì mới ah, phải tiến bộ chứ"
    bà này phải muốn đuổi khách không
    ta không ưa gái già nhiều chuyện nhá
    thủng thẳng
    "hồi lâu lâu em dắt 1 em gái đến đây, nhớ không? uh nhớ hả, uh người yêu em đấy, nhưng mà nó đi nước ngoài rồi, giờ em không đến đây 1 mình thì biết làm cái giống gì"
    gái-già-nhiều-chuyện mắt 0_o
    Được perfume14 sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 28/08/2010
  7. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh lạnh ta muốn uống rượu quá
    loa hỏng rồi đành ngồi đọc lyric chay cho đỡ thèm haizz
    NOBODY HOME
    I''ve got a little black book with my poems in
    Got a bag with a toothbrush and a comb in
    When I''m a good dog
    They sometimes throw me the bone in
    I got elastic bands keepin'' my shoes on
    Got those swollen hand blues
    I got thirteen channels of **** on the TV to choose from
    I''ve got electric light
    And I''ve got second sight
    I got amazing powers of observation
    And that is how I know, when I try to get through
    On the telephone to you, there''ll be nobody home
    I''ve got the obligatory Hendrix perm and the inevitable pinhole burns
    Now all down the front of my favorite satin shirt
    I''ve got nicotine stains on my fingers, I''ve got a silver spoon on a chain
    Got a grand piano to prop up my mortal remains
    I''ve got wild staring eyes
    And I''ve got a strong urge to fly, but I got nowhere to fly to
    Ooh, babe when I pick up the phone there is still nobody home
    I''ve got a pair of Gohills boots and I got fading roots
  8. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Dạo này dân tình đang đồn thổi thịt dơi ngon lắm,không biết thế nào nhỉ
  9. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    vừa tự gặm tay mình 1 miếng nhưng hình như không ngon lắm ế
  10. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Hình như tự gặm nhấm bản thân hay gặm nhấm đồng loại thì không cảm nhận được vị ngon đâu,nhờ người khác thử và cảm nhận đi

Chia sẻ trang này