1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con dơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi perfume14, 26/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    đôi khi, ta thích cảm giác nhận được những dòng tin



    10 năm trước học cấp 2, ta còn hay viết thư tay cho một vài người bạn cũ
    đến khi nhận ra mình cứ chăm chỉ viết và gửi và đợi còn người ta thì đã "move on", đành thôi
    lần cuối viết thư tay hình như là SV năm 2, hì hì viết thư tình gửi đi nửa vòng TĐ xong vài tháng sau nhận được thư từ nửa vòng TĐ gửi lại... từ chối =))


    hồi cấp 3 thì bắt đầu biết đến Internet và tham gia forum
    2 đứa ngồi bàn trước bàn sau, trên lớp chẳng bao giờ nói chuyện, hình như chào nhau cũng không dám, nhưng cứ tan học là lao ra hàng net xong hồi hộp mở forum check pm
    cái cảm giác lúc biết là mình có pm của người ta, xong phải ngồi đợi mấy giây (hồi đó net vừa chậm vừa lởm) để đọc được nội dung, mấy giây ấy rất khó quên
    hoặc là khi đang giận hờn gì nhau, đợi mãi đến lúc lên mạng rồi thấy thông báo "You have 0 unread messages" mà ấm ức, cũng rất khó quên


    thi thoảng ta cũng viết mail, bây giờ vẫn viết
    sms có cái hay riêng của nó
    đôi khi nhớ ai đó quá mà muốn cho người ta biết ngay
    hay nửa đêm đang buồn muốn chết nhận được tin nhắn "ngủ đi cưng" ^^
    tiện, nhanh, gọn, truyền tải thông tin ngay và có thể có trả lời ngay
    mail thì dài dòng hơn và muốn có reply sẽ phải đợi và đợi
    chờ đợi thì khổ sở, nhưng có gì đó để chờ đợi thì tốt hơn ^^



    đời sống hình như càng ngày càng nhanh

    hôm nay ta nhận được card của bạn, nó đã chu du (đi lạc nữa thì phải) vài tháng mới đến tay
    ngắm nghía sung sướng một hồi rồi lôi ra cái hộp đựng card
    thật tình thì tìm mãi mới ra mà bụi mù mịt :))
    card nhiều nhất là hồi cấp 2-3, mỗi lần SN là bạn bè gửi card
    quý trọng nâng niu lắm, cả tập dày cộp mà nhìn từng cái không đọc nội dung cũng nhớ được cái này của ai, tặng nhân dịp gì (giờ thì chịu :"> thông cảm già rồi não nó teo)
    từ khi có net thì thưa thớt dần rồi mất hẳn
    e-card lên ngôi 1 thời gian cho đến khi điện thoại di động trở nên phổ biến khắp đường làng ngõ xóm
    bây giờ trong tủ vẫn còn tồn đọng một đống hầm bà lằng các thể loại dụng cụ để làm thiệp handmade
    ta không biết vẽ mà ham tự làm thiệp, mỗi lần có dịp gì là ngồi vắt óc nghĩ ý tưởng xong cặm cụi cắt dán cả ngày, chỉ nghĩ đến vẻ mặt người nhận quà mà vui
    còn phần mềm tự làm ecard thì cài lại máy mất lâu rồi :P



    lan man quá, chỉ là
    hôm nay nhớ cái gọi là cảm giác



    có lẽ viết xong, ngày mai sẽ đi mua một ít thiệp ^^
  2. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    test
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ờ từ giờ xài nick này, không dùng nick đi mượn nữa :D
  3. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    từ khi bạn biết sơ sơ tình trạng của ta, rất ư là hay khuyên bảo
    bạn cao vừa phải, béo vừa phải, người thì ấm, ôm rất sướng í :">
    nhưng mà nói chuyện với bạn chán phèo í =))

    chả sao, tại bạn là người bình thường mà


    nhưng ta nói có gì sai đâu
    nếu ta gặp được đúng người, ta sẽ cưới
    đúng tức là ta rất rất yêu, yêu để có thể muốn ở bên cạnh và chăm sóc người ấy hàng ngày hàng ngày mà dẹp qua một bên cái bản tính cô độc chỉ muốn sống một mình đi
    yêu để có thể muốn là một phần trong cuộc sống của người ấy mà chịu đựng những thứ ta không ưa chút nào kèm theo
    yêu để có thể muốn có con với người ấy

