1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con dơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi perfume14, 26/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa, bố hàng ngày xách nước, đi chợ, xếp hàng mua tem phiếu, đón con ở nhà trẻ, giặt quần áo, làm đủ việc
    ngày xưa, cả khu tập thể mẹ là người duy nhất không bao giờ phải đi xách nước
    ngày xưa ăn cơm xong bố mẹ... oẳn tù tì xem ai rửa bát
    ngày xưa việc duy nhất bố yêu cầu mẹ là buổi chiều được đi... đá bóng


    con nghe xong bố kể lể xong lẩm bẩm, thời kỳ huy hoàng đấy ah
    mẹ: thời kỳ nghèo khổ chứ

    con thì nghĩ đấy là thời kỳ huy hoàng của mẹ, phải chăng?


    bây giờ?
    cả nhà ngồi ăn lẩu
    bếp ga (du lịch) hỏng
    mẹ ngồi sửa
    bố ngồi rung đùi
    mẹ hì hụi sửa bếp toát mồ hôi
    bố ngồi cau có "kéo cái van lên, kéo cái van lên"
    mẹ dỗi "anh là đàn ông, anh làm gì đi chứ, để em sửa bếp nãy giờ thế ah"
    bố thản nhiên "không, anh chả làm gì cả"


    chợt nghĩ, mấy đứa bạn gái mà là les cứng, chả yêu đương tán tỉnh gì đâu nhưng chỉ nhìn thấy ta dắt xe máy cũng chạy ra dắt dùm (bạn trai thì khỏi nói)


    sự thay đổi của con người, quả thực chẳng bao giờ lường được...
  2. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    aa... có chút không cam tâm, thực sự là không cam tâm >"<
    thôi số kiếp ta định sẵn là bị gái đá đi, đời này phận này chỉ đến thế mà thôi
    số nhiều rồi haizzzzz
  3. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    một buổi sáng ngủ dậy thấy đời vô vị
    (bệnh cũ tái phát)
    con ếch thì bay mất rồi (ờ, ếch biết bay) nên là thiếu người để ôm ế >"<




    hàng tuần đi xem fim, đi ăn uống, đi nghịch mèo
    từ khi Zm đi không có ai cùng ta làm những chuyện lãng mạn và dở hơi nữa.................
  4. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    đi làm 1 khối đen thùi lùi, đen từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, mặt mày cũng tăm tối luôn (sáng dậy sớm gội đầu >> cảm lạnh >> tính tình khó chịu)
    kết quả bị đồng nghiệp kêu trông như thần chết, xê xê ra kẻo khách hàng chạy mất
    lủi thủi vào xó ôm ĐT tự kỷ lấy chim bắn lợn

    buổi chiều trời hửng nắng, thèm chạy ra ngoài sưởi nắng
    nhớ nhớ
    có ai đó hễ ta thấy trời đẹp là gọi, gọi là nhiệt tình chạy đến, ta thì chỉ lẻn ra ngoài được 5-7' thôi, đủ nhìn nhau đôi chút, nói nói vài câu, cầm tay 1 tẹo, hôn 1 cái, rồi lại lén lút chạy vào công ty
    giờ nhìn trời tươi sáng nghĩ ra vỉa hè sưởi nắng 1 mình giống kiểu làm việc nhiều quá hoá ngơ á


    sắp Tết rồi, muốn vào Nam tránh rét quá đi
  5. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hôm qua nhà có khách, có người nhìn nhìn ta xong thở dài “thế này làm sao làm cô dâu?”
    bạn cười hì hì bảo, không sao không sao, makeup vuốt keo váy vóc vào là nữ tính hết
    (lúc đó từ đầu tóc đến quần áo nhìn y chang con trai + đang lăn lê bám dầu mỡ trong bếp)
    còn chuyện làm sao để đến bước làm cô dâu (tức làm sao để câu zai) thì ta lờ đi hờ hờ hờ
    đến lúc khách về bạn còn bị kéo lại ôm ấp thân thiết “cố gắng nhé, năm sau cố gắng nhé”
    tổ sư lấy chồng mà cũng có cố gắng ah :-O cố gắng như cố gắng đi đóng gạch ấy ah :-O
  6. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    mùa xuân trên những mái nhà, có con chim hót tên là ấn ấn ai là ái ái ân :-"
  7. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    èo, ngay trang đầu box này, các topic tìm vợ tìm chồng tìm con la liệt
    bây giờ ta 25 tuổi
    3 năm nữa có lên đây tìm chồng (hoặc sang forum les tìm vợ) không nhỉ
    5 năm nữa có lên đây xin con không nhỉ :">
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thì để lúc đấy tính, lo gì vội hả em :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vào ủng hộ topic tặng quả valentine của anh trước đi ;)
  9. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    không ạ, em có lo đâu, lẩm cẩm ngồi tự vấn 5' thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    năm nay định tặng kẹo (không phải chocolate) cho em, nhưng nghĩ đi nghĩ lại (cộng thêm khoản trời lạnh quá :">) lại thôi
    vì tặng em thì chả khác gì ta không có ai để tặng nên mới tặng em
    (và em không có ai tặng nên mới nhận kẹo của ta =)) )



    trước giờ có đúng một lần định tặng chocolate cho gái
    2 năm trước
    tí ta tí tởn

    11/2/09
    - cưng ơi mua chocolate cho em đi :x
    - để xem đã :-? nếu tìm được chocolate hình cục sh!t thì anh tặng, mà đổi lại bằng 1 bài violin nhé
    - cưng tởm vừa thôi >"<
    13/2/09
    - mai ra Z với anh :x
    - không
    - :| sao thế, ra chơi đàn cho anh nghe
    - dẹp
    - anh mua chocolate cho cưng mà
    - em đ'o cần


    bị gái phũ đá tung người =))
  10. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hồi trước hay bị gái giận vì gái ốm ta không quan tâm nhắn tin gọi điện "em mệt không, em nghỉ chưa, ăn cháo chưa uống thuốc chưa, anh mua thuốc mang đến cho em nhé, em cố nghỉ ngơi cho lại sức nhé, giữ gìn sức khỏe nhé blah blah blah"
    bây giờ bị zai dỗi vì ta ốm mà không cho zai quan tâm hỏi han

    thật là nhảm vãi í :))
    lúc mệt chỉ muốn ở yên thôi, sức đâu mà nhắn tin nghe điện, dek gì

Chia sẻ trang này