1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một con dơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi perfume14, 26/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, vậy mà trước đây tôi tuy ko biết, nhưng vẫn tự đi, tìm mải miết, nhận thấy ko phù hợp, bỏ. Rồi lại tìm kiếm, lại thấy ko phù hợp, bỏ. Đến giờ vẫn tìm... mà chưa thấy ..
    Có lẽ là do tui lẩn thẩn :P
  2. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    =))
    vậy bạn đã tìm được những gì không phù hợp rồi?


    đi tìm mà không biết mình tìm gì sao ta thấy mông lung quá
  3. Syaoran11

    Syaoran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chứ, biết những gì ko phù hợp với bản thân để lần sau tránh ra thui :D
    thực ra cũng ko mông lung đâu , chịu khó lắng nghe bản thân, cứ thấy mình muốn cái gì thì tìm cái đó vd: như sáng ko đi làm, chiều ko về nhà, hiện giờ ko yêu ai cả thì có thể là sau này sẽ yêu ai đó v.vv.v
    ế, giờ mới thấy, có lẽ là tại cái thỏa mãn của ta trong sáng chăng ;))
  4. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    he, you're cute ^^
    con dơi chắc chắn là trong tối rồi, không trong sáng được đâu :">

    bây giờ a, ta muốn có tiền
    tiền bạc có thể không đem lại hạnh phúc, nhưng ít nhất bạn có thể buồn chán ở một nơi sang trọng
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @dơi nói một cách chân thành thì a ko nhiều kinh nghiệm lắm đâu, có khi còn không biết gì ấy chứ.

    Hạnh phúc ah, không biết vì nó chưa đến thôi. Có lẽ hạnh phúc là thứ duy nhất mà mỗi người chúng ta đều không biết trước nó là gì, nhưng thật lòng thì ai cũng mong nó cả. :)
  6. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    em chỉ nói đến kinh nghịm về chuyện... uhm, vô cảm và lẩn tránh các mối quan hệ thôi
    còn anh nói không biết gì là không biết gì? :P
    btw Buck có phải là Tiếng gọi nơi hoang dã không?




    hôm nay ta nói với anh là ta thích con gái đấy
    anh bảo thế thì sao
    không lung lay tẹo nào ah? không từ bỏ ah?
    anh yêu em, biết thế thôi

    nhưng mà ta thích zai hay gái, chim hay thú, con lươn hay con dơi
    thì đáng tiếc, ta cũng không thích anh
    biết thế thôi


    cái đấy các bạn gọi là come out ế
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    "btw Buck có phải là Tiếng gọi nơi hoang dã không?" - chuẩn không phải chỉnh.

    "em chỉ nói đến kinh nghịm về chuyện... uhm, vô cảm và lẩn tránh các mối quan hệ thôi" - em làm cho anh có cảm giác cứ như có một con dơi đang đậu ở cửa sổ phòng mình và nhìn thẳng vào mình vậy :)
  8. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    heh, đoán gần đúng rồi
    con dơi đang treo ngược người trên thành cửa sổ phòng anh á
    không nói gì cả
    cũng không bay vào trong phòng đâu
    nhưng đừng kéo rèm lại nhé
    ^^
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Một lời để nghĩ khéo léo và ngọt ngào tới mức rèm cửa cũng không cho anh kéo lại, nhưng anh tự hỏi nếu anh muốn đến gần để nhìn kỹ hơn thì dơi có bay đi không? ;)
  10. perfume14

    perfume14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    - Nếu chú vui lòng... hãy thuần dưỡng ta đi!

    - Ta muốn lắm, hoàng tử bé đáp, nhưng ta không có thì giờ nhiều. Ta còn phải kiếm những bạn thiết, khám phá thêm, còn nhiều sự vật phải tìm hiểu biết.

    - Người ta chỉ hiểu biết những sự vật được người ta thuần dưỡng, con chồn nói. Con người ngày nay không còn thì giờ để hiểu biết gì hết. Họ mua những đồ vật làm sẵn ở tại chợ, nơi những người lái buôn chuyên bán những bạn thiết, nên con người không có nữa những bạn thiết. Nếu chú muốn có một bạn thiết, hãy thuần dưỡng ta đi!

    - Phải làm sao?, hoàng tử bé hỏi.

    - Phải hết sức nhẫn nại, con chồn đáp. Thoạt tiên, chú sẽ ngồi hơi xa ta một chút, như vậy vậy đó, nằm vậy đó trong cỏ. Như vậy đó. Ta sẽ đưa đôi con mắt tròn mà liếc nhìn chú, và chú sẽ không nói một tiếng nào. Ngôn ngữ vốn là cội nguồn của ngộ nhận. Nhưng, mỗi ngày mỗi qua, thì chú mỗi có thể ngồi xích lại mỗi gần ta hơn mỗi chút...

Chia sẻ trang này