    còn nếu không gặp được thì thôi :P
    ta chỉ muốn lập gia đình (chồng hay vợ chưa biết nha :D) và có con khi ta thực sự yêu
    chứ không phải vì mong muốn của gia đình, áp lực xã hội, vì những thứ vớ vẩn như "đến tuổi"

    còn nếu không gặp được
    thì thôi :P
  4. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    đang ngồi đợi tin nhắn của cưng, giờ này còn chưa tan làm nữa
    hình như ta thích cưng rồi í :">

    dù cưng hơi bị trẻ con so với ta (con dơi già hự hự)
    nhìn cưng cũng dễ thương nhưng không phải tuýp ta hay nhìn theo nuốt nước bọt >:)
    cưng lại còn ăn nói xì tin theo cái kiểu ta cực kỳ ghét nữa

    dù ta mới gặp cưng và chưa biết gì cả ngoài chuyện cưng bị ta oánh cho 1 cú sét cháy khét lẹt
    theo định luật vật lý ta phải chịu lực phản =))

    cho nên là hình như ta cũng hơi hơi thích cưng rồi í :">
  5. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không date, chả nhớ thiên hạ họ dating như nào nữa
    thật ra cũng không có mấy lúc gặp nhau
    đợt trước ta thất nghiệp ngày ngày chơi dài cổ đến phát chán thì con ếch nhảy nhót ở chỗ nào không biết
    ngay ngày đầu tiên đi làm lại thì nhảy trúng vào ta



    đi chơi với con ếch cũng vui
    hàng ngày nhắn tin thi thoảng thấy ngươi chã nhưng nói chung cũng vui vẻ nhắn lại... hầu hết (mấy cái "ăn cơm chưa ăn cơm với gì" thì xóa luôn không rep)
    nhưng ta biết là ta thích con ếch, ta có hứng thú với con ếch, thế thôi
    ta không có yêu
    1 con bay lung tung trên trời 1 con nhảy nhót dưới đất lol

    ta phũ zai quen rồi chứ trước giờ chỉ có gái phũ ta thôi
    nên cưng cứ lao vào nhiệt tình như thế ta sợ trách nhiệm lắm :-<
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đi mượn mà lại kiếm được kiểu giống mình, thì rất rất là khéo nhá.
    Có thắc mắc nho nhỏ. Chồng hay vợ chả biết, nhưng mừ nếu là vợ thì con là con ai? Con nuôi? Hay con vợ với thằng khác? ( chắc chả phải con mình với thằng khác rồi, vì nếu thế, mình đã lấy chồng chứ chả lấy vợ. Thắc mắc và tò mò ghê cơ!)
  7. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    hự hự
    mới đọc tưởng bài post nhầm topic
    ngẫm lại mới biết ra là nói mình
    nhưng "đi mượn" là ý gì ta :-/


    nếu lấy chồng chắc sẽ có con
    nếu lấy vợ mà chẳng may vợ thích có con thì... tính sau
    tình hình hiện tại là không có lấy ai hết á :D
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Là đây.
    Tại vì giai cũng được, gái cũng xong đâm ra không có định hướng, không có quyết tâm, nên giờ cả gái lẫn trai đều...không có.[:P]
    Người ta nói: Tham thì thâm.>:)
  9. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ah cùng chủng loại nên mới quen nhau XD nhưng từ đầu topic thì có 1 mình ta độc diễn thôi


    thật ra thì zai cũng có gái cũng có
    quan trọng là có để làm gì
    để cưới ta đã từng có, để dating ta vừa mới :-)">) có, để làm bạn bè ta vẫn luôn luôn có
    nhưng để (ta) yêu thì hiện thời không có, ah chưa có, trước có nhưng bay mất tiêu rồi haizzzz


    tham thì ta vốn vẫn tham, đi đường thấy zai xinh gái đẹp chó mèo cute đều quay ra ngắm vẹo cả cổ a b-)
  10. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    kể ra thích được một lúc 2 phe lãi quá còn gì
    khả năng lựa chọn nhiều gấp đôi người thường
    sướng nhé[r2)]

Chia sẻ trang này