1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con dơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi perfume14, 26/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    tổ sư bạn
    gái ngồi cạnh cuốn khăn to sụ, khoác áo kín mít, ôm túi sưởi ho khù khụ, thi thoảng lại nằm bò ra bàn
    bạn cố tình không hiểu xong ném vào mặt một đống một đống việc
    tổ sư bạn >"< ta mà đi về cho con gián nhà ngươi ngập đầu công việc chít luôn bi giờ
  2. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hờ :-<
    buổi tối đi làm về (nghỉ làm sung sướng được 1 ngày sếp đã lại réo lên cty rồi)
    đứng chờ đèn đỏ xong ngửa mặt nhìn trời thấy trăng đẹp quá
    lòng cao hứng nghĩ (theo thói quen) "ờ mai trăng 16 còn đẹp nữa, tối mai đi chơi ngắm trăng cái nhỉ"

    nghĩ xong thì nghĩ tiếp đến cái vấn nạn dạo gần đây đã trở thành quen thuộc: đi với ai
    thế là hứng từ từ... từ từ... xẹpppppppp.........

    hoá ra dạo này ta chỉ có bạn để đi ăn uống =)) không có bạn để đi ngắm trăng
    thật là nhục, nhở
  3. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    sắp đến 28/2, vào box Trịnh thấy đìu hiu vắng vẻ thê lương, tự dưng buồn
  4. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    không viết được không viết được là không viết được -___-
    nhớ trạng thái nôn nao cồn cào dâng lên đầy ứ trong lòng, như cơn sốt không ăn không ngủ nổi phải viết ra mới dịu
    bây giờ thì người lúc nào cũng như tảng đá :-<
  5. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    nói sao nhỉ...
    có thể hy sinh rất nhiều thứ vì mẹ
    nhưng vì mẹ mà lấy đại một bạn chồng nào đó cho xong chuyện, thì nhất khoát không
    mà phần nhiều là sẽ không lấy chồng, càng không có con
    thế nên nhiều lúc thấy thương mẹ, biết trước là nhiều năm nữa mẹ vẫn không an lòng mà nghỉ ngơi tuổi già, vì đứa con gái lông bông này
    thương nhưng mà biết làm gì được
  6. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    nhìn box Tâm xự thấy dạo này thiên hạ mót lấy vợ lấy chồng quá cơ
    mình là mình mót yêu :))
  7. aaaaa

    aaaaa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    5.171
    Đã được thích:
    1.181
    Hic, đúng rồi bạn à, toàn phải thêm chấm vào.

Chia sẻ trang này